Học sinh lớp 3 bị cô giáo đánh bầm tím đùi vì không học bài

22:30 12/10/2020
Cho rằng nữ học sinh không chịu học bài, đi học thường xuyên thiếu sách vở nên cô giáo đã dùng thước đánh tím đùi.


Khya 12/10, bà Mai Hồng Hà, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) về việc một nữ học sinh lớp 3 bị cô giáo dùng thước đánh bầm tím đùi chỉ vì không chịu học bài.

Theo báo cáo của nhà trường cho biết, vào sáng 6/10, trong lúc cô giáo A.T.T. đang giảng dạy môn Toán tại lớp 3B thì tất cả học sinh đều chăm chú lắng nghe và làm bài tập nghiêm túc, chỉ riêng em T.B.T.Đ. không có đồ dùng học tập, không chịu làm bài. Lúc này, cô T. đã gọi em Đ. lên bảng để làm bài tập nhưng em Đ. không làm được.

Cũng theo báo cáo của nhà trường, từ đầu năm học đến nay, việc chuẩn bị dụng cụ học tập của em Đ. thường xuyên thiếu và hay quên vở học tập khi đến lớp, kiểm tra bài cũ không thuộc bài. Bản thân cô T. vì muốn học sinh Đ. tiến bộ nên đã bức xúc, không kiềm chế được bản thân nên dùng thước đánh bào đùi em Đ. khiến đùi em Đ. bị bầm tím. Việc làm này đã gây bức xúc cho phụ huynh em Đ. nói riêng, các phụ huynh của lớp 3B nói chung và tập thể, nhà trường.

Hình ảnh cháu Đ. bị đánh bầm tím đùi được tài khoản Facebook chia sẻ trên mạng

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp đến gặp học sinh Đ. để động viên ổn định tâm lý cho em, đồng thời yêu cầu cô T. đến nhà học sinh Đ. để xin lỗi và yêu cầu viết bản tường trình, bản kiểm điểm về vụ việc.

Trao đổi với phóng viên trong đêm 12/10, bà Trịnh Thị Dung, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tiến hành tạm đình chỉ việc dạy học của cô T., cắt cử giáo viên khác đứng lớp thay cô Đ.. “Ngay trong chiều 6/10, nhà trường cũng đã trực tiếp xin lỗi phụ huynh học sinh, thông báo các bước hoàn thiện hồ sơ để xử lý cô T. theo quy định. Trước sự chứng kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình em Đ. đã chấp nhận lời xin lỗi của cô T. và nhà trường, xem đây là một tai nạn nghề nghiệp. Tuy nhiên, đến chiều 9/10, gia đình em Đ. lại có đơn kiện cô T..”, bà Thủy thông tin.

Cũng theo bà Thủy, sau khi tiếp nhận đơn của gia đình em Đ., nhà trường cũng đã hoàn tất các bước để chuẩn bị tổ chức họp Hội đồng kỷ luật. “Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu từ đồng nghiệp, phụ huynh hoc sinh nhà trường nhận thấy cô T. rất ân hận, luôn dằn vặt về hành động bộc phát của mình. Bản thân cô T. đã công tác trong ngành giáo dục hơn 30 năm qua, là người hiền lành, được đồng nghiệp, bạn bè cũng như học sinh rất yêu quý. Có thể đây chỉ là bức xúc nhất thời của cô T. nên nhà trường đã làm công tác tư tưởng, động viên cô T. bình tĩnh khắc phục sự cố”, bà Thủy nói.

Trong khi đó, bà Mai Hồng Hà, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột cho biết thêm, trong chiều 12/10, Phòng GD&ĐT đã làm việc với nhà trường về vụ việc. “Sự việc xảy ra từ tuần trước, cô giáo và nhà trường đã đến tận nhà để xin lỗi phụ huynh cháu Đ. nhưng bà ngoại cháu bé cảm thấy nhà trường chưa xử lý như thế nào đó nên đã đưa thông tin lên mạng xã hội Facebook. Quan điểm của tôi là phải nghiêm khắc xử lý vụ việc, là một giáo viên không thể đánh con người ta đến mức như vậy được”, bà Hà thông tin.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một tài khoản Facebook đã đăng thông tin, kèm theo hình ảnh một bé gái bị đánh bầm tím và đen ở vùng đùi. Cụ thể, tài khoản này chia sẻ “Bạo lực học học đường. Đây là cháu T.B.T.Đ. (lớp 3B, trường Tiẻu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) cô A.T.N. chủ nhiệm. Chỉ vì cháu quên mang bảng con nên cô giáo gọi lên bảng làm bài, cháu làm bài sơ sài nên cô dùng thước gỗ đánh cháu 15 thước vào đùi làm cho cháu phải lết từ trên bảng về chỗ ngồi. Không chỉ riêng cháu bị đánh như vậy mà thường ném vở và tát các học sinh trong lớp, nhiều cháu bị đánh vào lưng. Đây là hình ảnh cháu bị hành sốt sau khi bị đánh…”.


Văn Thành

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文