Trưởng Phòng GD&ĐT "rất buồn" khi Trường Chu Văn An không báo cáo vụ học sinh lớp 8 bị đánh

14:22 02/09/2022

Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (2/9) nhưng Phòng Giáo dục – Đào tạo TP Huế yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An phải có buổi làm việc, khẩn trương lấy lời khai đầy đủ đối với nữ sinh bị đánh cũng như những nữ sinh đánh nạn nhân… để báo cáo sự việc ban đầu lên Phòng.

Sau khi Báo CAND thông tin vụ “Nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng trường đánh dã man sau lễ khai giảng thử”, trưa 2/9, Bí thư Thành ủy TP Huế (Thừa Thiên-Huế) Phan Thiên Định cho biết, đã chỉ đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) TP Huế khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm.

“Sự việc phải cần được xử lý kịp thời. Qua đó, cần phải cảnh báo để cả gia đình và nhà trường cùng chú ý giáo dục các em”, ông Phan Thiên Định chia sẻ.

Sự việc xảy ra ngay sau lễ khai giảng thử, cả nạn nhân và người đánh vẫn trong trang phục quần xanh, áo trắng.

Một lãnh đạo Công an phường Xuân Phú (TP Huế) trưa 2/9 cho biết, Công an phường đã mời nữ sinh Đ.T.K.A. (học sinh lớp 8/9) cùng phụ huynh đến cơ quan Công an làm việc sau khi em K.A có đơn phản ánh bị bạn học cùng trường đánh. Hiện, Công an phường đang thụ lý đơn của em K.A. để giải quyết theo quy trình.

Qua trao đổi với P.V vào trưa 2/9, ông Nguyễn Thuận, Trưởng Phòng GD - ĐT TP Huế cho biết, sự việc nữ sinh đánh nhau ngay trước thời điểm diễn ra lễ khai giảng là một sự cố đáng tiếc. “Bản thân cá nhân tôi cũng như lãnh đạo Phòng GD – ĐT rất buồn. Bởi, những ngày qua, cả TP Huế đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng với hy vọng sẽ có mùa khai giảng thành công, tốt đẹp nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố đáng tiếc này”.

Nữ sinh K.A. liên tục bị bạn cùng trường đánh, đấm, đạp túi bụi vào người.

Theo ông Nguyễn Thuận, sự việc nữ sinh đánh nhau rất nghiêm trọng xảy ra vào sáng 31/8 nhưng Trường THCS Chu Văn An không báo cáo lên Phòng GD - ĐT TP Huế nên những ngày qua Phòng không biết sự việc này để xử lý kịp thời.

“Cho đến tối qua (1/9), tôi được một cán bộ đang công tác tại Sở GD - ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế gọi điện thông báo về sự việc nữ sinh đánh nhau, rồi sau đó xem clip tôi rất bất ngờ.

Nữ sinh túm tóc bạn kéo lê một cách tàn nhẫn.

Qua những hình ảnh từ clip ghi lại, lúc đầu tôi cứ nghĩ là nữ sinh Trường THCS Đặng Văn Ngữ, TP Huế đánh nhau nhưng sau khi xác minh thì nạn nhân bị đánh và người đánh là học sinh Trường THCS Chu Văn An. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (2/9) nhưng tôi đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Chu Văn An, trong chiều nay, phải có buổi làm việc, lấy lời khai đầy đủ đối với nữ sinh, phụ huynh bị đánh cũng như những nữ sinh tham gia đánh em K.A và cả những em chứng kiến, quay clip…”, ông Nguyễn Thuận cho biết.

Dù chứng kiến nữ sinh K.A. bị đánh nhưng một nữ sinh chứng kiến vẫn tươi cười, "tự sướng" để bạn quay clip.

Trong khi đó, theo anh Đặng Văn Th., bố của nạn nhân K.A. cho biết, sau khi em K.A bị đánh vào sáng 31/8, cùng ngày, cháu K.A. đã cùng danh đến Trường THCS Chu Văn An để trình báo lại toàn bộ sự việc Tại đây, giám thị và giáo viên chủ nhiệm của nhà trường cũng đã ghi nhận sự việc, yêu cầu em K.A. khai lại toàn bộ sự việc. Vậy, không hiểu vì sao sự việc này lại không được nhà trường báo cáo lên cấp trên?!

Trước đó, vào chiều 1/9, ngay sau khi nhận được phản ánh từ phụ huynh của em Đ.T.K.A. về việc con mình bị nữ sinh cùng trường đánh đạp tàn nhẫn, dã man, P.V Báo CAND đã gửi đơn của nạn nhân kèm clip đến ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD – ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ngay sau đó, ông Nguyễn Tân cho biết, đã chỉ đạo Phòng chuyên môn của Sở khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ, để xử lý nghiêm sự việc nhằm làm gương, ngăn chặn từ đầu năm học. Đồng thời, yêu cầu phải đưa nạn nhân vào diện chăm sóc đặc biệt.

Sau khi bị bạn cùng trường đánh đập, em K.A. hiện đang uống thuốc theo đơn kê của bác sĩ.

Như Báo đã đưa tin, sau khi đến Trường THCS Chu Văn An để khai giảng thử, em Đ.T K.A. (học sinh lớp 8/9 Trường THCS Chu Văn An, TP Huế) cùng một nữ sinh cùng lớp là em K.Ch. đi xe đạp về nhà. Khi xe đến gần quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, TP Huế - cách trường THCS Chu Văn An khoảng 300m) thì bất ngờ có 1 nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe của em.

Tiếp đó, nhóm này bắt em K.A. tới một khu vực trống ở Trường Tiểu học Xuân Phú (cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 100 m) để đánh. Đoạn clip được một nữ sinh trong nhóm đánh người ghi lại cho thấy, một nữ sinh trong trang phục quần xanh áo trắng (theo lời khai của nạn nhân đó là em Ng.Ch.- học sinh lớp 7 Trường THCS Chu Văn An) đã liên tục đánh đập vào người, đầu, dùng chân đạp mạnh vào người của em K.A.

Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh đánh em K.A còn liên tục dùng hai tay túm mái tóc dài của em K.A rồi kéo lê xung quanh. Lúc nữ sinh đánh có dấu hiệu bị mệt thì dừng lại mấy giây rồi tiếp tục túm tóc nạn nhân để đánh…

Hải Lan

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文