Học sinh thủ đô rộn ràng ngày khai giảng

14:33 05/09/2016
Sáng nay, các trường học cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, không khí rộn ràng khắp các tuyến đường, con phố. Khoảng 22,5 triệu học sinh cả nước bước vào năm học 2016 - 2017 với nhiều đổi mới.


Theo ghi nhận, lễ khai giảng năm nay gọn nhẹ hơn, chú trọng phần hội chào đón học sinh đầu cấp nên không khí đều vui tươi, rộn ràng. Với tất cả học sinh, khi tiếng trống trường đầu tiên của năm học mới vang lên cũng là khi các em ước mong một năm học mới nhiều thành công và tiếng cười.

Trường PTCS khiếm thính Xã Đàn

Từ 7h sáng, sân trường PTCS khiếm thính Xã Đàn đã trở nên đông vui, nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười của các bạn học sinh. Thời tiết Hà Nội vào những ngày này rất mát mẻ, thuận lợi cho việc tổ chức Khai giảng không chỉ trường PTCS khiếm thính Xã Đàn nói riêng mà còn các trường trên địa bàn Hà Nội nói chung.

Trường PTCS Xã Đàn không còn được coi là trường dành cho học sinh khiếm thính, mà đã trở thành ngôi nhà chung của tất cả các con học sinh, từ bậc học mầm non, đến trung học và THCS.

Một số hình ảnh trong ngày khai giảng tại trường:

Hiệu trưởng Đinh Văn Đoàn đánh trống khai giảng năm học mới
Những gương mặt rạng rỡ hồn nhiên trong ngày khai giảng

Trường Chuyên ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Buổi khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng và tươi vui, cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, các bạn nữ xúng xính áo dài trắng í ới gọi nhau, mặt ai ai cũng tươi tắn đón chờ khoảnh khắc khai giảng năm học mới.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội là một trong những trường trung học phổ thông có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam.

Một số hình ảnh trong ngày khai giảng tại trường:

Toàn cảnh buổi khai giảng
Những nữ sinh duyên dáng trong ngày giảng
Học sinh cũ về thăm trường và thầy cô
Không khí rộn ràng vui vẻ trong ngày đầu khai trường

Trường Nguyễn Tất Thành – ĐH Sư phạm Hà Nội

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (gọi tắt là Trường Nguyễn Tất Thành) thuộc hệ phổ thông chất lượng cao của trường ĐHSP Hà Nội.

Trong ngày khai giảng, các bạn đã đến rất sớm và ríu rít trò chuyện, nhiều bạn nữ đã tranh thủ pose hình với nhau để ghi lại khoảnh khắc ngày tựu trường.

Một số hình ảnh trong ngày khai giảng tại trường:

Toàn cảnh buổi khai giảng.
Phó Hiệu trưởng tặng quà và giấy khen cho những học sinh là thủ khoa đầu vào của trường.
Niềm vui hân hoan ngày khai giảng.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có gần 23 triệu học sinh, sinh viên. Trong đó, giáo dục Mầm non là 4,87 triệu học sinh; Giáo dục phổ thông là 15,7 triệu học sinh; Giáo dục TCCN là 315 nghìn sinh viên; giáo dục đại học, cao đẳng là 2,15 triệu sinh viên. Cả nước có khoảng 1,3 triệu giáo viên, giảng viên.
Thúy Hằng – Hoàng Thương

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文