TP Hồ Chí Minh: hơn 137.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1

09:47 05/04/2026

Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kì thi này.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra tại 57 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố gồm: TP Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Giám thị coi thi phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Tại Trường ĐH Bách khoa, cụm thi có quy mô lớn với 7 điểm thi, 155 phòng thi tại cả hai cơ sở, phục vụ cho 5.581 thí sinh. PGS.TS.Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, Trưởng cụm thi cho biết, công tác thi sáng nay đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Nhà trường đã phổ biến kĩ quy định của kì thi đến các thành viên coi thi, đồng thời bố trí 120 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh.

Điểm thi Trường ĐH Bách khoa.

Đức Tài là học sinh lớp 12 Trường Thực hành Sư phạm Cần Thơ có mặt tại Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh cho biết đã di chuyển quãng đường xa để đến điểm thi. Đức Tài cho biết sẽ cố gắng làm hết sức mình để đạt được mức điểm 950, giành tấm vé vào Trường ĐH Bách Khoa, ngành Điện tử Viễn thông. Em Nguyễn Trường Huy, bạn cùng lớp của Tài, cũng mong muốn vào được Trường ĐH Bách khoa, ngành Kỹ thuật hàng không.

Em Nguyễn Võ Đức Tài và Nguyễn Trường Huy tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên (Cơ sở Khu đô thị ĐHQG TP Hồ Chí Minh), các sĩ tử đã có mặt từ rất sớm. Các thí sinh hào hứng check in, xem sơ đồ phòng thi và kiểm tra lại thông tin trước khi bước vào kì thi, nhiều thí sinh tranh thủ xem lại kiến thức, trao đổi nhanh với bạn bè, trong khi một số khác chọn đứng yên giữ sự tập trung. Dù mang nhiều trạng thái khác nhau, điểm chung dễ nhận thấy là sự nghiêm túc và quyết tâm hiện rõ trên từng gương mặt các thí sinh.

Các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên.
Các thí sinh tự tin chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào phòng thi.

Thí sinh Thạch Thị Tuyền (học sinh Trường THPT Gò Đen, Tây Ninh) bị gãy chân nhưng đã có mặt từ sớm tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên và được cán bộ coi thi hỗ trợ vào phòng trước nhằm ổn định chỗ ngồi và tâm lý.

Thí sinh Thạch Thị Tuyền được cán bộ coi thi cho vào phòng trước nhằm ổn định chỗ ngồi.

Còn sĩ tử Hà Nguyễn Thảo Nguyên, học sinh trường THPT Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh) cũng có mặt tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên từ rất sớm. Nguyên cho biết dậy từ 3h sáng và chuẩn bị hành trang lên đường đến TP Hồ Chí Minh để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực. 

Các thí sinh xem thông tin tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Có mặt sớm tại điểm thi, em Nguyễn Ngọc Phương (thí sinh tự do) cho biết, việc tham gia kỳ thi lần này xuất phát từ mong muốn tiếp tục con đường học vấn sau khi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Phương cho biết năm nay 21 tuổi, đây là cơ hội để bản thân bắt đầu lại hành trình học tập một cách nghiêm túc và rõ ràng hơn. Nam thí sinh cho biết nguyện vọng theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Tình nguyện viên hướng dẫn các thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh.
Các tình nguyện viên hướng dẫn phụ huynh đưa thí sinh đến điểm thi trong khu đô thị ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

Tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, nhóm học sinh trường THPT Hiệp Bình gồm Nguyễn Hồ Huyền Diệu, Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm, Nguyễn Trần Ngọc Trâm, Lê Hoàng Minh Trí và Nguyễn Huỳnh Duy Khang cùng nhau ôn tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi. 

Thí sinh tập trung tại điểm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Em Lê Võ Thành Nhân, học sinh Trường THPT An Lạc là một trong những thí sinh đặc biệt tại điểm thi Trường ĐH Kinh tế – Luật. Trước kỳ thi chỉ hai ngày, Nhân không may bị đứt dây chằng chéo, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn và tâm lý phần nào lo lắng. Tuy nhiên, vượt lên tình trạng sức khỏe bất lợi, em vẫn quyết tâm tham gia kì thi và nỗ lực hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất. 

Thí sinh Lê Võ Thành Nhân bị thương ở chân được tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào phòng thi.
Các thí sinh tranh thủ ôn lại một số kiến thức quan trọng trước khi bước vào phòng thi. 

Nhiều phụ huynh đã có mặt từ rất sớm tại các điểm thi chờ con tham gia kỳ thi. Trong đó, anh Trần Văn Đạt (50 tuổi, đến từ Cà Mau) có mặt tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa (cơ sở Dĩ An) từ 4 giờ sáng để đưa con đi thi và chờ đến khi con hoàn thành bài làm. Anh Đạt cho biết, gia đình không tạo áp lực cho con, cứ tùy theo khả năng mà làm bài thi. Nhưng vẫn hy vọng con có thể đạt khoảng 900 - 1000 điểm trong kỳ thi lần này để con vào được trường ĐH để học ngành con thích.

Phụ huynh chờ con tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Loan (phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) chở con đi thi cho biết: “Cả nhà tôi thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn, dụng cụ học tập, ráng chở con đi sớm để cho con an tâm và đỡ lo lắng hơn”.

ĐHQG TP Hồ Chí Minh ghi nhận tại các điểm thi, kỳ thi diễn ra trong không khí nghiêm túc, trật tự; giám thị coi thi phổ biến quy chế thi rõ ràng; thí sinh kiểm tra giấy tờ, dụng cụ và giữ trạng thái tập trung; các tình nguyện viên tích cực hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Bài thi đánh giá năng lực năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, được tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc và nội dung bài thi được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài thi gồm ba phần: sử dụng ngôn ngữ gồm 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh); Toán học gồm 30 câu hỏi; Tư duy khoa học gồm 30 câu hỏi.

Năm 2026, ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực. Đợt 1 diễn ra ngày 5/4, đợt 2 ngày 24/5. Hiện có 118 trường đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 để tuyển sinh.

Nguyễn Cảnh

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文