Cuộc sống hàng ngày của 3 cán bộ Công an Việt Nam tại Nam Sudan

12:43 26/10/2022

Ngày 26/10, liên lạc với Trung tá Lương Thị Trà Vinh, chúng tôi được chị cho biết một phần về cuộc sống hàng ngày của 3 cán bộ Công an Việt Nam tham gia phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Trung tá Vinh cho biết, hiện tại cả chị và hai đồng nghiệp là Đại tá Lê Quốc Huy cùng Trung tá Vũ Việt Hùng vẫn đang ở căn cứ Tomping của Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan - UNMISS (Juba, Nam Sudan). Cả 3 cán bộ Công an Việt Nam vừa trải qua khóa tập huấn đầu vào của UMMISS tại đây. Trong sáng 26/10, các cán bộ Công an Việt Nam cùng nhiều thành viên mới của UMMISS sẽ bước vào cuộc thi lấy chứng chỉ lái xe. Chứng chỉ này sẽ cho phép các cán bộ UNMISS được sử dụng ô tô trong công việc tại Nam Sudan.

Ba cán bộ Công an Việt Nam từ trái qua phải gồm Đại tá Lê Quốc Huy, Trung tá Lương Thị Trà Vinh, Trung tá Vũ Việt Hùng tại căn cứ Tomping, Nam Sudan. Ảnh: UNPOL.

Ngoài tham gia khóa tập huấn của UNMISS, Trung tá Vinh và hai đồng đội cũng tích cực làm quen với cuộc sống mới tại Nam Sudan. Nói về cuộc sống hàng ngày tại Nam Sudan, Trung tá Vinh chia sẻ, ngoài tập huấn và làm việc chị và 2 đồng nghiệp nam đều đi gùi và xách nước để sử dụng.

Sở dĩ có điều này là bởi  Liên Hợp Quốc đề cao tiêu chí 4R gồm: Reuse (tái sử dụng), Reduce (giảm thiểu), Recycle (tái chế) và Recover (phục hồi), một trong những điều đơn giản nhất là hạn chế sử dụng đồ dùng 1 lần, trong đó có nước uống đóng chai nhất là loại dung tích nhỏ. Chính vì điều này mà tại khu căn cứ Tomping này, mọi người đều rất chăm chỉ đi lấy nước tại khu vực chung để mang về nấu ăn & đun nước uống (trong phòng có đường ống nước sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh, nhưng ko dùng cho ăn uống).

Đại tá Lê Quốc Huy và Trung tá Vũ Việt Hùng đi lấy nước uống tại căn cứ Tomping. 
Số nước này được dùng làm nước uống hoặc nấu ăn. Các cán bộ Công an Việt Nam sau đó sẽ mang số nước này về chỗ ở trong căn cứ.

Do cả 3 cán bộ Công an Việt Nam hôm nay (26/10) mới thi lấy chứng chỉ lấy xe nên trong các ngày trước đó, họ đều phải cuốc bộ đi gùi nước về sử dụng. Trung tá Vinh cho biết, dù có hơi vất vả tuy nhiên bản thân chị lại coi đây là một cơ hội để  rèn luyện sức khoẻ, thư giãn tinh thần, khám phá những cung đường khác nhau trong căn cứ....

"Thỉnh thỏang trên đường đi lấy nước, tôi được một nhân viên UNMISS cho đi nhờ xe ô tô, qua đó có thêm một người bạn tại đây", Trung tá Lương Thị Trà Vinh cho biết.

Trung tá Lương Thị Trà Vinh chia sẻ, vì chưa có chứng chỉ lái xe nên cả ba cán bộ đều phải cuốc bộ trong căn cứ. 

Tại căn cứ Tomping, cả 3 cán bộ Công an Việt Nam thường có những bữa ăn cùng nhau. Trung tá Vinh cho biết, chị là người chịu trách nhiệm nấu ăn trong khi Đại tá Lê Quốc Huy cùng Trung tá Vũ Việt Hùng sẽ phụ trách các công việc chuẩn bị khác. Trong đó bữa trưa được Trung tá Vinh gọi đùa là bữa ăn kiểu dã chiến vì chỉ có hơn 1 giờ đồng hồ để đi bộ về phòng, nấu nướng và dùng bữa.

Bữa ăn trưa của các cán bộ Công an Việt Nam tại Nam Sudan cũng khá đơn giản khi chỉ gồm đĩa rau luộc cộng với đồ ăn khô dự trữ (ruốc, muối vừng, rong biển) mang theo từ quê nhà. “Tôi cắm nồi cơm điện từ sáng, trước khi đi, đến lúc về chỉ luộc rau thêm”, Trung tá Vinh cho hay.

Theo Trung tá Vinh, tại căn cứ Tomping, vào các ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần người dân địa phương sẽ đem nông sản vào bán nhờ đó chị và hai đồng nghiệp nam có thêm rau xanh cải thiện bữa ăn.

Vào các ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần sẽ có một khu bán nông sản của người dân địa phương trong căn cứ.
Nông sản ở đây có nhiều loại tương tự như Việt Nam, Trung tá Vinh cho biết, chị và các đồng nghiệp thường tới tìm mua rau xanh để phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Tuy có những bỡ ngỡ và chút vất vả ban đầu nhưng theo Trung tá Vinh chị và hai đồng nghiệp đều rất tự hào khi là các cán bộ Công an Việt Nam thực thi nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Trung tá Vinh kể rằng khi mới đặt chân đến căn cứ Tomping, nhóm 3 cán bộ Công an Việt Nam đã làm quen nhiều bạn bè các nước. Bất cứ khi nào và ở đâu, nghe giới thiệu “Chúng tôi từ Việt Nam tới”, chị và đồng đội đều nhận được những nụ cười thật thân thiện. "Ồ, Việt Nam ư! Tôi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh của các bạn!; Tôi muốn đến thăm Việt Nam!; Tôi đã đọc và tìm hiểu Việt Nam. Lịch sử đất nước các bạn thật hào hùng” là những câu nói mà cả 3 cán bộ Công an Việt Nam thường xuyên nhận được từ bạn bè quốc tế.  Đáp lại những tình cảm đó, Trung tá Vinh và đồng đội cũng nhiều lần khẳng định với bạn bè quốc tế rằng: "Chúng tôi đến đây vì hoà bình. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ, kề vai sát cánh cùng các bạn vì sứ mệnh cao cả đó".

Trung tá Vinh nấu ăn tại căn cứ Tomping, Nam Sudan.
Một bữa cơm trưa của ba cán bộ Công an Việt Nam tại Nam Sudan.
Trung tá Vinh cho biết vì thời gian nghỉ trưa chỉ có hơn 1 giờ đồng hồ nên bữa cơm của ba người diễn ra rất nhanh. Bữa tối thì có thời gian dài hơn nên chị cũng sẽ chuẩn bị "tươm tất" hơn.
Nguyễn Bình

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文