Một 'nhân tài' du học bằng ngân sách phải hoàn trả kinh phí đào tạo

16:43 26/11/2015
Ngày 26-11, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ kiện đòi người được cử đi du học nhưng không về nước công tác phải bồi thường kinh phí đào tạo.

Nguyên đơn khởi kiện là Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng, bị đơn là anh Lê Tuấn Anh- một trong số các học viên thuộc Đề án 922 (Đề án nguồn nhân lực chất lượng cao) của TP.

Bị đơn Lê Tuấn Anh được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tham gia đề án từ năm 2006, với chuyên ngành Kỹ sư Hệ thống thông tin và viễn thông tại Đại học Công nghệ Compiegne (UTC)- Cộng hòa Pháp.

Nhiều “nhân tài” vi phạm hợp đồng đào tạo bị buộc phải đền bù kinh phí cho nhà nước.

Kinh phí TP Đà Nẵng đã bỏ ra cho anh này đi du học là 919 triệu đồng. Theo hợp đồng, sau khi tốt nghiệp (năm 2010), anh Anh phải về làm việc tại TP  trong thời hạn 7 năm trở lên theo sự phân công công tác của thành phố. Nhưng sau khi tốt nghiệp, Lê Tuấn Anh tiếp tục đề nghị được học lên Thạc sĩ bằng kinh phí tự túc thêm hai năm, đến năm 2012. Nhưng khi chưa hoàn thành khóa học thạc sĩ, anh Anh bỏ dở và trở về Đà Nẵng.

Tháng 2-2012, anh Lê Tuấn Anh được bố trí công tác tại Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Nhưng trong thời gian công tác, bị đơn nhiều lần tự ý nghĩ việc do cho rằng bố trí không phù hợp công việc.

Tháng 3-2013, Lê Tuấn Anh tiếp tục xin chuyển công tác sang đơn vị khác. Nhưng sau khi nhận công tác 2 tháng, anh  có đơn xin đi học chương trình thạc sĩ năm thứ 2, thời gian học một năm tại Đại học Paris I-Sorbonne-Patheon, Cộng hòa Pháp.

Không được chấp thuận, anh Tuấn Anh đã tự ý nghỉ việc 40 ngày và đã bị kỷ luật sa thải. Sau đó, thành phố đã ra quyết định chấm dứt anh Lê Tuấn Anh tham gia đề án và yêu cầu phải bồi thường gấp 2 lần toàn bộ kinh phí đào tạo với số tiền 1,838 tỷ đồng, gấp đôi kinh phí TP đã bỏ ra. Gia đình mới bồi thường được 70 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX tiếp tục yêu cầu anh Anh và gia đình phải tiếp tục bồi thường số tiền còn lại.

Trước đó, TAND TP Đà Nẵng cũng đã tuyên buộc 9 học viên được cấp kinh phí du học nhưng không trở về nước làm việc phải bồi thường kinh phí đào tạo cho TP gần 20 tỷ đồng.

Thân Lai

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文