Cô giáo nặng lòng với học sinh vùng sâu

09:20 20/11/2022

Không chỉ quan tâm, chăm lo cho học sinh khó khăn, học sinh yếu mà cô Lê Thị Lệ Thu (52 tuổi, giáo viên Trường THCS Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) còn có nhiều sáng tạo làm đồ dùng dạy học để các em tiếp thu bài tốt hơn. Bên cạnh đó, cô giáo này còn là một trong những người khơi gợi niềm đam mê về khoa học kĩ thuật cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Cô Lê Thị Lệ Thu là một trong 400 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu trên cả nước vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cô giáo này đã có 29 năm công tác trong ngành Giáo dục, trong đó có 27 năm dạy tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh Trà Vinh. Trường THCS Huyền Hội là một ngôi trường ở vùng sâu của tỉnh Trà Vinh. Nơi đây còn nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Thu đang ôn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Cô Thu nhớ lại: “Năm đầu tiên tôi dạy, thời điểm đó các em còn thi tốt nghiệp lớp 9, nhưng chất lượng môn Vật Lý mà các em ở trường thi chỉ đạt 40%. Tôi nghĩ chắc là phương pháp mình dạy không được rồi, phải thay đổi. Đối với các em yếu kém môn này là phải quan tâm nhiều hơn, theo sát bằng việc kiểm tra thường xuyên khi ở lớp, thậm chí kêu các em đến nhà để phụ đạo ngoài giờ”. Và như vậy, đến năm thứ 2 dạy ở trường, sau khi đổi phương pháp, các em tiếp thu tốt hơn và chất lượng cũng được nâng lên. Cô Thu còn là người đào tạo, huấn luyện học sinh giỏi cho trường, hầu như năm nào cũng có học sinh đoạt giải cấp huyện, tỉnh, thậm chí cấp quốc gia.

Thầy Võ Văn Liếng, Hiệu trưởng Trường THCS Huyền Hội cho hay: “Cô Thu dạy các em rất nhiệt tình, không tính thời gian, miễn sao các em tiếp thu bài tốt, đạt yêu cầu đề ra. Thậm chí cô còn xin máy vi tính cũ để các em học sinh vùng sâu có thể tiếp cận được công nghệ, vì vậy hàng năm trường đều có học sinh đoạt giải cao môn Vật Lý”. Theo hiệu trưởng nhà trường, với cách luyện học sinh giỏi, học sinh yếu kém của cô Thu như vậy nên ở trường không xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm. Từ đó, phụ huynh không phải tốn thêm chi phí cho con em.

Thành tích của cô giáo vùng sâu này thật đáng nể: 3 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Từ năm 2012-2022, kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp: 29 giải cấp huyện, 22 giải cấp tỉnh; kết quả bồi dưỡng học sinh thi khoa học kĩ thuật: 3 giải cấp tỉnh, 3 giải cấp huyện. Kết quả bồi dưỡng học sinh thi Violympic Vật Lý: 21 giải cấp huyện, tỉnh và 3 giải cấp quốc gia.

Song song đó, cô Thu còn khơi gợi niềm đam mê yêu khoa học kĩ thuật trong toàn trường. Cô Thu là giáo viên cấp THCS đi đầu của huyện trong hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Khoa học kĩ thuật” và “Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh”. Một thời gian khá lâu, cô cũng hỗ trợ học sinh thành lập câu lạc bộ “Thiên văn học tỉnh Trà Vinh”.

Từ những sáng chế của học trò được cô Thu hướng dẫn đã tạo bước đệm cho nhiều em đi theo con đường khoa học kĩ thuật như: chế tạo kính thiên văn, mô hình lò đốt rác...  Ngoài ra, cô Thu còn là người sáng chế ra nhiều đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy. Trong đó, có nhiều đồ dùng được nhiều giáo viên trong tỉnh đánh giá cao như: mạch điện đa chức năng dùng trong thí nghiệm Vật Lý, dụng cụ biểu diễn của thấu kính cải tiến, đường biểu diễn sự nóng chảy…

Cô giáo vùng sâu này cũng là người tham gia tích cực phong trào ở địa phương, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19; giúp đỡ kinh phí, trang phục, đồ dùng học tập, xe đạp cho học sinh nghèo và những học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Với những thành tích trên, cô được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở và cấp tỉnh.

“Cô Thu làm việc xuất phát từ tâm huyết với nghề, tâm huyết với trường, tâm huyết với học sinh. Chính vì cái tâm đó mà cô rất thích nghề giáo viên. Công việc nào trường giao, cô đều hoàn thành và có thành tích cao. Đặc biệt đối với học sinh yếu kém, cô làm mọi cách để các em đạt chuẩn kiến thức”, thầy Võ Văn Liếng nhận xét.

Văn Vĩnh

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文