Phan Văn Santos – Gã “Kinh Kong” dị biệt trong khung thành

09:36 17/04/2020
Trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Olympic Brazil ngày 1/8/2008 đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, bởi đó là trận đấu đầu tiên có một cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đứng giữa các đồng đội, Phan Văn Santos (Fabio dos Santos) trông nổi bật hơn hẳn bởi chiều cao vượt trội và… hát quốc ca của đối thủ.


Thủ môn của những kỷ lục

Các cầu thủ Olympic Brazil, trong đó có nhiều ngôi sao đẳng cấp như Ronaldinho, Thiago Silva, Anderson, Alexandre Pato…; ngày hôm ấy có lẽ cũng ngạc nhiên khi một người đồng hương của họ lại khoác áo một đội tuyển xa xôi tận Đông Nam Á.

Phan Văn Santos có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó khi bắt đầu sự nghiệp tại quê nhà. Thủ môn sinh năm 1977 xuất thân từ lò đào tạo của CLB Vasco da Gama, song anh không có cơ hội bắt chính ở đội bóng này. Đối thủ cạnh tranh của Phan Văn Santos thời ấy không phải ai xa lạ mà chính là Helton, thủ môn từng bắt cho Porto từ năm 2005-2016. Helton kém Santos 1 tuổi song sự nghiệp sáng hơn nhiều, bắt chính cho Vasco da Gama từ năm 1999. Ngoài nhiều năm chơi cho Porto và giành tới 7 chức vô địch Bồ Đào Nha trong 8 mùa  từ 2005-2013, Helton còn từng được triệu tập vào đội Brazil dự Copa America 2007.

Thủ môn Phan Văn Santos trong màu áo ĐT Việt Nam.

Phan Văn Santos thì lận đận hơn nhiều. Không tìm được đất dụng võ tại quê nhà, thủ môn sinh năm 1977 phiêu bạt đến Việt Nam năm 2001 để khoác áo Đồng Tâm Long An. Đó là một bước ngoặt lớn và mãi mãi thay đổi cuộc đời của chàng trai Brazil Fabio dos Santos.

Dưới sự dẫn dắt của “thầy phù thủy” Henrique Calisto, thủ môn Brazil nhanh chóng trở thành một trụ cột của ĐTLA. Santos quả thực rất nổi bật trên sân cỏ Việt Nam khi ấy với chiều cao lên đến 1m98, sải tay rộng và những cú phát bóng vào thẳng vòng cấm địa của đối phương. To lớn và mạnh mẽ, Santos chẳng khác gì một chú King Kong rất khó bị đánh bại trong khung gỗ.

Một đặc sản khác của Santos là tài sút phạt. Đó dường như là đặc ân của các thủ môn tại Nam Mỹ với những “người gác đền” kiêm chân sút phạt lừng danh như Jose Luis Chilavert hay Rogerio Ceni. 

Với Santos, những cú sút bằng mu chính diện mạnh như búa tạ của anh thực sự là cơn ác mộng với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Theo một thống kê, Santos đã ghi đến 20 bàn thắng từ những tình huống đá phạt trong màu áo Đồng Tâm Long An, giúp anh lọt tốp những thủ môn ghi bàn nhiều nhất trong sự nghiệp. Cho đến thời điểm này, thủ môn Brazil cũng đang nắm giữ một kỷ lục đặc biệt khác khi là người đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này ghi bàn ở AFC Champions League. Đó tất nhiên cũng là một cú đá phạt, ở khoảng cách 22m vào lưới Thân Hoa Thượng Hải năm 2006.

Đỉnh cao và vực sâu

Hai chức vô địch V.League liên tiếp cùng Đồng Tâm Long An năm 2005 và 2006 là đỉnh cao trong sự nghiệp của Phan Văn Santos. Trên bình diện bóng đá Việt Nam khi đó, anh được xem là “người gác đền” xuất sắc nhất. Cuối năm 2007, Santos nhập quốc tịch Việt Nam, lấy họ theo hai người đồng đội nổi danh ở CLB là anh em Phan Văn Giàu, Phan Văn Tài Em. 

