Cậu học trò Đồng Tháp giành học bổng toàn phần của VinUni từ câu trả lời không giống ai

13:27 27/03/2020
“Muốn đăng ký học ngành Quản trị kinh doanh để kiếm nhiều tiền”, Lê Phan Khánh Huy khiến cả hội đồng tuyển sinh của VinUni "bối rối" khi thật thà nêu lí do. Nhưng ngay sau giây phút đầu lúng túng ấy, các giáo sư hàng đầu thế giới tại đây đã được nhận lại được một thứ "năng lượng kỳ lạ" ở cậu học trò quê Đồng Tháp.

Cuộc nói chuyện giữa Huy và Hội đồng tuyển sinh kéo dài gấp đôi so với những ứng viên khác.  Buổi gặp đó đã thay đổi cả cuộc đời cậu học trò nhỏ.

Mục đích của cuộc sống là kiếm tiền hay giúp đỡ người khác?

Một buổi sáng cuối tuần, Khánh Huy một mình xách balo hớt hải ra bến xe Sa Đéc (Đồng Tháp) kịp chuyến xe sớm lên TP. HCM. Đợi chờ cậu học trò trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu ở thành phố xa lạ là vòng phòng vấn với các giảng viên của trường Đại học VinUni - ngôi trường mà chỉ trước đó vài tháng, Huy thú thực là không hề biết tên.

Tình cờ biết tới VinUni qua một cuộc thi ở trường cấp 3, cậu học trò tò mò tìm hiểu về ngôi trường cách xa mình hơn nghìn cây số. Ngạc nhiên khi biết đây là ngôi trường hợp tác với hai đại học trong nhóm Ivy League (Mỹ) là Cornell và Pennsylvania, Huy đánh liều liên lạc, xin nộp hồ sơ.

Bài luận về ước mơ một nền giáo dục thực tiễn, loại bỏ những nội dung không cần thiết với quan điểm rõ ràng, cách trình bày mạch lạc và khả năng tiếng Anh xuất sắc đã gây ấn tượng mạnh với Hội đồng tuyển sinh của VinUni. Khánh Huy vì thế là một trong những ứng cử viên được mong đợi nhất vòng tiếp theo.

Lê Phan Khánh Huy được trao học bổng toàn phần VinUni sau hai vòng phỏng vấn gây ấn tượng đặc biệt

Ở vòng này, Huy gây ấn tượng lần hai theo một cách... rất khác. Đầu tiên là câu trả lời cho thắc mắc của Hội đồng phỏng vấn: Vì sao em lại đăng ký ngành chính là Quản trị Kinh doanh và ngành dự phòng là Điều dưỡng - hai lĩnh vực vốn không liên quan gì tới nhau? 

"Em muốn học Quản trị Kinh doanh để kiếm được nhiều tiền. Tiền này để ủng hộ các tổ chức đang giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Em nghĩ rằng, cách giúp đỡ tốt nhất là qua tiền bạc, mà muốn kiếm tiền nhanh nhất lại là kinh doanh", Huy trả lời.

Nhưng cậu học sinh lớp 12 cũng không giấu rằng, chính bản thân em cũng mâu thuẫn, bởi một điều dưỡng viên cũng có thể giúp được rất nhiều người.

Những nhà tuyển sinh đầy kinh nghiệm của VinUni đã nhận ra sự giằng xé trong tâm trí anh bạn trẻ và sẽ thật nguy hiểm khi một học sinh tài năng không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi: Mục đích của cuộc sống là kiếm tiền hay giúp đỡ người khác?

Hội đồng quyết định đặc cách cho Huy thêm một lần phỏng vấn riêng ngay sau đó với giáo sư của ngành Điều dưỡng. Trong buổi phỏng vấn thứ 2, vị giáo sư kể câu chuyện về hành trình của chính mình, từ khi bị gia đình cấm cản theo ngành Điều dưỡng tới hình ảnh những “người hùng” bình dị trong nghề luôn là lí tưởng sống của thầy. 

Giây phút ấy, Khánh Huy bảo, mọi thứ trở nên sáng rõ. Huy đã hiểu mình thực sự muốn gì. "Sự kiên nhẫn và thấu hiểu của các giáo sư đã giúp em đã hiểu, không chỉ tiền bạc mới làm con người vui vẻ. Với bàn tay, kiến thức của mình, em cũng có thể tự mình giúp đỡ mọi người với những dự án dành riêng cho những con người thiệt thòi", Huy nói.

