Phụ huynh Hà Nội như "ngồi trên chảo lửa" vì nhiều trường học ngập nặng

18:26 30/09/2025

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội vẫn tiếp tục mưa lớn từ trưa 30/9 khiến nhiều tuyến phố bị ngập nặng, giao thông tê liệt, lối vào các trường học cũng mênh mông nước, nhiều trường học đã linh hoạt tổ chức trông giữ, cho học sinh ăn tối và có thể ngủ lại nếu phụ huynh có yêu cầu.

Chị Thu Hương, nhà ở Tố Hữu, Lương Thế Vinh cho biết, con chị học tại Trường THCS Thanh Xuân chất lượng cao, cách nhà có hơn 1,5 km nhưng tứ phía quanh nhà chị ngập hết, ô tô cũng không thể đi, nên xe máy lại càng không thể di chuyển. Nếu để con lội bộ về nhà thì quá nguy hiểm và không an toàn cho con nên vợ chồng chị tính đến phương án cho con ở lại trường. Rất may, Trường THCS Thanh Xuân đã có thông báo nhà trường sẵn sàng phương án để các con ở lại trường, nhà trường lo ăn, ở cho các con chu đáo. Do đó, vợ chồng chị Thu Hương đã đăng kí cho con ở lại trường, sáng mai đón sớm vì sáng mai Trường THCS Thanh Xuân cho học sinh nghỉ học, nhà trường hội nghị cán bộ viên chức. Ở lớp của con chị Thu Hương, hiện đã có khoảng 15 bạn đăng ký ở lại trường.

Chị Hoàng Thanh Vân, phụ huynh có con đang học tại Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy cho biết: Khoảng 14h chiều, sau khi đánh giá tình hình thời tiết và nắm bắt tình trạng ngập lụt, ùn tắc giao thông kéo dài khắp các phố Hà Nội, nhà trường quyết định không vận hành xe tuyến đón trả học sinh. Các gia đình có điều kiện và đảm bảo an toàn có thể chủ động đón con vào thời điểm phù hợp, các con còn lại có thể ăn, ngủ tại trường nếu phụ huynh có nhu cầu. Cùng với việc tổ chức cho các con ăn tối, nhà trường cũng phân công thầy cô quản lý học sinh trong chiều và tối nhằm đảm bảo các con được trông coi, an toàn như ở nhà. Sau khi nhận được thông báo của nhà trường, tính đến 16h, đã có hơn 960 phụ huynh đăng ký cho con ở lại, chiếm khoảng 50% học sinh toàn trường.

Mưa lớn trong ngày 30/9 đã khiến nhiều trường học tại Hà Nội bị ngập nặng.

Quanh khu vực đường Hoàng Minh Giám, phường Yên Hòa mênh mông như biển nước, nên nhiều em học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam cũng đang "chôn chân" ở trường, dù tan học từ 12h trưa. Chị Ngọc Dung có con học lớp 11 cho biết, nhà chị ở tận Phú Lương (quận Hà Đông cũ), theo như mọi khi là con sẽ đi BRT về, nhưng đường từ trường ra BRT ngập sâu, con chị không thể lội bộ nên chị cũng đang như ngồi trên đống lửa, chưa biết đón con về bằng cách nào. Rất nhiều học sinh nhà ở xa, bố mẹ cũng bối rối chưa đón được con, đành chờ mưa ngớt rồi tính tiếp. Hiện Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam cũng đã thông báo tới phụ huynh phương án nhà trường lo chỗ ăn ở tối cho các con, khiến nhiều phụ huynh bớt được nỗi lo lắng.

Một phụ huynh khác có con học ở một trường tại phường Thanh Xuân thì cho biết, khi phụ huynh làm bình chọn 2 phương án: Phương án 1 - cần sự hỗ trợ ở lại trường và phương án 2 - đã về nhà an toàn, thì có hơn 10 gia đình bình chọn phương án 1 (trong khi phương án 2 chưa có gia đình nào bình chọn), cho thấy các bố mẹ chưa thể đón con được mà cần sự hỗ trợ từ nhà trường để đảm bảo sự an toàn cho học sinh.

