Bài 1: Đổ xô tìm trường ‘hot’

11:26 14/06/2015
Dù đến ngày 1/7 mới là thời điểm tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội, nhưng lúc này, cuộc chọn trường cho con đang “nóng” hầm hập. Năm nay, với các trường dân lập “hot”, lượng hồ sơ nộp vào vẫn ở mức trên cả quá tải. Các trường công lập tên tuổi, dự kiến hồ sơ trái tuyến cũng vượt ngoài dự đoán. Nào là ôn luyện, rèn kỹ năng để trẻ có thể vượt qua các kỳ đánh giá chất lượng luôn là cuộc đua mà phụ huynh đang dốc sức lo cho con.

Cha mẹ lo hơn con

Từ vài tháng nay, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đã “sốt sình sịch” về việc tìm trường cho con vào lớp 1. Với những phụ huynh cho con học trường đúng tuyến thì không nói làm gì, nhưng với những người muốn con vào học tại các trường dân lập “hot” như các trường tiểu học: Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Lê Quý Đôn, Thực Nghiệm, Việt - Úc và trường công lập trái tuyến thì chạy đôn chạy đáo.

Trên diễn đàn “Làm cha mẹ” là hàng trăm thảo luận, câu hỏi, lời khuyên về việc chọn trường nào tốt, trường nào nên cho con học. Diễn đàn này nóng tới mức các topic được cập nhật hằng ngày, bàn bạc sôi nổi các kinh nghiệm để đời của các ông bố, bà mẹ đã cho con đi thi và truyền đạt cho người sau làm thế nào cho con vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá năng lực.

Cha mẹ luôn mong muốn con mình được học tập tại những ngôi trường tốt nhất.

Ngay cả phụ huynh có con mới 4 tuổi cũng đã lo chuyện chọn trường cho con. Đến thời điểm này, lượng hồ sơ nộp vào các trường dân lập có tên tuổi đã quá tải, đủ để thấy sức nóng “chọi” của những chú gà con bỏng đến độ nào.

Có mặt tại Trường Tiểu học Thực Nghiệm, quận Ba Đình ở thời điểm nhà trường tiếp nhận hồ sơ xin học, chúng tôi nhận thấy rõ sự lo lắng của nhiều bậc phụ huynh khi dòng người đến nộp hồ sơ rất đông, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường chỉ có 200 học sinh lớp 1. Bà Nguyễn Thị Trà, ở phường Nhân Chính đi nộp hồ sơ cho cháu ngoại bày tỏ: “Đông thế này cháu nhà mình chắc gì đỗ”.

Theo chia sẻ của bà Trà thì sở dĩ gia đình chọn trường Thực Nghiệm dù nhà cách trường khá xa, nếu có đỗ thì việc đưa đón cũng gặp khó khăn hơn trường đúng tuyến nhưng vì đây là trường GS Ngô Bảo Châu đã học, hơn nữa cháu gái bà đã biết đọc, biết tính nhẩm đến hàng chục triệu do được đi học toán Ucmac nên muốn vào đây để giảm áp lực học hơn, không bị quá tải như trường công. Nhưng nhìn số hồ sơ nộp vào, với dự đoán 1 chọi hơn 10, bà không khỏi lắc đầu: “Chỉ có 200 chỉ tiêu, riêng suất ngoại giao cũng hết, làm gì còn tới cháu mình”.

Luyện để chọi vào trường

Từ tháng 3 năm nay, chị Nguyễn Thị Mai, nhà ở Khu đô thị Mỹ Đình II cho con cắp cặp học lớp CLB cho trẻ vào lớp 1 ở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Chị Mai cho biết, cậu con trai đầu của chị đã tốt nghiệp trường này và năm nay đứa em lại nối tiếp. “Chất lượng dạy và học ở đây tương đối tốt, lại gần nhà nên tôi muốn cho cháu học ở đây. Nhưng để vượt qua cuộc thi vào trường thì con phải được trang bị các kỹ năng để làm bài, muốn vậy phải học. Lớp cháu lớn nhà tôi có nhiều bạn đỗ lắm”- chị Mai chia sẻ.

Theo chị  Mai thì nếu các con không được học qua, không được làm quen thì khó lòng mà làm được các dạng bài thi, nếu có thì chỉ số rất ít. Chị không biết năm nay đề sẽ rơi vào dạng nào, nhưng các năm trước thường là môn tiếng Anh thì các con phải đếm số thuần thục, thuộc màu sắc, có một số hiểu biết về các con vật… Ở môn thử test IQ thì có một số hình và phân tích logic, các con trả lời dưới dạng trắc nghiệm.

