Cậu học trò đạt điểm cao môn Văn nhờ đam mê đọc sách

07:07 31/08/2020
Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên phải học bài chủ yếu qua sóng truyền hình và học qua mạng Internet, đặc biệt là đam mê đọc sách nên em Võ Tài, học sinh lớp 12B6, Trường THPT Tam Giang (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) đã đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020...


Trò chuyện với Tài mới hay, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa ở vùng quê Điền Lộc (Phong Điền) ven phá Tam Giang, tuổi thơ của em gắn liền với những cánh đồng lúa, nương khoai. Nhưng với quyết tâm vào đại học để có tương lai tươi sáng, từ khi vào học dưới mái trường THPT Tam Giang, ngoài phụ giúp cha mẹ làm công việc đồng áng, chăn nuôi gia súc…, em luôn dành thời gian học bài, làm bài tập.

Đặc biệt, dù học giỏi các môn tự nhiên, song em lại có sở thích theo dõi các bài giảng trong những tiết dạy học Ngữ văn trực tuyến trên truyền hình, hoặc mạng Internet. Những bài giảng hay đều được em ghi chép để ôn tập cộng với niềm đam mê đọc sách đã giúp em có vốn kiến thức phong phú về văn học.

Cũng từ cơ sở đó, với đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, các câu hỏi phần nghị luận xã hội “Trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết trân trọng cuộc sống mỗi ngày” và phân tích tư tưởng Đất nước của nhân dân được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện trong đoạn trích, em đã vận dụng các kiến thức được học từ sách vở và cuộc sống thực tiễn để nêu lên quan điểm sống của mình trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Và khá bất ngờ, bài văn của em đạt được điểm cao...

Ngoài giờ học, em Võ Tài còn giúp bố mẹ cắt cỏ, chăn bò.

Dù học giỏi văn, nhưng sau khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, Tài lại đăng ký xét tuyển vào ngành Điện tử - viễn thông, Trường Đại học Khoa học Huế. Em tâm sự, từ nhỏ em đã có ước mơ vào đại học và ra trường là một kỹ sư điện tử - viễn thông giỏi để có thể sớm xin được việc làm, giúp bố mẹ nuôi em ăn học.

Tuy vậy, Tài vẫn không quên chia sẻ bí quyết học giỏi môn Văn của mình: “Để học tốt môn Ngữ văn, bản thân người học phải có niềm đam mê, cảm nhận các tác phẩm văn chương và phải thường xuyên rèn luyện kỹ năng viết. Đặc biệt, đối với phần nghị luận xã hội phải có lập luận chính xác, chặt chẽ, ý tứ rõ ràng, mạch lạc thì bài văn mới hay và giàu cảm xúc”.

Thầy giáo Hoàng Đức Diễn, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Giang cho biết, kết quả đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao, trong đó môn Ngữ văn đạt 9,75 điểm đã minh chứng cho sự nỗ lực, cần cù trong học tập của em Tài.

Thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhà trường, các thầy cô giáo đã hướng cho các em học sinh học môn Văn và các môn học khác qua sóng truyền hình, hoặc học online qua Internet, rồi hệ thống lại bài giảng và giao bài tập cho học sinh. Chính nhờ thế nên chương trình ôn tập thi tốt nghiệp THPT của học sinh không bị thiếu sót, mà còn phát huy được khả năng làm bài của học sinh...

Anh Khoa

Chiều 8/4, chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines đã cất cánh tại sân bay Nội Bài, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Hiện nay, trên mạng xã hội (Tiktok, Facebook, Zalo, Livestream) xuất hiện tình trạng một số đối tượng đăng công khai số điện thoại mua sổ BHXH của người lao động (NLĐ) hoặc nhận làm các thủ tục liên quan đến cơ quan BHXH có thu phí cao, một số thủ tục thu phí rất cao.

Ngày 8/4, nguồn tin của phóng viên cho hay, bị can Phạm Thị Lượng, nguyên Phó Chủ tịch huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, điều 356, Bộ Luật hình sự.

Ngày 8/4, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Minh (SN 1989, ngụ phường Mũi Né) về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường tại khu phố Suối Nước, phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Tin tưởng vào người đàn ông có hình nền rất đẹp trai, tự xưng đang công tác tại Singapore, chuẩn bị về Việt Nam mua đất xây nhà cho mẹ để an dưỡng tuổi già, bà N.V.H.Q (thường trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bị đối tượng này rủ rê, đầu tư tài chính rồi lừa đảo, chiếm đoạt mất gần 250 triệu đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文