Trâu “khủng” 1,3 tấn vô địch hội chọi trâu Đồ Sơn, thịt trâu chọi xẻ bán 3,5 triệu/kg

14:00 23/09/2023

Sáng 23/9, tại quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã diễn ra lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2023, thu hút hàng vạn du khách và người dân địa phương đến dự khán.

Lễ hội chọi trâu có nguồn gốc lâu đời, bắt nguồn từ phong tục, tập quán và không gian văn hóa địa phương, hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, trở thành truyền thống trong đời sống của người dân Đồ Sơn, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tổ chức hàng năm vào ngày 9/8 âm lịch.

Sau một thời gian gián đoạn, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được tổ chức trở lại từ năm 1990, với  những nghi lễ trang trọng, cùng những pha đấu gay cấn, quyết liệt của những "ông" trâu được chọn lựa, chăm sóc, huấn luyện kỳ công… thực sự là sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút du khách thập phương.

Khán đài chật kín người đến xem hội chọi trâu Đồ Sơn 2023.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng ban tổ chức, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2023 có 16 trâu tranh tài thuộc các phường Vạn Hương, Bàng La, Hải Sơn, Ngọc Xuyên, Minh Đức và Hợp Đức.

Năm nay, Ban tổ chức quyết định nâng mức giải thưởng tăng bình quân 50% so với năm trước, cụ thể giải Nhất từ 70 triệu đồng lên 100 triệu đồng; giải Nhì từ 40 triệu đồng lên 60 triệu đồng, giải Ba từ 20 triệu đồng lên 30 triệu đồng.

Trâu chọi "khủng" mang số 03 nặng hơn 1,3 tấn, nhập khẩu từ Thái Lan đã giành giải Nhất.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn và các điều kiện phục vụ tốt hơn cho lễ hội, Ban tổ chức đã lắp mái che tại các khán đài, đặt màn hình lớn tại khu ngoài sân vận động cho du khách không có điều kiện vào trong.

Công tác đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ và an toàn trong thi đấu cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Kết quả, lễ hội đã diễn ra thành công và an toàn, trâu chọi số 03 của chủ trâu Lưu Đình Nam (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) đã giành giải Nhất, đây cũng là “ông trâu” lớn nhất từ trước đến nay tại các lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, với vòng ngực tới 2,6m, dài 2,4m, cân nặng 1,3 tấn, được nhập khẩu từ Thái Lan.

Liên quan đến lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023, theo tục lệ,  tất cả các trâu tham gia chọi đều bị giết thịt, với lưu truyền cho rằng ăn thịt trâu chọi sẽ được may mắn. Vì vậy ngay từ khá sớm, những trâu chọi bị loại đầu tiên đã bị xẻ thịt rao bán tới 3,5 triệu đồng/kg.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội chọi trâu năm 2023 còn có các hoạt động phụ trợ hấp dẫn như lễ hội khinh khí cầu, ngày hội bia và ẩm thực truyền thống, đêm nhạc Ngọc Sơn và đêm nhạc dân ca sân đình…

Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo CAND cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, nhân viên xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Thị Hương và gia quyến.

Ngày 1/6, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Tổ công tác Y2/141 trong quá trình làm nhiệm vụ từ ngày 29/5 đến 31/5 đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ ma túy.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu số học sinh giáo dục nghề nghiệp được tuyển mới trong năm 2024 là 17.000 người. Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số gắn với đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Hôm nay (1/6), đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. HLV Kim Sang-sik không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho màn ra mắt.

Cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình khởi tố lái xe về tội “Vô ý làm chết người” và 2 cô giáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô đưa, đón học sinh ở Trường Mầm Non Hồng Nhung 2 tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ngày 31/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã trao thưởng số tiền 40 triệu đồng tặng tập thể Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp, có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet.

Ở tuổi 85, nhà thơ Vũ Quần Phương vẫn chưa bao giờ nghĩ mình đã già. Ông vẫn còn cái hăm hở, háo hức với cuộc đời, làm thơ giễu mình và giễu đời. Từ một cậu bé Phương mất bố lúc 5 tuổi rưỡi, lên Hà Nội trọ học, đến một sinh viên y khoa xuất sắc, vị bác sĩ giỏi và một nhà thơ nổi tiếng của thế hệ thơ chống Mỹ, ngẫm lại, đôi khi, ông thấy đời như một trò đùa...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文