Ước mơ trở thành bác sĩ của cậu học trò mồ côi

10:13 24/07/2016
Mồ côi bố từ nhỏ, sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng em Lê Nhật Tiến, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế luôn nỗ lực học tập để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi 39 do Đại học Huế chủ trì, Tiến là thí sinh duy nhất có bài thi đạt điểm 10.

Tiến sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông con, ở xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị). Đã vậy, năm em mới lên lớp 4 thì bố bị bệnh hiểm nghèo và qua đời. Từ đó, mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vai người mẹ phải vất vả sớm hôm, làm lụng nuôi sống gia đình và lo cho 6 đứa con ăn học. Thương mẹ sớm hôm tảo tần, Tiến càng quyết tâm nỗ lực học giỏi.

“Chỉ trong một năm, gia đình em có đến 3 người, gồm ông nội, em của ông nội và bố em qua đời khiến mọi người trong nhà ai cũng đau buồn. Vì thế, em đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân mình là phấn đấu thi đỗ vào Trường Đại học Y Dược để trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người”, Tiến chia sẻ.

Để thực hiện ước mơ, sau khi tốt nghiệp THCS, Tiến xin mẹ ít tiền để vào TP Huế dự thi vào Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Điều bất ngờ là trong năm ấy, Tiến không những thi đỗ vào ngôi trường chuyên có tiếng bậc nhất ở Cố đô mà còn có điểm số xếp hạng thứ 3 của trường.

Trong suốt 3 năm học tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Tiến luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm số trung bình các môn đạt trên 9 phẩy. Và, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi 39 do Đại học Huế chủ trì, Tiến đã đạt tổng điểm số 29,4 (đã cộng điểm ưu tiên). Trong đó, môn Toán 9 điểm; Sinh học 9,4 điểm và Hóa học 10 điểm. Đặc biệt, trong hơn 45.000 bài thi của thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi Đại học Huế thì chỉ có duy nhất bài thi môn Hóa của em Tiến đạt điểm 10 tối đa…

Em Lê Nhật Tiến nỗ lực học giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.

Chia sẻ về bí quyết học tốt, Tiến cho biết: “Ngoài giờ học ở lớp thì việc ôn tập và làm bài tập ở nhà rất quan trọng, riêng phần nào không hiểu thì em hỏi thêm bạn bè và thầy cô giáo ở trường để không bị bỏ sót kiến thức. Với điểm số trong kỳ thi này, em dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, hoặc Đại học Y Dược Huế để thực hiện ước mơ làm bác sĩ...”.

Khi biết con trai đạt điểm cao trong kỳ thi, bà Thê đã rơi nước mắt vì quá vui mừng. “Để con thỏa nguyện ước mơ làm bác sĩ thì có cực khổ mấy tui cũng cố gắng làm lụng lo cho nó ăn học đến nơi, đến chốn”, bà Thê xúc động nói.

Nhận xét về cậu học trò Lê Nhật Tiến, thầy giáo Nguyễn Nhật Huy, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Quốc học Huế cho biết thêm: “Gia cảnh em Tiến thuộc diện khó khăn. Bố là thương binh mất sớm vì bạo bệnh, mẹ làm nông nuôi mấy chị em ăn học nên khi thi đỗ vào Trường chuyên Quốc học, Tiến đã nỗ lực học tập hết mình để trở thành học sinh giỏi toàn diện của nhà trường. Điều này được minh chứng với số điểm mà em Tiến đạt được trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua”.

Anh Khoa

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文