Bản lĩnh của người "lính chiến"

08:07 17/02/2005

Ai từng là lính chiến, chắc hẳn cũng có lúc xung trận gặp hiểm nguy. Trước mặt, kẻ thù dùng hỏa lực mạnh bắn chế áp. Đường tiến của đơn vị bị ghìm lại. Nằm im là chết, lỡ kế hoạch hiệp đồng, có thể gây cho đơn vị bạn bị tổn thất. Rút lui là phơi lưng cho đạn địch, là phạm trọng tội.

Lúc này chỉ cần người chỉ huy tỉnh táo, dũng mãnh về bản chất lính, vụt đứng lên xả súng về phía quân thù, hô lớn: “Toàn đơn vị dàn hàng ngang tiến lên!”. Mệnh lệnh chính xác. Hành động gương mẫu. Lập tức cả đơn vị ồ ạt vừa bắn vừa xông lên, tuy có bị tổn thất nhưng làm cho quân thù hoảng loạn, ta chuyển thế bị động thành chủ động, mở đường tiến đến thắng lợi hoàn toàn!

Tối 10/4/2004 ở Ia Tiêm (Gia Lai), một số người nghe theo bọn xấu đã kéo đến ngủ đêm phục sẵn ở bên ngoài trụ sở xã. Sáng 11/4, bọn phản động đã cưỡng bức bà con ở các làng xa kéo về thêm, đông đến cả nghìn người vây quanh trụ sở Đảng ủy & UBND xã Ia Tiêm hò la, gây rối. Chị Kpă H’Chép, Phó Chủ tịch xã, người dân tộc Gia Rai, chị Rơ Lan Hon, Phó Chi hội Phụ nữ xã được ủy ban cử ra vận động, giải thích, nói khô cổ họng nhưng không ai nghe lời. Phía sau những người dân bị bắt buộc này có sự khống chế, đe dọa của những tên cầm đầu phản động. Chúng hét lên đầy sát khí: “Đứa nào về, tối nay sẽ bị người Kinh giết chết, sẽ bị đuổi ra khỏi làng, sẽ không được chia nhà cửa, sẽ không được đi sang Mỹ sống sung sướng!...”.

Người dân tộc thiểu số vốn dĩ hiền lành, không thù hằn gì với ủy ban, với chế độ, nhưng vì bị ép buộc mà phải đến đây. Ban đầu, bọn đầu sỏ bảo lên ủy ban xem, nhà ủy ban đẹp lắm, lấy xong sẽ chia cho dân. Khi đến đây, họ thấy nhà ủy ban cũng bình thường thôi, thì bọn đầu sỏ lại bảo phải đòi ủy ban phát tiền, không có tiền, không về. Tiền thì cũng quý thật, nhưng cái sợ nhất là không nghe theo chúng, họ sẽ bị đuổi ra khỏi làng và bị đánh chết. Ra khỏi làng thì ở đâu? Chúng bảo sẽ bắt hết lên núi Hàm Rồng mà ở. Nghe nói núi Hàm Rồng là núi phun lửa. Ở trên đó ngộ nhỡ nó phun lửa chết hết cả làng còn gì!... Thế là không ai dám về.

Được thể, bọn phản động lấn tới: “Hãy vào trụ sở chặt cột cờ, xé cờ, đập phá trụ sở xã”. Một số người nghe theo ùa vào. Bên ngoài chúng ném đá vào tới tấp để hỗ trợ. Trong tình thế cực kỳ căng thẳng, cấp bách, bỗng một người đàn ông trạc 40, từ trong trụ sở bước ra, đứng trước ban công nói lớn: “Tôi là Trương Bá Kết, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tiêm. Tôi là lính cũ của Công an chiến đấu lâu năm ở đây. Tôi chiến đấu để bảo vệ chế độ, bảo vệ cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Lá cờ này là “Thần linh” của Giàng, xương máu của liệt sĩ, mang lại cơm áo mà lâu nay đồng bào đã ăn, đã mặc. Đồng bào đừng nghe theo bọn xấu, đừng phá cờ. Các đồng chí đảng viên, cán bộ đâu? Chúng ta quyết tâm bảo vệ cờ! Còn những tên phản động, nếu chúng mày vào đây phá cờ, tao bắn bỏ. Có phải tội, tao chịu”. Bí thư vừa nói vừa giương súng lên đạn.  Tiếng lách cách của súng đưa đạn vào nòng nghe uy nghiêm dễ sợ. Một số người lùi ra. Rồi nhiều người lùi ra. Bọn phản động đầu sỏ im thin thít. Chúng sợ. Những viên đạn bằng đồng, đầu nhọn, đâu biết kiêng nể bọn gian manh!