“Nghe nói năm nay một chọi với mười mấy, căng thẳng hơn cả thi đại học nên tôi cũng lo không biết con có vượt qua không” – chị Mai băn khoăn. Đầu tư cho con không ít tiền vào học lớp CLB, nên chị cũng kỳ vọng vào sự đỗ đạt của con trai. Khi chương trình học CLB kết thúc, chị ôn luyện ở nhà với con bằng cách tìm các đề thi của những năm trước cho con làm. “Chị có phương án dự phòng khi cháu không đỗ chưa?”- tôi hỏi. “Cũng có nhưng cháu học rất tốt, luôn được đánh giá cao nên cũng hy vọng cháu sẽ đỗ”- chị Mai tự tin cho biết.

Không giống chị Mai, nhiều phụ huynh cho con vào Trường Tiểu học Thực Nghiệm, Đoàn Thị Điểm… nhìn thấy mức độ “chọi” của năm nay đều đã có phương án 2 (không đỗ thì về học trường đúng tuyến hoặc sẽ nộp hồ sơ vào một trường ưng ý). Nhưng sự kỳ vọng thì vẫn rất lớn vì hầu hết họ đều đầu tư cho con theo các lớp hành trang mà nhà trường mở từ tháng 3. Những cô bé, cậu bé vừa rời ghế mầm non đang chuẩn bị bước vào một cuộc đua khá căng thẳng mà ở đó việc đỗ hay trượt cũng đều khiến cho bước chân đầu đời vào cấp tiểu học của các bé vô tình đã phải chịu áp lực.

Nhưng theo nhận xét của ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thì nếu không kiểm tra để tuyển đầu vào thì các trường dân lập làm sao giải quyết hết lượng hồ sơ đã nộp. Ông cũng khẳng định, đối với cấp tiểu học theo quy định của Bộ GD&ĐT thì không được thi tuyển. Ở các trường công lập là hình thức xét tuyển, nhưng với trường dân lập do quá đông hồ sơ xin học trong khi cơ sở vật chất, chỉ tiêu tuyển sinh có hạn, để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh nên buộc các nhà trường phải chọn giải pháp khảo sát chứ không phải thi. Những em nào đáp ứng đủ với điều kiện khảo sát qua các bài trắc nghiệm thì nhà trường chọn.   

Với những gia đình có điều kiện thì việc chọn lựa cho con học ở những trường có cơ sở vật chất tốt, chất lượng giáo dục cao cũng là điều dễ hiểu. Vài năm nay, những trường dân lập “hot” với mức học phí khá cao như Nguyễn Siêu, Đoàn Thị Điểm, Việt – Úc, Lê Quý Đôn luôn là lựa chọn của những gia đình có kinh tế. Chính vì vậy mà tỉ lệ chọi vào các trường này luôn ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước.

Do vậy, chất lượng khảo sát qua các năm cũng không ngừng nâng cao. Theo đánh giá của nhiều phụ huynh thì đề khảo sát của các trường dân lập đại đa số là khó với lứa tuổi, có những bài trắc nghiệm người lớn phải suy nghĩ mới tìm ra đáp án. Do vậy, một đứa trẻ 6 tuổi để làm đúng bài, đúng thời gian là chuyện không hề đơn giản nếu như các con không từng được học qua hay làm quen với các dạng bài tập này.

Ông Nguyễn Trí Dũng: “Sở GD& ĐT Hà Nội đã nghiên cứu các khảo sát của các trường Tiểu học dân lập như đưa ra phiếu khảo sát như trò chơi để phát hiện ra cháu nào thông minh hơn; nhận biết ngoại ngữ, mỹ thuật, âm nhạc theo hình thức trắc nghiệm của các hình vẽ. Đây không phải thi, không đánh giá về điểm mà chỉ nhận xét để chọn đối tượng vào học nhằm đáp ứng chỉ tiêu của nhà trường”.


Trần Hằng - Nguyễn Hương

Sau tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận chuyển dầu bị trừng phạt của Caracas, hôm 20/12 (giờ địa phương), Mỹ tiếp tục chặn bắt và tịch thu một tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela trong vùng biển quốc tế.

Theo dự báo, hôm nay khu vực miền Trung, nhiều tỉnh thành phố sẽ có mưa to và dông. Thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất ở mức 27 độ C.

Tối 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề: "Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文