Nỗ lực vận động học sinh trở lại lớp sau Tết

08:53 13/02/2019
Thường niên, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, có không ít học sinh bậc học mầm non, tiểu học và THCS ở các bản làng vùng cao tỉnh Quảng Trị có tâm lý ngại trở lại trường, thậm chí có em bỏ học. Rút kinh nghiệm các năm trước, năm nay các thầy cô giáo ở vùng cao chủ động đến tận từng nhà thăm hỏi, động viên học trò của mình sớm trở lại trường học.

Sáng 9-2, thầy giáo Phạm Văn Thụn, ở thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, đã cơm đùm gạo bới, vượt gần 200 km đến bản Cóc xa xôi của xã miền ngược Pa Nang, huyện Đakrông dạy học trở lại. Thầy Thụn bảo tôi rằng, phải lên sớm để vận động học sinh đi học trở lại. Vì sau nghỉ Tết, một số em không muốn đi học, các bậc cha mẹ thì ít quan tâm. Nếu không trở lại sớm thăm hỏi, động viên, thì rất ít học sinh đến lớp.

Trưa 11-2, tôi về bản Cóc, gặp thầy Thụn tại trường mầm non bản này như đã hẹn. Khi tôi đến, thầy đang chăm sóc giấc ngủ cho hơn 20 cháu lớp lớn. Thấy tôi, thầy Thụn vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Thầy Thụn tốt nghiệp đại học năm 2008. Cùng năm đó, anh thi đỗ biên chế, được phân công dạy học tại bản Ngược, xã Pa Nang. Sau 3 năm bám lớp, thầy Thụn lại rời bản Ngược tiếp tục có mặt ở các bản làng hẻo lánh khác của xã Pa Nang.

Trường lớp ở các địa phương này thiếu thốn đủ bề nên việc vận động các bậc phụ huynh đưa con trở lại trường lớp, nhất là sau các kỳ nghỉ Tết, hè rất khó khăn. Nếu mình không kiên trì, chịu khó thì rất dễ bỏ cuộc. Sau các kỳ nghỉ lễ, giáo viên nào công tác ở đây cũng vậy, phải luân phiên nhau đi đến tận từng nhà để vừa vận động học sinh, vừa vận động phụ huynh cho con đến trường.

Riêng dịp sau Tết, mặc dù đồng tiền lương khiêm tốn, ai cũng dành dụm lại để dịp này lì xì cho các cháu, cho dễ bề vận động, “kéo” trẻ trở lại trường đầy đủ”, thầy Thụn bộc bạch.

Thầy Thụn chăm sóc các cháu học sinh tại trường.

Rời bản Cóc, tôi ngược lên huyện Hướng Hóa, đến Trường Tiểu học Hướng Phùng. Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, năm nay, các giáo viên của trường vẫn phải luân phiên nhau đến từng bản, từng nhà thăm hỏi phụ huynh, động viên học sinh cố gắng học tập, trở lại trường lớp đúng theo lịch học đã quy định. Các thầy cô cũng không quên mang theo chút tiền nhỏ lì xì cho các em, mong muốn các em có thêm niềm vui đầu năm mới, mua thêm được sách vở, bút mực để việc học tập được tốt hơn.

Qua tìm hiểu, hầu hết các trường học, nhất là các cấp mầm non đến THCS trên địa bàn các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông của tỉnh Quảng Trị đều xảy ra tình trạng học sinh lười đến lớp sau kỳ nghỉ Tết. Cộng với điều kiện cuộc sống còn không ít khó khăn, sự nhận thức, động viên con cái học tập của các bậc cha mẹ nơi đây còn nhiều hạn chế, làm cho tình trạng này có xu hướng phổ biến.

Theo bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, việc các em học sinh miền núi bỏ học có nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân phụ huynh buông lỏng quản lý, giáo dục, động viên con em mình. Một số em có hoàn cảnh khó khăn, muốn nghỉ học đi lao động phụ giúp gia đình. Ngoài ra, do ảnh hưởng một số hủ tục, tập quán lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số dẫn đến nạn tảo hôn, học sinh bỏ học để lập gia đình, hoặc có bạn bè, người thân đi làm ăn xa rủ rê, lôi kéo bỏ học để đi làm kiếm tiền.

Năm nay, ngành GD&ĐT Quảng Trị đã lưu ý Phòng GD&ĐT các huyện, các trường học nhắc nhở các em trở lại trường ngay sau kết thúc kỳ nghỉ này. Các trường chủ động nắm tình hình các em có hoàn cảnh khó khăn, báo cáo địa phương để hỗ trợ. Lãnh đạo các trường cũng chủ động công tác động viên, phân công thầy cô giáo luân phiên nhau đi đến tận từng bản, từng nhà để động viên, nhắc nhở học sinh mình đi học trở lại đúng thời gian quy định.

Phan Thanh Bình

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.