Thật tuyệt vời, Bản lĩnh người lính và truyền thống của Công an “Chỉ biết còn Đảng là còn mình” đã thắng!

Những ngày cuối năm 2004, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân đội và 15 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tôi đã về xã Ia Tiêm. Thật thú vị và cũng rất tự hào khi tôi làm việc với Bí thư Đảng ủy xã Trương Bá Kết và Chủ tịch xã Nguyễn Đức Vượng. Hóa ra hai anh không phải ai xa lạ mà đều là lính của Tiểu đoàn 1 Cảnh sát cơ động - đơn vị được hai lần tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVTND của Bộ Công an làm nhiệm vụ ở Tây Nguyên.

Anh Trương Bá Kết với tôi thì quen. Hơn 20 năm trước, tôi đã gặp anh ở đây. Lúc ấy anh Nguyễn Duy Rõ là Đại đội trưởng (Tiểu đoàn 1) chỉ huy Đại đội làm nhiệm vụ bảo vệ hai kho thóc dự trữ chiến đấu của Tây Nguyên. Anh Trương Bá Kết là Tiểu đội phó. Nhà cửa lúc này còn tuềnh toàng, nhưng có mấy con heo tăng gia và nhiều bầy gà quanh quẩn đầy sân. Giữa sân có giàn mướp hoa vàng và bầy chào mào mũ nhọn, cổ đỏ đến hái cắp hoa của lính mà còn hót ríu ran tỏ vẻ thân thiện. Năm 1979, anh ra quân, cấp hàm thượng úy. Với bản lĩnh người lính, trong quá trình làm ăn tận tụy lại chịu thương chịu khó giúp đỡ bà con nên anh được bầu vào Hội đồng nhân dân xã, được Đảng bộ bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy, sau đó, được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Còn anh Vượng ra quân năm 1990, năm 1991 làm Chánh văn phòng UBND xã và năm 2004 được cử làm Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm.--PageBreak--

Trong câu chuyện  thân tình, câu hỏi trước tiên, tôi thẳng thắn đặt ra với các anh là, ở một xã hầu hết là người dân tộc thiểu số, dù công tác ở đây đã lâu nhưng các anh là người Kinh, lại giữ các chức vụ chủ chốt ở địa phương, như vậy có gì lấn cấn, mất đoàn kết nội bộ? Anh Kết trả lời ngay: Tôi không chủ quan, nhưng vấn đề này không có đâu. Đồng bào ở đây rất chân thành, trung thực, nhưng họ cũng tinh lắm. Họ không lo ngại anh là dân tộc nào mà miễn là anh quý trọng dân, công bằng với dân, chăm lo lợi ích, cơm áo cho dân, không ăn bớt của dân, thế là họ ưng bụng bầu ngay. Vậy nên lần bầu cử vừa rồi, đủ 100% số cử tri đi bầu. Bầu xong sớm nhất huyện, được huyện khen. Vả lại ở đây, theo cơ cấu của cấp trên, nếu ở một xã nào đó, người Kinh được bầu là cấp trưởng, thì cấp phó phải là người dân tộc thiểu số, và ngược lại. Xen kẽ như vậy để giúp đỡ nhau, học hỏi nhau cùng nhau làm viẹc cho tốt hơn.

Có ai đoán trước được rằng một cán bộ tiểu đội năm trước, giờ là một Bí thư Đảng ủy xã, có tác phong giản dị mà chững chạc, có trình độ nhận xét, đánh giá rõ ràng và có trí nhớ rất tốt. Trong tay tôi có quyển sổ báo cáo thống kê do Chánh văn phòng Ủy ban Đỗ Văn Mách cho mượn, so với những con số mà anh Kết cung cấp bằng miệng, không có gì sai lệnh. Xã Ia Tiêm có 1.287/1.840 hộ, 6.677/8.511 khẩu là dân tộc Gia Rai. Số còn lại là các dân tộc khác. Lao động chính của bà con ở đây là làm 1.622 ha cà phê, 15 ha hồ tiêu, 464 ha lúa ruộng, 100 ha lúa rẫy... Nhưng thời tiết “trái tính trái nết” của Tây Nguyên cũng gây nhiều khó khăn. Chẳng hạn mấy tháng nay nắng cháy cây, nẻ đất nên cà phê lép hạt, hồ tiêu queo ngọn. Thế là thất thu. Nhưng “con béo kéo con gầy”, nhìn chung, cuộc sống vật chất, tinh thần của đồng bào thời gian qua dần dần được cải thiện. Người thu nhập thấp nhất là 80.000đ/tháng. Người trung bình 150.000đ/tháng. 20% số hộ làm ăn khá, thu nhập 500.000đ/người/tháng. Ngày mới tiếp quản, ở Ia Tiêm làm gì có xe máy. Bây giờ cả xã có 547 chiếc. Bán một tấn cà phê nhân mua được ngay một xe máy mới coóng dễ như thò tay vào túi lấy ra!

