Học sinh hiến kế giải pháp xây dựng "văn hoá ứng xử học đường"

07:36 29/03/2017

Ngày 28-3, 160 học sinh tiêu biểu đại diện khối các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên của TP. Hồ Chí Minh đã có một cuộc đối thoại trực tiếp với những lãnh đạo của Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Văn hóa ứng xử học đường”. Các em được thoải mái chia sẻ những tâm tư, bức xúc về cách ứng xử không chỉ trong môi trường học đường mà cả ngoài xã hội.

Học sinh đang ngày một vô cảm?

Em Võ Trâm Anh (Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) phản ánh, bạo lực học đường vẫn liên tục xảy ra tại tất cả các trường. Nhưng khi xảy ra vi phạm, thầy cô thường xử lý nghiêm khắc mà thiếu đi tình người, không tìm hiểu nguyên nhân vì sao đánh nhau (bất đồng trên mạng xã hội…). Trâm Anh kiến nghị: Liệu có giải pháp nào thích hợp hơn để học sinh nhận ra cái sai thay vì đuổi học hay những hậu quả nghiêm trọng khác? Có lớp nào về ứng xử học đường cho học sinh hay không?

 Một vài hình ảnh về các em học sinh phát biểu tại buổi đối thoại.

Cũng trăn trở như Trâm Anh, em Ngô Mai Uyên (Trường THPT Phú Nhuận) nhận định, bạo lực học đường không chỉ là đấm đá, gây gổ mà còn là cách lạm dụng tự do ngôn luận, sử dụng sức mạnh đám đông để làm tổn thương người khác. Mai Uyên đưa ra ví dụ về một trường hợp nữ sinh 15 tuổi bị tung clip nhạy cảm trên mạng, đã có rất nhiều học sinh vào chửi bới, lăng mạ đến mức bạn đó phải tìm đến cái chết. Mới đây nhất là vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn trai giết và phi tang trong thùng xốp, nhưng có không ít học sinh đọc tin này với vẻ thờ ơ, thậm chí còn lấy hình ảnh thùng xốp ra trêu ghẹo, chọc nhau. Mai Uyên trăn trở, có phải học sinh đang ngày vô cảm?

Ảnh hưởng không nhỏ của mạng xã hội

Em Trương Lê Gia Bảo (Trường THPT Ngô Thời Nhiệm) nhận xét, nhiều bạn học sinh hiện nay đọc rất nhiều sách như ngôn tình, Đam Mỹ, rồi sáng tác truyện epic nhưng trong các truyện này có những ngôn từ, cách ứng xử không phù hợp như chửi thề, văng tục, yêu đương... Em kiến nghị, có cách nào để định hướng đọc sách cho học sinh hay không vì thực tế, có một số loại sách rất hay, tác động trực tiếp đến tâm hồn, ứng xử của học sinh nhưng rất ít bạn quan tâm.

Một học sinh Trường THPT Đinh Thiện Lý thẳng thắn cho biết, facebook hiện không thể thiếu trong cuộc sống của học sinh, nhưng việc học sinh còn đăng, chia sẻ những clip đánh nhau, bài post mang lời lẽ tục tĩu diễn ra khá nhiều. Em đề xuất trong môn học Giáo dục công dân, tin học, kỹ năng sống, các thầy cô nên dạy học sinh cách sử dụng, tận dụng tối đã khả năng của facebook như tổ chức các cuộc thi làm clip hay… để học sinh biết cách dùng facebook hiệu quả nhất, không gây ảnh hưởng xấu đến bản thân và người khác.

Em Anh Thư (Trường THPT Võ Thị Sáu) cho biết, có bạn đi học vì gia đình khó khăn nên mua giày giá rẻ nhưng nhiều bạn giàu có khác trong trường chọc ghẹo, thậm chí chửi vì xài hàng nhái. Rồi bạn này bị áp lực quá nên phải chuyển trường luôn. Em thấy tình trạng phân biệt giàu nghèo trong trường vẫn còn rất nhiều. Vì thế, em mong thầy cô nên có biện pháp hoặc làm sao để các bạn yêu thương nhau hơn, đến trường là để học tập chứ không phải xem xét, so đo nhau về vật chất.

Học sinh Hồng Đào, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa lại đề cập một vấn đề khá thời sự vừa xảy ra gần đây của thành phố là: " Ngoài yêu cầu giáo viên, học sinh phải ứng xử đúng mực, lãnh đạo Sở đã quan tâm tới các bộ phận khác như nhân viên y tế, bảo mẫu, bảo vệ chưa?”.

Các em cũng đã mạnh dạn nêu lên nhiều vấn đề khác như văn hóa xếp hàng khi đi xe bus; hoạt động tư vấn tâm lý học đường chưa hiệu quả, giáo viên chưa hiểu và quan tâm đến suy nghĩ của học sinh; việc giáo dục ở nhà trường chưa bám sát tình hình thực tế; thiếu các chương trình và sân chơi giáo dục kỹ năng cho các em; học sinh tự do hút thuốc, chửi thề ngay bên ngoài cổng trường…

Cô Bùi Minh Tâm (Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh) cho biết, cô rất xúc động khi tham dự buổi đối thoại này, nhận thấy các thầy cô cần xem xét lại những gì đã làm với học sinh, cần có những định hướng sao cho phù hợp với xu thế xã hội và mong muốn của học sinh. Đồng thời, cô cũng mong muốn các em cùng chung tay với thầy cô trong các hoạt động của nhà trường.

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua 8 kỳ đối thoại được tổ chức từ năm 2009 đến nay, lãnh đạo ngành giáo dục đã được nghe nhiều ý kiến rất xác đáng, cụ thể của các em học sinh. Buổi đối thoại này là cầu nối giúp học sinh thành phố hiến kế những giải pháp tích cực để văn hóa ứng xử học đường ngày càng thân thiện, gần gũi và thiết thực. 

Theo ông Sơn, thầy cô giáo phải quan tâm những nội dung này. Từ phòng giáo dục tới các trường phải tổ chức tập huấn các chuyên đề như cách vào các trang mạng xã hội. Các giáo viên phải chủ động tác động học sinh, phát hiện những chia sẻ tiêu cực của các em để giải thích kịp thời. Còn bản thân học sinh phải biết nhìn nhận thông tin, lọc lại hình ảnh và biết phản bác các tiêu cực. 

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đề nghị, các trường tăng cường sinh hoạt chuyên môn, tổ chức nhiều hoạt động về âm nhạc, thể thao để học sinh tham gia. Lãnh đạo trường chủ động thu xếp thời khóa biểu, phân bổ thời gian hợp lý cho các chuyên đề sinh hoạt ngoại khoá, tiết học ngoài nhà trường. Riêng ý kiến của học sinh, Sở GD- ĐT sẽ ghi nhận để có những chỉ đạo phù hợp.

Huyền Nga - Phan Minh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文