Sinh viên “tố” Đại học Duy Tân tuyển sinh Báo chí cấp bằng Văn học

15:07 04/07/2018
Nhiều sinh viên bức xúc khi trường Đại học Duy Tân không được đào tạo ngành Báo chí, nhưng khi thông tin tuyển sinh vào lại quảng bá khoa ngành Văn - Báo chí. Và cuối cùng lại thất vọng khi chỉ nhận được tấm bằng "Văn học"...

Ngày 4/7, nhiều sinh viên chuyên ngành Văn - Báo chí khóa 2014-2018 (trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng đã phản ánh lên Sở Giáo dục – Đào tạo và các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.Đà Nẵng về nỗi ấm ức sau khi nhận bằng tốt nghiệp.

Nhiều sinh viên Duy Tân sau khi tốt nghiệp, nhận bằng mới tá hỏa được biết trường đã tuyển sinh vào ngành Văn học – Báo chí nhưng chỉ cấp bằng văn học. 

Theo sinh viên Nguyễn Thị Th. (sinh viên khoa Văn – Báo chí của trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng) phản ánh: "Chúng em theo học Văn - Báo chí 4 năm trời, nhưng nay ra trường chỉ nhận được bằng Cử nhân Văn học" chứ không phải cử nhân Văn - Báo chí như ban đầu trường tuyển dụng. 

Em T. là một trong số hơn 20 sinh viên Văn - Báo chí vừa nhận bằng tốt nghiệp của Đại học Duy Tân đợt này. Cũng như hơn 20 trường hợp còn lại, năm  2014, em gửi hồ sơ và nhận được giấy trúng tuyển vào chuyên ngành ngành Văn - Báo chí của Đại học Duy Tân Đà Nẵng.

"Không chỉ em mà hầu như các bạn trong lớp đều theo học ngành này vì tưởng rằng đây là ngành Văn - Báo chí. Thậm chí, trong cẩm nang tuyển sinh cũng như trên trang web, băng rôn quảng cáo trường đều ghi rõ là học Văn - Báo chí. Trường Đại học Duy Tân quảng cáo đây là ngành học Văn - Báo chí tụi em mới theo học vì yêu thích báo chí. Nhưng khi ra trường trên bằng tốt nghiệp chỉ ghi cử nhân Văn học", cô sinh viên tỏ rõ sự bức xúc.

Trong khi đó, sinh viên Nguyễn T.Đ (1 trong hơn 20 trường hợp sinh viên còn lại của Đại học Duy Tân) bức xúc: Em đã rất cân nhắc chọn ngành học thời điểm trước đó. Theo cẩm nang tuyển sinh của trường Đại học Duy Tân giới thiệu, Đ. biết đến các học sinh ngành Văn - Báo chí với mã ngành D220330, mã chuyên ngành 601 nên đã đăng ký theo học. Sinh viên này cũng khẳng định, nếu biết trước trường chỉ cấp bằng Văn học thì không bao giờ em theo.

Theo lời các em, vào năm 2017, trường hợp tương tự cũng đã diễn ra, khi đó, lứa sinh viên Văn - Báo chí (khóa 2013-2017) ra trường cũng chỉ được Đại học Duy Tân cấp bằng Cử nhân Văn học. Thời điểm này, lớp sinh viên đã phản ánh bức xúc và được nhà trường hứa năm sau (khóa 2014-2018) sẽ bổ sinh đủ "Văn - Báo chí" vào bằng cấp. Tuy nhiên, khi lời hứa này không được thực hiện.

Trả lời báo chí về sự việc trên, ông Võ Thanh Hải, Hiệu phó trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng cho biết: Ông đã nắm được thông tin nhiều sinh viên "Văn - Báo chí" phản ánh thông tin về bằng cấp này. Ông Hải cho rằng, các sinh viên không hiểu đúng bản chất nên đã thắc mắc chứ trường làm đúng quy định. 

Theo ông Hải, ở đây "Văn học" là ngành, "Văn-Báo chí" là chuyên ngành thuộc ngành "Văn học". Bộ GD-ĐT quản lý ở mức ngành, còn các trường tự quyết định các chuyên ngành đào tạo. Do đó, trường mở chuyên ngành nào cũng được. Nhưng khi cấp bằng đại học thì bộ GD-ĐT quy định theo mẫu chung cho toàn hệ thống giáo dục là chỉ ghi tên ngành (cụ thể ở đây là Văn học) chứ không ghi rõ chuyên ngành (Văn-Báo chí) lên bằng.

Ông Hải cũng thừa nhận rằng, trước đây trường đào tạo ngành Văn học thuần tuý nên sinh viên theo học rất ít, sinh viên ra trường cũng khó tìm việc làm. Do đó, trường mới quyết định mở chuyên ngành Văn - Báo chí của ngành văn học để thu hút sinh viên…

Hoài Thu

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文