Chị Nguyễn Thị Mai Hương ở Hà Đông cũng nhận tin nhắn thông báo từ Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - nơi con trai đang học lớp 10 - về việc hủy ca học chiều. Toàn bộ học sinh rời trường về nhà và học online. Với những học sinh không về được, nhà trường hỗ trợ cho học sinh học online tại trường. Tuy nhiên, chị Hương đã chọn giải pháp bắt xe taxi đón con về. Thời điểm đó, mưa lớn hơn và đường Phạm Văn Đồng ngập lụt cục bộ toàn bộ khu vực kéo dài từ Đại học Quốc gia Hà Nội đến bến xe Mỹ Đình. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, xe taxi con chị Hương không di chuyển được qua khu vực này. Cháu phải xuống xe, đi bộ tìm cửa hàng tiện ích để trú mưa và ăn trưa. 

Chị Nguyễn Hằng ở Hoàng Hoa Thám cũng cho biết, kết thúc buổi học lúc 12 h nhưng do trời mưa to, nhiều tuyến phố bị ngập, giao thông tê liệt nên sau  3-4 tiếng mắc kẹt ngoài đường, đến chiều muộn con gái chị mới về tới nhà. Dép con bung hết vì ngâm nước quá lâu, con kêu mệt và trách mẹ sáng nay biết mưa to, sấm sét nguy hiểm mà vẫn không cho con nghỉ học.

Một số phụ huynh có con đang học tại Trường THCS Cổ Nhuế 2, phường Đông Ngạc cũng cho biết, do ngập nặng nên nhà trường phải huy động xe cẩu và xe quân đội để đón học sinh. Đến 15h, các con mới ra hết khỏi trường, vất vả cho cả phụ huynh lẫn học sinh.

Xe quân đội đón học sinh tại Trường THCS Cổ Nhuế 2, phường Đông Ngạc.

Trưa 30/9, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các phường, xã và các trường học trực thuộc đề nghị khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống, ứng phó với bão số 10, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất. Sở GD&ĐT cũng Hà Nội lưu ý các trường cần quản lý chặt chẽ học sinh; việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Các nhà trường cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão. Đối với các nhà trường bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt mà học sinh không thể đến trường học tập và sinh hoạt, cần chủ động xây dựng phương án, hình thức học tập phù hợp...

Tuy vậy, trên nhiều diễn đàn, nhiều phụ huynh cho biết, phản ứng của Sở GD&ĐT Hà Nội là quá chậm.

“Tình trạng mưa lớn đã diễn ra từ đêm qua, tiếp tục rất lớn vào sáng nay kèm theo sấm chớp. Tôi thấy Sở GD&ĐT Hà Nội và các trường học đã phản ứng quá chậm, dẫn tới việc bị động, phải cho học sinh ra về khi toàn thành phố đã ngập nặng", nhiều phụ huynh bức xúc cho biết.

Chiều tối 30/9, trao đổi với phóng viên báo chí, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Sở GD&ĐT đã quyết định cho tất cả các cơ sở giáo dục nghỉ học vào ngày mai (1/10). Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh. Các trường học cần nghiêm túc thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT..

H. Thanh

Hòa chung bước chuyển mình mạnh mẽ của cả đất nước, với vai trò là Thủ đô, tiên phong, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đột phá của Hà Nội không nằm ở quy mô công trình, mà ở tầm nhìn thể chế, tư duy quản trị và sức mạnh đổi mới sáng tạo của con người Thủ đô.

Một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là công kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội, tiến đến phi chính trị hoá, làm phai mờ bản chất cách mạng, phá hoại sức mạnh của hai lực lượng này trong bảo vệ đất nước.

Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép về khả năng mua lại Greenland, Bloomberg News ngày 12/1 đưa tin, Đức đề xuất thành lập một phái bộ chung thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ khu vực Bắc Cực, trong đó Greenland là trọng tâm. 

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文