Cảm động bức thư của bố chồng gửi thiếu úy cảnh sát cứu con dâu tự tử

16:40 17/03/2017
Thấy người nhảy sông tự tử, một chiến sỹ công an đã lao xuống dòng nước sâu cứu người. Hành động dũng cảm ấy đã nhận được nhiều lời khen ngợi, động viên trong đó, có bức thư của người bố chồng một nạn nhân gửi đến người chiến sỹ công an gây xúc động.


Trước đó, khoảng 17h30 ngày 4-3, khi đang làm nhiệm vụ tại đường liên xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng và Trung úy Nguyễn Trọng Cương thuộc Đội CSGT Công an huyện Đô Lương, Nghệ An thấy người dân tập trung đông trên cầu Tràng Sơn và nghe tiếng kêu cứu có người nhảy sông.

Không đắn đo suy nghĩ, Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng xuống xe, cởi giày và lao mình xuống sông để cứu nạn nhân. Tiếp cận được nạn nhân, Thiếu úy Tưởng khéo léo dìu cô gái vào bờ rồi thực hiện các biện pháp sơ cứu cứu sống nạn nhân. Được biết, cô gái nhảy cầu tự tử là H.T.H trú huyện Đô Lương.

Hành động dũng cảm của thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng nhận được nhiều lời ngợi khen.

Hành động dũng cảm ấy của Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng đã nhận được nhiều lời khen ngợi và động viên từ người dân, đồng nghiệp. Trong đó, đáng chú ý nhất là từ bức thư cảm ơn của bố chồng nạn nhân.

Bức thư được ông N.T.N bố chồng của nạn nhân, gửi đến Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng và một số cơ quan chức năng. Trong bức thư có đoạn: “Nước sâu và chảy mạnh, nguy hiểm đến tính mạng ... Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng mặc nguyên cả đồng phục công an nhanh chóng nhảy xuống sông cứu con dâu tôi...”. 

Qua thư, bằng lòng biết ơn sâu sắc, bố chồng người phụ nữ này cho biết biết hiện gia đình đã vui vẻ trở lại, cô con dâu cũng tĩnh tâm. Con dâu giữ được mạng sống đến nay là nhờ sự dũng cảm cứu người, quên mình của Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng.

Bức thư cảm động từ người bố chồng nạn nhân.

Khi được hỏi cảm nghĩ của mình, Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng chia sẻ: Sau khi nhận được bức thư trên, anh rất cảm động và luôn tự hứa với bản thân cố gắng phấn đầu, hoàn thành nhiệm vụ và mang niềm tin đến cho người mọi người.

Được biết, Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng đã nhiều lần dũng cảm lao mình xuống sông, đập để bắt tội phạm và cứu người. Hiện Công an huyện Đô Lương đang đề nghị cấp trên, tuyên dương Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Thạch Văn

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文