Thượng úy Thu Hường ra mắt album “Tự hào màu áo tôi yêu”

19:23 28/11/2023

Để kỷ niệm 7 năm chính thức là nghệ sĩ, chiến sĩ trong lực lượng CAND và cũng để lưu giữ ký ức đẹp khi trong năm 2023 được chọn là một trong 20 phụ nữ Công an tiêu biểu của Bộ Công an, Thượng úy, ca sĩ Thu Hường (Nhà hát Ca múa nhạc CAND) vừa ra mắt album “Tự hào màu áo tôi yêu”.

“Tự hào màu áo tôi yêu” chính là lời bộc bạch từ tận trái tim Thượng úy Thu Hường. Chị yêu màu áo của người chiến sĩ CAND và luôn phấn đấu, nỗ lực vì màu áo ấy, vì lời thề sắt son với Đảng, với Tổ quốc, với 6 Điều Bác Hồ dạy CAND. Việc ra mắt album “Tự hào màu áo tôi yêu” chính là sự tri ân của chị với ngành, với các thế hệ lãnh đạo Nhà hát Ca múa nhạc CAND và các đồng nghiệp đã luôn tin tưởng, giúp đỡ, tạo điều kiện để chị được phát huy năng lực, sở trường của mình.

Bìa album “Tự hào màu áo tôi yêu” của Thượng úy, ca sĩ Thu Hường.

Trong album “Tự hào màu áo tôi yêu”, nữ ca sĩ đã tập hợp 15 ca khúc chọn lọc về lực lượng CAND với tình cảm, sự yêu mến và trân trọng. Trong album, ngoài những tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ thế hệ trước, như “Từ một ngã tư đường phố” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, “Những bàn chân lặng lẽ” của nhạc sĩ Vũ Thảo…, còn có những ca khúc mới ra đời gần đây, như “Hát về người chiến sĩ CAND” của nhạc sĩ, NSƯT Quang Hưng (thơ Đăng Độ), “Lính hình sự nơi biên cương” của nhạc sĩ Tô Văn, “Người chiến sĩ của lòng dân” của nhạc sĩ An Hiếu...

Theo Thượng úy Thu Hường, việc sắp xếp những ca khúc trong album này như một tiếp nối, một sự trao truyền để khẳng định đề tài về người chiến sĩ CAND luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ ở mọi thời đại. Qua đó, người nghe có thể có những sự mường tượng sinh động về người chiến sĩ CAND trong suốt chiều dài lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

“Từ khi là một nghệ sĩ, chiến sĩ chính thức trong lực lượng CAND đã rèn luyện cho tôi phong cách chỉn chu, nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật cũng như trong tư tưởng, lối sống. Phát huy tinh thần không ngại khó, không ngại khổ của người chiến sĩ đã giúp tôi nỗ lực chinh phục những thử thách, phục vụ tốt hơn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng”, chị tâm sự.

Thượng úy, ca sĩ Thu Hường tham gia đoàn đại biểu phụ nữ Công an tiêu biểu tại lễ báo công dâng Bác.

Gửi gắm “đứa con tinh thần” “Lính hình sự nơi biên cương” cho ca sĩ Thu Hường, nhạc sĩ Tô Văn cho biết: “Với chất giọng đẹp, tha thiết, đầy niềm hãnh diện, tự hào, chị đã lột tả được thông điệp mà tôi đã chuyển tải qua bài hát. “Lính hình sự nơi biên cương” qua giọng hát của Thu Hường thật tình cảm, ấm áp và đã khiến không ít lính hình sự nơi biên cương rơi nước mắt”.

Nghe và cảm nhận album “Tự hào màu áo tôi yêu”, Trung tá, nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Tất Nghĩa, Phó trưởng đoàn, Nhà hát Ca múa nhạc CAND nhận xét: “15 ca khúc là những lát cắt về công việc, tình cảm, sự yêu mến của nhân dân với lực lượng CAND. Bằng những tìm tòi, sáng tạo trong cách thể hiện, Thu Hường đã thổi “luồng gió mới” cho những ca khúc về lực lượng CAND”.

Thượng úy, ca sĩ Thu Hường (tên đầy đủ là Trần Thu Hường) sinh năm 1990 tại Bắc Giang. Chị từng giành được Giải Ba “Tiếng ca học đường TP Hồ Chí Minh”, Giải Nhì “Tiếng hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2007”, Chung kết Sao mai Điểm hẹn 2008, Top 6 “Nhân tố bí ẩn 2014”… Chị đã có 3 năm liền đạt được danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, có 3 bằng khen đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an và được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng” năm 2020. Ngoài công việc ca hát, chị còn năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, đặc biệt chị đã có suốt 9 năm là đại sứ của chương trình hiến máu “Hành trình đỏ”.

Ngô Khiêm

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文