Nhiều thí sinh bức xúc vì kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Quảng Nam hoãn phút chót

17:00 25/10/2021

Có người vượt hàng trăm cây số, mang theo cả con nhỏ chỉ mới 4 tháng tuổi đi thi. Nhưng khi đến điểm thi thì bất ngờ được thông báo hoãn kỳ thi. Chưa hết, ngay sáng hôm sau, Hội động tuyển dụng lại ra thông báo mới về việc tổ chức thi vòng 2 này.

Gặp tai nạn khi đến Tam Kỳ dự thi

Sáng 24/10, hàng ngàn thí sinh (TS) từ các nơi trong tỉnh Quảng Nam đã vượt mưa, lũ bủa vây trên hầu khắp các tuyến phố tại TP Tam Kỳ để đến điểm thi như thông báo để tham gia thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021. Nhiều TS, do nhà ở xa nên đã đến Tam Kỳ từ 1-2 ngày trước.

Một số ý kiến chia sẻ tâm trạng bức xúc về việc hoãn đột ngột thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Điều khiến các TS rất bức xúc là sau khi nghe nội quy, quy chế thi thì có thông báo của Hội đồng tuyển dụng hoãn đợt thi này. Do đó, vì quá bức xúc, nhiều TS đã lên mạng xã hội chia sẻ cảm xúc của mình. Một TS bày tỏ quan điểm: “Sao Hội đồng tuyển sinh hoãn thi muộn quá vậy? Là dấu hỏi lớn nhất của các TS, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Chúng em từ các huyện xa xôi đến đây thi không phải chuyện đơn giản. TS giờ không biết thế nào. Vài triệu đồng vay mượn đi thi giờ cũng không còn. Vậy về hay ở lại là lựa chọn khó khăn của TS…”.

Một TS khác chia sẻ nỗi thất vọng của mình: “Đi tìm đường, tìm ngõ mô không ngập để đi, rồi lội nước, 2 vợ chồng tui ướt mem, xong tới được điểm test COVID vừa xong, áo quần vừa khô thì nghe thông bão hoãn (kỳ thi tuyển), và rồi tiếp tục đi về…”. “Có thông báo mà thông báo tới phút chót, người ta lội lụt tới nơi. Ác kinh!”, một TS khác trách.

Trong số các TS tham gia thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 diễn ra tại TP Tam Kỳ, có lẽ hoàn cảnh đáng thương nhất là chị P.T.Ng., một TS đến từ huyện biên giới Tây Giang. Qua trao đổi với phóng viên Báo CAND, chị Ng. cho biết, do biết được thông tin mưa, lũ diễn biến phức tạp nên từ ngày 22/10, chồng chị đã chở chị cùng với đứa con gái mới 4 tháng tuổi lặn lội từ quê nhà vượt quãng đường hơn 200km xuống Tam Kỳ để tham gia thi tuyển.

Không may, trong tối 23/10, khi đang đi trên đường, vợ chồng chị Ng. và người con gái bị va chạm với một ôtô, chồng chị bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. May mắn là mẹ con chị Ng. ngồi sau không bị gì.

Nói về việc hoãn kỳ thi tuyển, chị Ng. cho biết, để xuống Tam Kỳ tham gia cuộc thi, chị đã đi vay mượn 5 triệu đồng của người thân. Khi xuống Tam Kỳ, gia đình chị không may bị tai nạn, chồng bị nặng phải nhập viện điều trị, bên cạnh đó việc phải thuê phòng trọ để ở, chi phí ăn uống, chi phí xét nghiệm… đã làm cạn dần số tiền 5 triệu đồng. Dù thế, sáng 24/10, chị Ng. cũng cố gắng tìm đường, lội nước lũ, đội mưa đến điểm thi là Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tuy nhiên, sau đó nghe tin kỳ thi bị hoãn, chị Ng. vô cùng hụt hẫng.

“Khi hay tin trong sáng 25/10, Hội đồng tuyển dụng có thông báo đợt thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng sẽ được tổ chức lại vào ngày 2/11. Giờ em không biết thế nào đây. Chồng thì còn nằm viện, tiền mang theo gần hết rồi. Mà về quê thì xa xôi, cách trở quá, đường sá bị sạt lở hết. Chắc em xin ở lại với mấy bạn quê ở Tây Giang đang sinh sống, học tập tại Tam Kỳ để chờ đến ngày thi thôi, chứ khó tính quá”, chị Ng. bộc bạch.

Báo hoãn hôm trước, hôm sau thông báo thi lại

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 có 2.368 TS tham gia, thi tại 6 điểm thi trên địa bàn TP Tam Kỳ. Hội đồng thi tuyển đã thông báo danh sách TS và yêu cầu các TS tập trung tại Ban coi thi (địa điểm thi) để làm thủ tục dự thi vào lúc 9h ngày 24/10. TS phải có phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72h tính đến 19h ngày 24/10 và đảm bảo thực hiện 5K theo quy định của Bộ Y tế.

Thông báo hoãn đợt thi vòng 2 vào sáng 24/10 (trái) và thông báo tổ chức thi vòng 2 sau khi hoãn vào sáng 25/10 do ông Hà Thanh Quốc ký. 

Trong thông báo về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 vào sáng 24/10 do ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 ký, nêu rõ: Hiện nay, trước tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp nên Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021 tạm dừng tổ chức thi vòng 2. Thời gian tổ chức thi vòng 2 Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau.

Điều khiến các TS tham gia thi vòng 2, kỳ tuyển dụng này bất bình là tình hình mưa lũ tại Quảng Nam đã được các cơ quan chức năng cảnh báo từ trước. Vậy sao Hội đồng tuyển dụng không thông báo hoãn thi sớm hơn để các TS đỡ tốn công sức, thời gian, tiền bạc lặn lội về TP Tam Kỳ rồi đến sáng 24/10, khi TS đã đến các địa điểm thi mới biết kỳ thi bị hoãn (?!).

Thêm nữa, cũng chính ông Hà Thanh Quốc vào sáng 23/10 đã ký công văn, trong đó có nêu, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, cho học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong buổi chiều 23/10…

Thông tin mới nhất có liên quan, sáng 25/10, sau 1 ngày ký thông báo tạm hoãn kỳ thi, ông Hà Thanh Quốc đã ký Thông báo về việc tổ chức thi vòng 2 (sau khi hoãn), Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021. Thời gian diễn ra đợt thi được thông báo vào ngày 2/11.

Để rộng đường dư luận, đầu giờ chiều 25/10, phóng viên Báo CAND đã liên hệ làm việc trực  tiếp với ông Hà Thanh Quốc, song ông Quốc bảo bận. Qua điện thoại, ông Quốc cho biết, trong sáng 24/10 có gần 500 TS không đến các địa điểm thi để thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Về việc vì sao ký ban hành công văn hoãn thi vòng 2 khi hàng ngàn TS đã đến các địa điểm thi theo quy định?, ông Quốc phân trần rằng, do kỳ thi tuyển dụng viên chức khác với các kỳ thi khác. Do đó, phải chờ đến khi biết số lượng TS có mặt, số TS vắng như thế nào rồi mới quyết định được. Ngoài ra, ông Quốc còn cho rằng, trong kỳ thi tuyển lần này có nhiều vị trí việc làm mà từ khi tách tỉnh đến nay mới tổ chức thi như nhân viên kế toán, thư viện, văn thư,… Do đó, để đảm bảo công bằng cho tất cả các TS thì buộc phải hoãn kỳ thi tuyển lại.

Ngọc Thi

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文