Không để giáo viên chủ nhiệm đứng lớp sau vụ học sinh lớp 1 bị đánh

16:36 08/10/2022

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) bị đánh bầm tím sau khi đi học về, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà cho biết đang tiến hành xác minh, lấy lời khai của các bên liên quan để làm rõ sự việc.

Ngày 8/10, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã thông tin, liên quan vụ học sinh lớp 1/2 Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh bị đánh bầm tím ở trường, Sở đã có văn bản đề nghị UBND quận, Phòng GD&ĐT quận trước mắt không để cô giáo đứng lớp, phân công giáo viên khác dạy thay, yêu cầu cô giáo tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với UBND quận Sơn Trà làm rõ vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho học sinh và cương quyết xử lí sai phạm đúng người, đúng việc; đặc biệt chú ý đảm bảo ổn định tâm lí và sức khỏe của những học sinh có liên quan.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị không để cô giáo chủ nhiệm lớp 1 có học sinh bị đánh đứng lớp, phân công giáo viên khác dạy thay. 

Về phía nhà trường, thầy Hiệu trưởng Tạ Văn Cương cho biết, ưu tiên trước mắt của nhà trường là ổn định tâm lý cho học sinh, phụ huynh và giáo viên có liên quan đến sự việc. Nhà trường cũng đã liên hệ để mời tiến sĩ tâm lý đang là giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng gặp gỡ phụ huynh, học sinh và giáo viên chủ nhiệm lớp để có những hỗ trợ phù hợp. Việc đồng hành này sẽ kéo dài cho đến khi học sinh hòa nhập tốt với môi trường lớp học.

Như Báo CAND đã thông tin, xung quanh vụ việc học sinh lớp 1 của trường Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh bị đánh, ông Lê Từ Hoà, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết chiều 6/10, UBND phường đã có cuộc làm việc với các bên liên quan và đưa ra kết luận, nguyên nhân của vụ việc là do trong lúc kèm học, một bạn cùng lớp đã dùng thước đánh khiến em học sinh H bị bầm tím ở tay chân.

Tuy nhiên, dù đã đồng ý ký biên bản tại buổi làm việc vào chiều 6/10, nhưng từ chiều ngày 7-8/10, trên mạng xã hội Facebook lại tiếp tục lan truyền một “tâm thư” được cho là của phụ huynh của cháu H. cho rằng không thể khẳng định vết thương của cháu H. là do bạn gây ra.

Trang face book có tên H.N.T.H tự nhận là mẹ học sinh H. đã bức xúc cho rằng không thể khẳng định vết thương của cháu H. là do bạn gây ra.

Tài khoản Facebook có tên H.N.T.H tự nhận là mẹ học sinh H cho rằng: “Trưa ngày 6/10 sau khi tôi làm việc với lại UBND phường Thọ Quang và trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh có sự chứng kiến của cơ quan chức năng và Công an phường nhưng không có Y tế thì tôi có thắc mắc được đặt ra như sau: Kết luận con tôi do bạn đánh. Vậy có bằng chứng và chứng cứ khẳng định vết thương do bạn gây ra? đánh ở đâu? đánh như thế nào? Nếu như vết thương của con tôi do bạn gây ra, thì lúc đó giáo viên chủ nhiệm đang ở đâu và làm gì khi con tôi la khóc không hề hay biết gì trách nhiệm của cô ở đâu. Tại sao cô lại giao nhiệm vụ cho một đứa trẻ dạy kèm con tôi và để bạn đánh con tôi? Hay cô bịa chuyện ra để biện minh hành vi của mình? Tôi sẽ đưa con tôi đến sở Y tế kiểm định pháp y, để biết rõ được vật gì và cách đánh như thế nào mà chân, tay con tôi bị bầm tím đến như vậy”. 

Bức xúc tương tự, chị H.T.A. mẹ cháu P.H.P. (học sinh lớp 1 được cho là đã đánh bạn bầm tím tay) phản ánh với PV Báo CAND: “Sáng 6/10, tôi lên trường và gặp cháu H. nhìn vết bầm trên chân tay cháu chị không thể tin là do con mình đánh”. Chị T. A. chia sẻ, khi nghe cơ quan chức năng kết luận H. bị con mình đánh, chị đã khóc nhiều nhưng vẫn ký vào biên bản đồng ý với kết luận bởi "không biết lấy căn cứ nào biện minh cho con, một phần vì mọi việc diễn ra quá nhanh, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ”.

Tuy nhiên tối về,  phụ huynh của cháu P.H.P lại thấy đau lòng vì con còn quá nhỏ, mang tiếng đánh bạn tới mức phải "mời Công an làm rõ" sẽ là một áp lực quá lớn cho con khi tới trường. “Tôi hỏi con lại tất cả. Tôi bảo con đánh bạn như thế nào, bây giờ mẹ đóng vai là H. cho con đánh lại, thì cháu nói tôi xòe bàn tay ra, nếu đọc sai sẽ khẽ vào bàn tay. Cháu còn nói con chỉ đánh vào bàn tay thôi và đánh nhẹ” - chị H.T.A kể lại.

Trong 8/10, ông Lê Từ Hoà, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết thêm: "Dù cho có kết luận rồi nhưng phụ huynh không đồng ý có thể phản ánh, thậm chí người dân có thể kiện nếu chúng tôi làm sai thì chúng tôi sẵn sàng xin lỗi, bồi thường. Vụ việc này đang được Công an vào cuộc, vẫn đang điều tra chứ không chỉ một kết luận là xong. Tuy nhiên, việc phụ huynh không đưa ra ý kiến trong cuộc họp mà lại đăng thông tin lên mạng xã hội như vậy là không nên. Với giáo viên chủ nhiệm của 2 học sinh do áp lực của sự việc cũng như dư luận đã phải xin tạm nghỉ. Chúng tôi đang gặp gỡ cả 2 phụ huynh để tìm hiểu rõ mong muốn, nguyện vọng để giải quyết mọi việc”.

Thầy hiệu trưởng Tạ Văn Cương cho biết, cô N.T. Nh. giáo viên chủ nhiệm của lớp học sinh H. là người có thâm niên trong giáo dục, đây là năm cuối cô dạy và sẽ về hưu khi hết năm học này. "Việc giáo viên chủ nhiệm giao cho học sinh dùng thước kẻ để hướng dẫn bạn đọc chữ trong giờ nghỉ trưa là sai. Cô Nh. giải thích vì em H đọc chữ yếu nên mới nói bạn kèm đọc chữ. Cô Nh. hiện đã viết kiểm điểm gửi Ban giám hiệu nhà trường. Nếu cô Nh. có dấu hiệu sai phạm thì nhà trường sẽ có có biện pháp xử lý nghiêm khắc”, thầy Tạ Văn Cương khẳng định.  

Hoài Thu

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文