CA Bạc Liêu: Việc gì có lợi dù nhỏ cũng hết sức làm

09:17 02/04/2008

Trong tất cả phòng làm việc của Công an Bạc Liêu, tôi thấy đều có treo 2 câu khẩu hiệu ở vị trí hết sức trang trọng. "Việc phải làm dù nhỏ cũng làm/ Việc trái dù nhỏ cũng tránh" và "Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm/ Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh".

Đại tá Lê Tấn Thảnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, lời răn dạy của Bác đã được tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thấm nhuần, chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực được quần chúng nhân dân khen ngợi.

Hôm đến Công an Bạc Liêu, tôi nghe nhiều cán bộ, chiến sĩ kể về chuyện sử dụng xe công hết sức hợp lý, tiết kiệm của Thủ trưởng mình, trong đó có Đại tá Đỗ Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh. "Mỗi khi có việc mang xe ôtô này ra sử dụng là nó đầy bụi bặm. Đơn giản là do khi thật sự cần thiết, Giám đốc Đỗ Việt Thắng mới gọi… bác tài...".

Đại tá Lê Tấn Thảnh kể thêm: "Đồng chí Giám đốc còn đặc biệt lưu tâm đến chuyện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của toàn lực lượng Công an tỉnh". Ý thức được thiếu nước vào mùa khô, từ cách nay mấy năm, Giám đốc Công an tỉnh cho khoan cây nước, giải quyết nhu cầu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khu tập thể các đơn vị trực chiến.

Trung tá Nguyễn Văn Sơn - Phó phòng sau khi cho tôi xem văn bản do Giám đốc Công an tỉnh ban hành giữa năm 2007 có liên quan đến việc nâng cao ý thức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" trong từng cán bộ, chiến sĩ, cho biết: "Tinh thần chung của Công an Bạc Liêu là tiết kiệm nhưng phải đảm bảo công tác có hiệu quả". Nhờ sự linh hoạt này mà năm 2007 vừa qua, Phòng Hậu cần đã tiết kiệm hàng chục ngàn lít xăng dầu, ưu tiên cho công tác khác.

Lãnh đạo Phòng Hậu Cần cũng kể cho tôi nghe chuyện lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm đặc biệt đến nơi ăn chốn nghỉ của cán bộ, chiến sĩ. Công an Bạc Liêu xây dựng khu tập thể trên diện tích rộng gần 9.000m2 tại khóm 10, phường 1, thị xã Bạc Liêu. Dự kiến sẽ hoàn tất và đưa vào sử dụng vào dịp sinh nhật Bác vào 19-5 tới đây. Trước đó, khu hộ gia đình cán bộ, chiến sĩ 22 căn trên đường Cao Văn Lầu cũng đã hoàn tất…

Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Công an Bạc Liêu còn cụ thể hóa quyết tâm của mình bằng nhiều việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Không chỉ dừng lại chuyện 70 cán bộ đảng viên Công an thị xã Bạc Liêu giúp 35 hộ Khmer nghèo khó (Báo CAND đã phản ánh), trong mọi tình huống trong lao động, sản xuất, người dân cảm thấy luôn có những cán bộ, chiến sĩ CAND bên mình.

Thượng tá Bùi Thanh Hòa - Trưởng phòng Công tác chính trị cho biết qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 12 của Bộ Công an, Công an Bạc Liêu còn phát động, thực hiện tốt phong trào tự nâng cao trình độ. Đến nay đã có gần 300 đồng chí tự học ngoài giờ nhằm nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ (Anh, Hoa, Khmer...), lái xe ôtô; và một số nghề khác phục vụ công tác của ngành Công an.

Cán bộ, chiến sĩ của Công an các đơn vị, địa phương còn đưa ra hàng chục sáng kiến, giúp nâng cao nhiệm vụ chuyên môn được Hội đồng khoa học Công an tỉnh xem xét, đánh giá cao và cho vận dụng vào thực tiễn công tác.

Không chỉ giúp dân, Công an Bạc Liêu luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, thể hiện trách nhiệm của mình cùng với lực lượng Công an giữ gìn sự ổn định ANTT. Trung tá Lê Trường Sơn, Chánh Thanh tra Công an tỉnh cho biết hiện Công an Bạc Liêu có đến 11 số điện thoại nóng.... và người dân có thể gọi bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết.

Công an Bạc Liêu còn làm tốt công tác xây dựng thế trận lòng dân, thế trận ANND... Một số nơi, nhân dân đã sáng tạo, tích cực tham gia các mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả như: "Mô hình tổ tự quản nghiệp đoàn bóc xếp", "Tiếng mõ tre về ANTT", "Tổ tự quản trong bến xe ôm".

Hôm 11/3 rồi, tôi thật sự xúc động khi chứng kiến Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và hàng trăm cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tổ chức Lễ dâng hương Đền thờ Bác Hồ (tại xã Châu Thới, Vĩnh Lợi).

Hôm đó, tất cả đều giơ tay nêu cao quyết tâm tiếp tục học tập và thực hiện 6 điều Bác dạy với 5 mục tiêu cụ thể; trong đó có các phương châm hành động: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Phải nghe dân nói, nói để dân hiểu và làm để dân tin. Công an miệt biển Bạc Liêu là vậy đó…

Thái Bình

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文