Cán bộ, chiến sĩ Phòng Bảo vệ chính trị VI - Công an tỉnh Đắk Nông:

“Ba cùng” với bà con ở các bon làng

20:00 16/10/2009
Nhiều năm qua, hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ an ninh thuộc Phòng Bảo vệ chính trị VI - Công an tỉnh Đắk Nông đã trở nên gần gũi, thân quen, như con cái trong gia đình của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới khó khăn. Tình cảm giữa lực lượng an ninh với người dân ngày càng thắm thiết, mặn nồng hơn khi các anh thực hiện phương châm "3 cùng" với đồng bào, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với bà con...

Tháng 12/2006, Phòng PA43 được thành lập với quân số 16 cán bộ, chiến sỹ thuộc thành phần 10 dân tộc anh em (hiện quân số đã tăng lên 24). Ngày đầu mới thành lập, PA43 gặp nghìn trùng khó khăn, lực lượng thì mỏng trong khi địa bàn lại rộng; trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 136 bon, trong đó có 11 bon trọng điểm, 28 bon phức tạp về an ninh.

Nhằm đảm bảo ANCT, an ninh nông thôn, an ninh biên giới để giữ cho buôn làng luôn được bình yên, Công an tỉnh Đắk Nông nói chung, lực lượng An ninh nói riêng chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lực lượng hướng về cơ sở, toàn thể cán bộ, chiến sỹ trên dưới đồng sức đồng lòng, thực hiện 3 cùng "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với bà con dân tộc thiểu số để nắm bắt, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan đến tổ chức phản động FULRO kịp thời vô hiệu hóa âm mưu của kẻ xấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Cán bộ an ninh thăm hỏi bà con ở các bon làng vùng sâu.

Thượng tá Lê Hữu Lành, Phó trưởng Phòng PA43 cho biết, trong những lúc cao điểm, lực lượng của phòng huy động 100% quân số bám buôn, bám làng, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những biện pháp thích hợp để ổn định tình hình và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng với các lực lượng khác xử lý kịp thời những tình huống phức tạp về an ninh, từng bước đẩy lùi âm mưu, khả năng biểu tình bạo loạn và vượt biên trái phép sang Campuchia của một số phần tử xấu, giữ vững ổn định ANCT trên địa bàn.

Đối với số đối tượng có một thời lầm đường lạc lối, trót nghe theo bọn xấu xúi giục vượt biên trái phép sang Campuchia, khi trở về địa phương cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và các ban, ngành đoàn thể, lực lượng Công an thường xuyên đến động viên, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn họ làm ăn, phát triển kinh tế, đến nay họ đã thực sự thức tỉnh, yên tâm làm ăn, xây dựng buôn, bon ngày một ấm no hạnh phúc.

Nhớ lại ngày đầu Công an tỉnh Đắk Nông được thành lập (tháng 1-2004), anh em vừa chân ướt chân ráo chuyển từ Đắk Lắk vào được vài ngày thì đã nhận được tin từ cơ sở báo Y Búp, Y Nhơng, Điểu Jrơm đang ráo riết tuyên truyền phản cách mạng. Cả lãnh đạo và 5 điều tra viên của Phòng An ninh điều tra tạm gác công việc dọn dẹp chỗ ở, chỗ làm việc xuống ngay huyện Đắk Mil. Qua xác minh, các anh phát hiện 3 tên này đều từng ở Campuchia, là người của một tổ chức chuyên chống phá cách mạng Việt Nam. Khi Đắk Lắk chuẩn bị tách tỉnh, 3 tên này được cử về Việt Nam để tuyên truyền, lôi kéo nhiều người ra nước ngoài để gia nhập tổ chức phản động này. 

Để truy lùng được bọn này, các chiến sĩ an ninh phải tìm vào tận nương rẫy của đồng bào trong rừng sâu. Nhiều khi nhà ở huyện Đắk Song, nhưng nương rẫy lại ở mãi trong rừng già của huyện Đắk R'Lấp, phải mất cả ngày đi bộ mới đến nơi. Lúc đầu, những người dân này nhất định không tiếp Công an, không cần Công an làm giúp, thậm chí một số người còn có thái độ xua đuổi. Nhưng rồi, bằng sự nhẫn nhịn, chịu đựng nắng mưa, kham khổ, hết lòng vì dân nên bà con đã đứng về phía Công an tố cáo hành vi lừa bịp của bọn phản động và giúp lực lượng an ninh bắt gọn cả 3 tên, khi chúng chuẩn bị tổ chức cho mấy nhóm đồng bào vượt biên trái phép. Đồng bào nghe được lời nói phải của Công an nên mừng lắm, ai cũng thấy may mắn vì suýt bán nhà cửa, bán trâu bò để đi theo bọn chúng. Câu chuyện nghe có vẻ đơn giản. Song, đó là cả một nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ của các chiến sĩ an ninh, ngày đêm bám trụ để tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Thành công của chuyên án này đã ngăn chặn kịp thời, xóa tận gốc mầm mống tội phạm, bắt hết các đối tượng cầm đầu nên tình hình xấu đã không xảy ra.

Với những thành tích đã đạt được, 2 năm liên tiếp, Phòng PA43 là Đơn vị Quyết thắng, Chi bộ trong sạch, với 100% Chiến sỹ tiên tiến, 4 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Phòng còn được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua cấp cơ sở. Nhiều cán bộ, chiến sỹ của phòng được tặng bằng khen của các cấp các ngành; đặc biệt, Thượng tá K Sớ, Trưởng phòng PA 43 đã được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen: "Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Gia Bảo

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư – Du lịch Sài Gòn Đại Ninh để thực hiện Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hệ thống hóa, bổ sung và phát triển tư duy, nhận thức về thế trận bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhiều thời cơ đan xen thách thức.

Sáng 13/1, nhân dịp chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cùng các thành viên Tiểu ban đã tới thăm, kiểm tra Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Việc tuân thủ Luật An ninh mạng và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu sống còn. Các doanh nghiệp cần chuyển dịch từ trang bị đối phó sang đầu tư bài bản, áp dụng các tiêu chuẩn an ninh mạng quốc tế và coi dữ liệu là tài sản cần bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn.

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Liên quan vụ nam thanh niên đâm chết người tình của mẹ, ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1999, trú tại ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文