Phim về đất thép Củ Chi – “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” ra mắt khán giả Hà Nội

09:55 03/04/2025

Sau nhiều chờ đợi, tối 2/4, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã công chiếu tại Hà Nội trong sự mong chờ của khán giả.

“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” lấy bối cảnh tại Củ Chi năm 1967 - khoảng thời gian vùng đất thép này trở thành mục tiêu của những trận càn ác liệt của quân đội Mỹ. Tại căn cứ Bình An Đông, Bảy Theo và đội du kích 21 người nhận nhiệm vụ bảo vệ kho thuốc của bệnh viện dã chiến, nhưng nhiệm vụ trên hết của họ là bảo vệ nhóm tình báo chiến lược do Hai Thưng chỉ huy đang ẩn nấp tại đây. Tín hiệu vô tuyến bị phát hiện, đồng nghĩa, họ phải rơi vào tình thế đối mặt sinh tử bởi những trận càn khốc liệt của quân Mỹ… Cùng với những câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là tinh thần hi sinh vì Tổ quốc, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” được nhận định là một tác phẩm giàu cảm xúc, tái hiện chân thực trang sử hào hùng của thế hệ cha ông.

Phim về đất thép Củ Chi – “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” ra mắt khán giả Hà Nội -0
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và ê kíp giao lưu với khán giả tại Hà Nội.

“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là thành quả sau hơn 10 năm ấp ủ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đây cũng là tác phẩm nhiều ý nghĩa ra mắt trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất. Phim có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Thái Hòa, NSƯT Cao Minh, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Diễm Hằng, Nhật Ý, Khánh Ly, A Tới… Trong buổi công chiếu tại Hà Nội, đông đảo nghệ sĩ nhiều thế hệ đã đến chia vui cùng đoàn làm phim: NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSND Như Quỳnh, NSND Xuân Bắc, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Đỗ Kỷ cùng nhiều diễn viên khác như Quách Thu Phương, Anh Tuấn, Thanh Sơn, Huỳnh Anh, Thanh Hương, Việt Hoa, Anh Đào, Trần Nghĩa và Hoàng Kim Ngọc, vợ chồng diễn viên Đan Lê và đạo diễn Khải Anh…

Mang câu chuyện của vùng “đất thép thành đồng” đến Thủ đô, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc dành cho khán giả và các khách mời. Đạo diễn chia sẻ: “Tôi biết ơn tất cả khán giả đầu tiên đã đến ủng hộ bộ phim ngày hôm nay. Ước nguyện của chúng tôi luôn là thực hiện một bộ phim hướng đến Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và có thể chiếu cho càng nhiều người xem càng tốt để ai cũng cảm nhận được cha ông chúng ta rất biết cách chiến đấu và có thể chiến thắng bất kỳ kẻ thù nào dù mạnh đến đâu. Tất cả mọi người ở đây hôm nay đã mang đến cho bộ phim sự may mắn lớn nhất”.

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" là tác phẩm nhiều ý nghĩa dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sau buổi công chiếu, nhiều nghệ sĩ bày tỏ xúc động khi xem “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. NSƯT - đạo diễn Nguyễn Xuân Sơn cho biết: “Điều tôi quý nhất chính là không thấy diễn viên nào mà chỉ thấy những người lính, những người miền Nam chiến đấu tại địa đạo Củ Chi. Đó là một điều tuyệt vời của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên”. NSND Lan Hương bày tỏ: “Đã từ lâu rồi tôi mới nhìn thấy diễn viên sống trong nhân vật thế này, đặc biệt là các diễn viên trẻ - những người chưa bao giờ trải qua sự khốc liệt của chiến tranh. Không khí của bộ phim khiến tôi cảm thấy tự hào, đây thực sự là một tác phẩm xứng đáng chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi mong các bạn trẻ hãy đi xem để thấy giá trị cuộc sống hoà bình hôm nay đã được đánh đổi bởi những gì”…

Được biết, sau các suất chiếu sớm vào ngày 2 -3/4 tại Hà Nội, phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 4/4.

N.Hoa

Chiều tối 25/4, khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1), trở nên rộn ràng, náo nhiệt khi hàng ngàn người dân từ khắp nơi nô nức đổ về đây để đón xem buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chiều 25/4, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thăm hỏi và động viên Trung tá Nguyễn Tiến Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình trên mạng và dư luận xã hội, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến hình ảnh “nhạy cảm” kèm nội dung tin nhắn đe dọa, nếu không chuyển tiền theo yêu cầu của  đối tượng thì sẽ bị phát tán các hình ảnh này lên mạng xã hội nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 25/4, từ khoảng 15h, hàng ngàn người dân từ khắp các quận, huyện, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác đã đổ về khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là trục đường Lê Duẩn (Quận 1), để theo dõi buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Từ vai trò chiến sĩ giữ gìn an ninh Tổ quốc đến sứ mệnh trở thành sứ giả hòa bình trên trường quốc tế, lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vị thế và trách nhiệm toàn cầu qua Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) ở Nam Sudan.

Dưới danh nghĩa tài trợ cột điện chiếu sáng đa năng, một doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hải Phòng đã tự ý xây dựng nhiều cột điện cao hàng chục mét trong các khu dân cư, sau đó một đơn vị viễn thông đã lắp đặt các thiết bị phát sóng. Điều đáng nói, các vị trí này dù đã thông qua ngành chức năng nhưng không được chấp thuận vì nằm ngoài quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất ở miền núi. “Cảnh báo sớm, hành động sớm”  là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, cảnh báo hiện nay vẫn chưa đến được tận các bản làng, nơi người dân thiếu thông tin và hệ thống hỗ trợ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.