Một điều đổi mới cực kỳ quan trọng của xã là Nhà nước đã đầu tư vào đây 3 tỉ đồng để đưa điện vào từng nhà. Hiện nay, 11/19 làng đã có điện. Mà có điện thì thay đổi đủ thứ. Có máy xay xát. Có liên hoan văn nghệ. Có ánh sáng cho trẻ em học bài. Có tin tức, tivi, cầu truyền hình, bóng đá. Bừng sáng cả làng, cả xã. Hiện còn 8 làng nữa đang cố gắng đưa điện về trong năm 2005.

Tôi hỏi nhỏ anh Trương Bá Kết: “Ban đêm, nhất là những nơi chưa có điện, một mình anh có dám đi vào thăm dân nơi hẻo lánh? Và như thế có an toàn không?”.  Anh cười vô tư: “Sao lại không. Mình tin bà con. Bà con quý mình. Được mình đến nhà thăm hỏi là họ mừng lắm. Có ai thù hằn giết hại mình đâu? Tôi đã đi rồi. Có lần đi một mình. Có lần đi tuần tra với anh em dân quân xã. Tất cả đều bình yên”.

Nói vậy không có nghĩa là mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Bọn tàn quân FULRO từ bên ngoài đang “chỉ đạo” theo lối dùng cần câu nhử mồi. Và bên trong, cái thứ “Đề gà bát nháo” đang rỉ tai đe dọa, tập hợp lực lượng “biểu tình” gây rối, xúi giục dân lành trốn ra nước ngoài để được ăn sung mặc sướng mà không phải làm gì cả. Chỉ có cưỡi ôtô đi dạo phố thôi...  Ai dám chắc sẽ không có sự lộn xộn nào sẽ xảy ra?

Trong  thời gian công tác ở Tây Nguyên, tôi nghiệm thấy một điều (và chắc cũng nhiều người biết) là cán bộ cơ sở của ta còn yếu. Có lần tôi hỏi anh Đinh Siu, người dân tộc Ba Na, làm Trưởng làng đã 7 năm ở xã B’Ngoong về những điều rất phổ thông nhưng anh không biết được. Ngay ở xã Ia Tiêm anh Kết nói với tôi, xã có 19 làng, thì 18 làng, Trưởng làng là người Gia Rai. Còn làng thứ 19, Trưởng làng là người Kinh. Thương anh em lắm. Làm việc rất cần cù, chịu khó, không quản ngày đêm, nhưng học chữ ít, không ghi chép được. Đi họp, xã phổ biến 10 thì về làng, anh em chỉ nói được một hai. Vì vậy, bà con không rõ chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, bọn xấu lợi dụng trình độ hiểu biết thấp của đồng bào mà hù dọa, xuyên tạc, lôi kéo làm bậy.

Đấy, vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Phải tập trung tài lực mà kiện toàn, mà bồi dưỡng cán bộ cơ sở cả về đạo đức, phẩm chất, nghiệp vụ và tài năng. Đây là vấn đề chiến lược, vấn đề cực lớn, vấn đề sống còn. Mọi chính sách, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Nhà nước đến với dân phải qua sự tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn của cán bộ cơ sở thì dân mới làm ra cơm, ra áo. Cán bộ cơ sở không biết, không thông, thì làm sao dân biết, dân làm?

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Đợt nghỉ Tết Cổ truyền Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình thực hiện những chuyến du xuân dài ngày. Các điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như Đà Lạt và Phan Thiết tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.

Lực lượng quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một con tàu trên vùng biển quốc tế ở phía đông Thái Bình Dương, khiến ba người thiệt mạng. Washington cho rằng phương tiện này có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia, song không công bố bằng chứng cụ thể để chứng minh cáo buộc, Al Jazeera đưa tin. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文