Cuộc sống không Ronaldo

09:15 21/06/2017
Đấy là một cuộc sống mà cựu HLV trưởng Real Madrid, ông Benitez đã từng nghĩ đến. Và đấy là một cuộc sống mà HLV trưởng đương nhiệm Zidane cũng phải tính toán dần.

Tháng 11 năm ngoái, Ronaldo đã ký một bản hợp đồng mới với Real có thời hạn đến tận năm 2021, thế nhưng chuyện một cầu thủ ra đi trước hợp đồng vẫn thường xuyên xảy ra trong thế giới bóng đá hiện nay. Và với Ronaldo, có những lý do để người ta tin vào chuyện ra đi trước thời hạn này.

Ronaldo đang bị cơ quan thuế Tây Ban Nha đòi truy thu một khoản tiền nợ thuế trong quá khứ, lên tới 14,7 triệu euro, và đấy là lý do đầu tiên khiến một người có tính cách đỏng đảnh như anh không hài lòng.

Lý do thứ hai, theo báo giới Tây Ban Nha, nằm ở việc CLB Real Madrid đã không có những sự bảo vệ cần thiết đối với cầu thủ của mình, và nó động chạm tới lòng tự ái của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Ronaldo rất có thể sẽ không còn là người của Real mùa sau.

Không lâu sau những thông tin này, ông chủ mới đắc cử của Real, Florentino Perez đăng đàn cho biết: "Tôi không nói chuyện với Ronaldo từ sau trận chung kết Champions League. Và tôi cũng không thể nói chuyện với Ronaldo vào lúc này, vì cậu ấy cần dồn mọi tâm trí cùng Đội tuyển Bồ Đào Nha đá Confederations Cup. Tôi chỉ có thể nói chuyện với cậu ấy và làm cho rõ mọi chuyện sau giải đấu này. Nhưng ngay lúc này, tôi không nghĩ cậu ấy đang tức giận về chúng tôi. Tôi nghĩ cậu ấy đang tức giận về tình hình chung".

Sau đó thì ông Perez bảo, hợp đồng hiện tại của Ronaldo có giá trị lên tới 880 triệu bảng. Cậu ấy sẽ chỉ ra đi nếu có một CLB nào đó kham nổi mức giá ấy.

880 triệu bảng ghê gớm đến mức nào? Mùa giải 2016, khi Manchester United vung ra 100 triệu bảng để mua Paul Pogba, người ta đã bảo đấy là một cái giá kỷ lục. Bây giờ là 880 triệu bảng, nghĩa là gấp 8 lần cái kỷ lục ấy - chắc chẳng CLB nào kham nổi. Thế nên cái cách hét giá của ông Perez chẳng khác gì một lời tuyên bố: nhất định Real không nhả Ronaldo.

Và như thế, thành ý của ban lãnh đạo Real là chẳng có gì phải nghi ngờ. Nhưng nếu Ronaldo cứ khó chịu với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha, và cứ đỏng đảnh nay đòi đi, mai đòi đi thì sao nhỉ?

Chẳng nhẽ một người như Perez lại chấp nhận giữ một cái xác không hồn, từ đó có thể tạo ra rất nhiều hệ lụy tiêu cực cho CLB của mình hay sao? Vì thế, điều dễ xảy ra là Ronaldo có thể chưa đi ngay, nhưng tồn tại ở Real đến tận 2021 thì quá khó. Nếu là những người nhìn xa trông rộng, cả ông chủ Perez lẫn thuyền trưởng Zidane sẽ phải chuẩn bị một cuộc sống không Ronaldo ngay từ lúc này.

Nên nhớ là khi vừa cập bến Real, người tiền nhiệm của Zidane là Benitez đã tỏ ra khó chịu với thói đỏng đảnh của Ronaldo. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn giảm vai trò của CR7 và "dựng" Gareth Bale làm trung tâm chiến thuật của mình. Nhưng CR7 đã chống Benitez ra mặt.

Trong một trận đấu ở vòng bảng Champinos League, sau khi đội nhà bại trận, CR7 đã chạy về phía HLV trưởng đối thủ vừa nhỏ to tâm sự, vừa... cười mỉa mai. Rốt cuộc Real Madrid tuột dốc không phanh và Benitez phải ra đi chỉ sau 7 tháng.

Chỉ vừa thay thế Benitez, một người đã có quá nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời cầu thủ như Zidane lập tức phục dựng lại vai trò của CR7. Zidane bảo: "Cậu ấy không bao giờ là người để bán", và sau câu nói đó, luôn đặt CR7 vào trọng tâm chiến thuật và chiến lược của mình. Rốt cuộc Zidane đã thành công với một chức vô địch La Liga, hai chức vô địch Champions League. Điều ấy có nghĩa, khi CR7 thuận thì HLV trưởng thuận, đội bóng thuận và ngược lại...

Chắc chắn Zidane không bao giờ muốn mất đi một cái trụ quá lớn như CR7, nhưng với những gì đã và sẽ xảy ra, chắc chắn ông ta cũng phải tính đến những lúc mà cầu thủ này bỗng nhiên... không thuận!

Ông Perez cũng thích... Messi

Trong lần đầu tiên đăng đàn ngay sau khi tái đắc cử chức chủ tịch CLB Real Madrid, ông chủ Perez bất ngờ cho biết ông rất ngưỡng mộ Messi, và rất muốn một ngày nào đó Messi sẽ khoác áo Real.

Nhưng ngay sau một phút bày tỏ mơ ước, ông cũng rất thực tế khi đánh giá: "Messi lớn lên, trưởng thành với Barcelona từ nhỏ, và có lẽ trong suốt cuộc đời mình sẽ chỉ khoác áo Barca. Việc cậu ấy chấp nhận rời Barca sang đầu quân cho Real e là điều không tưởng". Trong quá khứ, ông Perez cũng từng thành công trong một phi vụ "chuyển nhượng không tưởng" khác khi lấy Luis Figo từ Barca, khiến các cổ động viên Barca thời đó khó chịu ra mặt. (Ngọc Anh)

Diệp Xưa

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文