Trường chuẩn Quốc gia hai năm liên tục có học sinh “ngồi nhầm lớp”

11:03 13/09/2017
Là trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2004, nhưng vài năm gần đây, nhiều phụ huynh tá hỏa khi biết con mình đọc chưa thông, viết chưa thạo, nhưng vẫn được nhà trường cho lên lớp.


Thậm chí, Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD&ĐT) cũng cử đoàn công tác vào kiểm tra thực tế và công nhận đúng là có học sinh đọc chưa đọc thông, viết chưa thạo vẫn được lên lớp. Chuyện xảy ra tại trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A, huyện Trần Đề (Sóc Trăng)…

Đầu năm học 2017-2018, chúng tôi được nhiều phụ huynh và giáo viên ở thị trấn Lịch Hội Thượng cho biết, có nhiều học sinh lớp 1 lên lớp 2 của trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A chưa biết chữ nhưng vẫn được lên lớp. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trường hợp em H.K.L (ấp Hội Trung, thị trấn Lịch Hội Thượng) dù đã được lên lớp 2, nhưng em cho biết: “Con không đọc được chữ nào”. Cho em làm thử phép tính cộng đơn giản em cũng… bó tay. 

Theo ông nội của em L., học hết lớp 1, thấy cháu đọc chậm, đánh vần chưa được nên gia đình có xin giáo viên cho cháu ở lại lớp nhưng không được chấp nhận vì… có tên trong danh sách lên lớp 2 rồi. 

Hai anh em sinh đôi Tr. và Kh. học xong lớp 1 mà vẫn chưa biết đọc, chưa biết viết.

Tương tự như em H.K.L., hai anh em sinh đôi là N.N.Tr và N.N.Kh. chỉ đánh vần được vài chữ trong sách Tiếng Việt lớp 2. Không chỉ đọc chậm, em Kh. và Tr. Cũng không thể làm được phép cộng đơn giản. Ông Huỳnh Hà Thắng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lịch Hội Thượng A thừa nhận, đúng là có trường hợp như phản ánh. 

Theo ông Thắng, qua tìm hiểu, giáo viên dạy lớp 1 biết các học sinh này học yếu, định báo cáo với Hiệu trưởng, nhưng một giáo viên dạy lớp 2 nói cứ cho các em lên lớp, cuối năm cũng sẽ đạt yêu cầu. Với trường hợp này, nhà trường sẽ yêu cầu giáo viên có liên quan làm tường trình. 

Được biết, sau khi có thông tin phản ánh, ông Huỳnh Hà Thắng đã trực tiếp đến nhà kiểm tra khả năng đọc của các học sinh và quyết định cho các em xuống học lớp 1, được nhà trường hỗ trợ sách giáo khoa. 

Ông Huỳnh Hà Thắng, xuống tận nhà học sinh khảo sát và thừa nhận em học sinh này chưa biết đọc, chưa biết viết.

Ông Huỳnh Hà Thắng, cho biết: “Năm học trước cũng xảy ra trường hợp học sinh lên lớp 2 nhưng không biết đọc, không biết viết. Năm nay lại xảy ra nữa khiến tôi rất buồn” (!?).

Năm học 2016-2017, ở lớp 2H trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A có 24 học sinh nhưng chỉ có 4 học sinh đọc trôi chảy, số còn lại có một số em chỉ biết đánh vần một cách khó nhọc, một số em khác chỉ biết vần nhưng không ghép được, có em không biết đọc, không biết viết dù các em đã học hết lớp 1 và được lên lớp 2. Vì vậy, nhiều phụ huynh đến xin Ban giám hiệu nhà trường cho con ở lại lớp 1. 

Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A, 2 năm liên tục có học sinh “ngồi nhầm lớp”.

Sau khi có thông tin phản ánh, Sở GD-ĐT Sóc Trăng cử cán bộ chuyên môn xuống khảo sát và ghi nhận có học sinh lớp 1 được lên lớp 2 nhưng các em không biết đọc, không biết viết. Một số em khác đọc được nhưng chậm, phải đánh vần. 

Sau đó, lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) đã xuống trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A xác minh thông tin và ghi nhận có học sinh không biết đọc, không biết viết…

Bình Minh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文