Tin thêm về vụ ép trường ký với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho học sinh

07:57 10/07/2018
Sự vắng mặt của lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng gây thất vọng cho phụ huynh và càng làm dấy lên hoài nghi có sự “bắt tay” giữa Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho học sinh...


Chung quanh việc Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Sóc Trăng “ép” Trường Tiểu học Hùng Vương (phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) ký với doanh nghiệp cung cấp suất ăn (Báo CAND đã có bài phản ánh), ngày 7-7 vừa qua, Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường, Ban Đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) và trên 30 phụ huynh đại diện cho trên 600 phụ huynh có con đăng ký suất ăn tại trường đã tới dự buổi đối thoại với Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng. 

Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng lại không có mặt tại buổi đối thoại.

Sự vắng mặt này gây thất vọng cho phụ huynh và càng làm dấy lên hoài nghi có sự “bắt tay” giữa Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho học sinh.

Trường Tiểu học Hùng Vương, nơi bị Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng “ép” ký với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho học sinh.

Ông Lâm Văn Hải, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, cho biết: “Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng Trần Văn Trí, ngày 5-7, nhà trường gửi thư mời lãnh đạo Phòng GD&ĐT dự buổi đối thoại. Chiều 6-7, lãnh đạo Phòng mời Hiệu trưởng lên làm việc và cho biết Phòng không đến dự cuộc đối thoại vì nhà trường không bàn bạc trước với Phòng về buổi đối thoại với phụ huynh; thư mời gửi ngày 5 cận kề nên Phòng không sắp xếp được thời gian đến dự buổi đối thoại với phụ huynh”.

Dù không có lãnh đạo Phòng GD&ĐT tham dự, buổi họp vẫn tiến hành ghi nhận ý kiến phản ánh, nguyện vọng của phụ huynh là đề nghị nhà trường ghi lại toàn bộ nội dung cuộc đối thoại này gửi lên cấp trên để sớm giải quyết.

Ông Lê Mẫn (một phụ huynh) nói: “Phòng GD&ĐT cho rằng Hiệu trưởng gửi thư mời đối thoại chậm là chưa hợp lý. Phòng GD&ĐT có rất nhiều thành viên sao không thể cử một đại diện đến dự buổi đối thoại”.

Một phụ huynh khác cho biết: “Hôm họp đối thoại là ngày thứ 7, chẳng lẽ cả Phòng GD&ĐT bận hết hay sao mà không cử người đến họp. Tình hình đang căng thẳng, phụ huynh bức xúc, nhà trường như ngồi trên lửa, vậy mà Phòng GD&ĐT lại lặng thinh.

Theo chúng tôi, Phòng GD&ĐT thành phố đang cố tình né tránh sự thật nhằm gây áp lực cho nhà trường, giúp doanh nghiệp tai tiếng tiếp tục làm giàu trên suất ăn của học sinh. Thời gian qua có rất nhiều tồn tại giữa nơi cung cấp suất ăn và phụ huynh chưa được giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh. Không lẽ Phòng GD&ĐT thành phố lại muốn những điều đó tiếp tục tái diễn trong năm học mới sắp tới”.

Bà Dương Thị Hạnh Đào nói: “Nhân viên nhà ăn nạt nộ học sinh bán trú. Con tôi kể thường xuyên chan nước tương vào cơm để ăn vì thịt chiên, thịt kho (của đơn vị cung cấp suất ăn) quá cứng không ăn được”.

Bà Lý Kiều Hương, Trưởng BĐDCMHS Trường Tiểu học Hùng Vương, bức xúc: “Vừa qua, liên quan suất ăn học sinh, tôi được Phòng GD&ĐT mời làm việc cả tiếng đồng hồ. Khi làm việc với tôi, bà Dương Thị Ngọc Diễm (Trưởng phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng) cho rằng, ẩm thực 36 ký hợp đồng 7 năm, nay mới có 5 năm vừa thu hồi vốn, cắt hợp đồng thì tội cho người ta. Nếu học sinh nào thấy không vừa lòng thì có thể không đăng ký ăn bán trú” (!?).

Như Báo CAND đã thông tin, doanh nghiệp Ẩm thực 36 cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Hùng Vương từ nhiều năm nay. Mỗi suất ăn 22.000 đồng/ngày và hiện đã hết hợp đồng với nhà trường. 

Tuy nhiên, vào ngày 29-5 vừa qua, Phòng GD&ĐT TP Sóc Trăng có Văn bản số 341 yêu cầu Trường Tiểu học Hùng Vương trong năm học 2018 - 2019 không được tự tổ chức nấu ăn tại trường cho học sinh bán trú, đồng thời cũng không được tổ chức đấu thầu nấu ăn tại trường mà phải tái ký hợp đồng với doanh nghiệp Ẩm thực 36. Không đồng tình với chủ trương này, phụ huynh kiến nghị lập tổ đối thoại với Phòng GD&ĐT thành phố.

Đ.Văn – C.X

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Trung Quốc và Nga phối hợp đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao, kêu gọi ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz và khởi động đối thoại chính trị nhằm tạo đồng thuận quốc tế hướng tới chấm dứt xung đột.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

Quân đội Iran xác nhận Mỹ đã dội hỏa lực để tự phá hủy những chiếc máy bay quân sự bị phòng không Iran bắn trúng và cho biết Washington đã mất 4 máy bay quân sự trong chiến dịch giải cứu phi công F-15.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran, các thành viên của “Trục kháng chiến” do Iran lãnh đạo ở Trung Đông - các lực lượng vũ trang phi nhà nước thân Iran - cũng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Hãng tin Daily Sabah mới đây dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Iran cho biết, việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ chỉ được nối lại nếu một phần doanh thu được phân bổ để bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文