Khắc phục xong đường sắt qua xã Trung Giã bị xói lở

10:20 13/10/2025

Sáng 13/10, đoạn đường sắt qua Trung Giã (Hà Nội) bị nước lũ gây xói lở kéo dài hàng chục mét đã được khắc phục xong, tuyến Hà Nội - Thái Nguyên tàu chạy bình thường.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, từ tối 12/10 các lực lượng đã hoàn thành đổ đá lấp lỗ hổng, chèn đá, thay tà vẹt, căn chỉnh ray để có thể cho tàu chạy với tốc độ 5 km/h qua đoạn đường sắt từ Km16+800 - Km17+500 khu gian Đa Phúc - Trung Giã. Tàu công trình HC9969 chạy qua đoạn này, đổ xong 5 toa xe chở đá dăm xuống đường và tiếp tục chạy về ga Đa Phúc an toàn. Khu gian giải tỏa lúc 21h10, chính thức thông tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Để khắc phục, ước tính đến thời điểm hiện nay, đã phải đổ khoảng 1.500m3 đá, thay khoảng 200 thanh tà vẹt bê tông. Sau khi thông đường, các đơn vị liên quan tiếp tục sửa chữa đoạn đường này để trả tốc độ khu gian, tàu chạy qua được bình thường theo tốc độ chung trên tuyến.

Để khắc phục sự cố, ngành đường sắt đã phải đổ khoảng 1.500m3 đá, thay khoảng 200 thanh tà vẹt bê tông.

Về lâu dài, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sẽ kiến nghị cấp thẩm quyền giải pháp khắc phục bền vững giai đoạn 2, trong đó có xây cống thoát lũ tại khu vực nền đường bị xói, nhằm bảo đảm thoát nước nhanh, tránh ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường sắt và đời sống người dân khu vực.

Trước đó, do bão số 11 và hoàn lưu sau bão gây lũ trên diện rộng, nước lũ đã gây xói lở nghiêm trọng đoạn đường sắt từ Km16+700 - Km18+300 trên địa bàn xã Trung Giã thuộc tuyến Đông Anh (Hà Nội) - Quán Triều (Thái Nguyên). Có 3 vị trí bị nặng nhất, trong đó có vị trí nước lũ làm trôi toàn bộ nền đường kéo dài 40m, sâu khoảng 4m, ray bị "treo", tạo thành khoảng hổng lớn như vỡ đê, nước lũ chảy xiết qua về phía hạ lưu khiến tuyến đường sắt tê liệt hoàn toàn. Đường sắt đã huy động hàng trăm nhân lực, thiết bị máy móc tổ chức thi công 3 ca, khẩn trương cứu viện các vị trí đường sắt bị nước lũ xói nền đường. 

Phạm Huyền

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文