Cùng với việc ông Calisto ngồi vào vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam, nhiều CĐV lúc đó đã chờ đợi giây phút Phan Văn Santos trở thành tuyển thủ quốc gia. Điều đó trở thành sự thật ở trận giao hữu gặp Olympic Brazil. Santos đã chơi hay trước những người… “cựu đồng hương” và để lại ấn tượng bằng một cú sút phạt làm người đồng nghiệp Renan phải vất vả. Nhưng cũng ở trận đấu ấy, anh cũng làm các CĐV Việt Nam khó hiểu khi hát trọn vẹn cả bài quốc ca Brazil, một hành động không nên có ở một cầu thủ đã nhập tịch.

Không ai ngờ được đó lại là cột mốc đánh dấu sự xuống dốc của Phan Văn Santos. Anh tiếp tục được HLV Calisto sử dụng trong giải đấu chuẩn bị cho AFF Cup 2008 là Cúp Bóng đá TP.HCM tháng 10/2008. Thủ thành của Đồng Tâm Long An mắc những sai lầm nghiêm trọng, trong đó có 2 tình huống dẫn đến trận thua 2-3 của tuyển Việt Nam trước Turkmenistan. Sau trận đấu đó, Santos bị loại khỏi chiến dịch chuẩn bị cho AFF 2008, giải đấu mà sau đó thầy trò HLV Calisto đăng quang với người hùng Dương Hồng Sơn trong khung gỗ.

Phan Văn Santos thì tụt dốc không phanh. Nhiều người nói anh mắc bệnh ngôi sao khi càng ngày càng trễ nải trong việc tập luyện. Có thời điểm, thủ thành này vọt lên tới hơn... 120 kg vì sinh hoạt không điều độ. Từ chỗ là một ngôi sao, Phan Văn Santos trở thành gánh nặng cả nghĩa đen và nghĩa bóng của Đồng Tâm Long An. Năm 2010, anh chia tay đội bóng chuyển đến Navibank Sài Gòn. Những chuỗi ngày sau đó là khoảng thời gian Phan Văn Santos vật lộn tìm lại phong độ, nhưng không bao giờ anh lấy lại được hình ảnh của “King Kong” trước khung thành. Phan Văn Santos giải nghệ năm 2014 sau những khoảng thời gian ngắn khoác áo Becamex Bình Dương và An Giang. 

Phan Văn Santos là một thủ thành đặc biệt, đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với rất nhiều những kỷ lục. Song cũng từ trường hợp của anh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã phải nhìn lại và sau đó siết chặt hơn những quy định về việc triệu tập các cầu thủ nhập tịch. Chính Phan Văn Santos, sau một khoảng thời gian nhập tịch đã từng nói với các phóng viên: “Hãy gọi tôi là Fabio dos Santos chứ không phải Phan Văn Santos”.

Có lẽ Santos chưa bao giờ sẵn sàng để khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong thâm tâm, anh vẫn là một người Brazil nguyên vẹn.

Santos suýt nữa sang Premier League

Vào khoảng năm 2005, 2006 khi đang ở đỉnh cao phong độ, đội bóng Bolton Wanderers tại Premier League từng chú ý đến Phan Văn Santos khi tìm người bắt dự bị cho thủ thành chính thức Jussi Jaaskelainen. Tuy nhiên đã có không có hợp đồng nào được ký kết, Bolton sau đó đã chiêu mộ một thủ thành châu Á khác là Ali Al-Habsi người Oman, thủ môn được nhớ đến với thời gian khoác áo Wigan và Reading. 

Không chỉ sự nghiệp đi xuống mà cuộc đời của Phan Văn Santos cũng gặp nhiều trắc trở sau khi nhập tịch. Anh chia tay với người vợ Brazil và sau đó tái hôn với một giáo viên người Hà Lan. Phan Văn Santos đang sống tại Sài Gòn, cùng góp vốn với một người bạn mở trung tâm bóng đá cộng đồng ở Quận 7.

Giữa năm 2018, Phan Văn Santos gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng, các đồng đội cũ của anh tại đã tìm cách gây quỹ, tổ chức những trận đấu giao hữu quyên góp tiền để hỗ trợ Santos kinh phí điều trị.

Đơn Ca

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文