Phát hiện “ngọc thô” không thể chỉ qua học bạ

Khánh Huy già dặn hơn rất nhiều so với tuổi 18 của mình. Thu nhập của ba mẹ với 4 miệng ăn trong nhà không thể cho cậu học sinh lớp 12 điều kiện như các bạn. Huy tiết lộ, điểm tiếng Anh 7.5 IELTS của mình hoàn toàn là nhờ ngày ngày đọc sách, xem video rồi tự học ngữ pháp, cách phát âm, học cách phản xạ.

Không chỉ với tiếng Anh, lực học các môn học của Huy cũng xuất sắc chẳng kém. Năm lớp 11, điểm trung bình môn của cậu là 9,4 – suýt soát tuyệt đối.

Đạt điểm "khủng" tất cả các môn nhưng ít ai biết, Huy có cách học không hề "mọt sách" như tưởng tượng của mọi người. Ngược lại, chàng trai dành nhiều thời gian cho những hoạt động xã hội. "Tụi em cùng tới các trường Tiểu học dạy các em về bảo vệ môi trường, cùng đi quanh thành phố nhặt rác. Có lần, em đã nghĩ ra ý tưởng, thu gom những chai nước, giấy báo bỏ đi để làm thành một thùng rác hình những chú heo, đặt trước cổng các trường học. Nhiều người nghĩ hoạt động xã hội rất chán nhưng em không thấy vậy", Huy hào hứng hẳn lên khi nói về hoạt động vì cộng đồng.

Khánh Huy dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội và “nổi bật với năng lượng tích cực lan tỏa đến người xung quanh”

Đó cũng là lý do trong bài luận về mong ước của mình, Huy đã nhắc tới một nền giáo dục cải cách. "Nếu sau này, chúng ta muốn sống trên sao Hỏa hay chữa khỏi ung thư thì cũng phải bắt đầu từ bây giờ, từ cách giáo dục học sinh. Giáo dục không chỉ là kiến thức mà còn là hướng con người tới những đam mê thực sự và những khát vọng lớn lao", chàng trai trẻ tâm sự.

Huy không biết, hội đồng tuyển sinh tinh tường của VinUni đã nhận ra những suy nghĩ “bí mật” đó và đánh giá đầu tiên được ghi lại là “Nổi bật với năng lượng tích cực lan tỏa đến người xung quanh”.

Đó là thứ năng lượng như lời bà Amita Verma, Giám đốc tuyển sinh VinUni, sẽ không bao giờ cảm nhận được nếu chỉ đọc học bạ của một học sinh. Vì thế, VinUni  phỏng vấn kĩ từng ứng viên để đánh giá toàn diện và tìm ra những tài năng thực sự. Chẳng hạn với Khánh Huy, “khác biệt từ một người rất năng động, với mong muốn mãnh liệt cống hiến cho sự thay đổi của xã hội. Huy có phẩm chất của người lãnh đạo”, bà Amita Verma nhận xét.

Với niềm tin ấy, VinUni đã quyết định trao học bổng toàn phần ngành Cử nhân Điều dưỡng cho cậu học trò  Lê Phan Khánh Huy. Nhận được tin vui, chàng trai thở phào bảo, nếu không có học bổng, bằng thu nhập ít ỏi của cả nhà, có mơ cậu cũng không dám nghĩ sẽ đặt chân vào trường đại học với với chất lượng quốc tế như VinUni. "Tiền học 1 năm ở VinUni, cả nhà em gom góp cả chục năm có khi không đủ một phần. Với mức học bổng nhà trường trao trị giá tới hơn 850 triệu đồng/năm, điều duy nhất em phải làm bây giờ là cố gắng học thật tốt", Huy nói.

Câu chuyện cổ tích có thực về một chàng trai trẻ chẳng có gì ngoài ước mơ, sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực, giờ mới bắt đầu!

Minh Phương

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc Giao thừa, “Chuyến tàu Hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đã rời ga Hà Nội, mở đầu hành trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2026 và gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Thời khắc đón giao thừa với những tràng pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh để lại ấn tượng một năm mới an khang thịnh vượng, đất nước vươn mình. Tại khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người háo hức sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng chùm pháo hoa và kỳ vọng vào thành phố phát triển trong năm Bính Ngọ 2026...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文