Cảm phục 2 cán bộ Công an hiến máu hiếm, cứu người bất kể ngày đêm

09:23 06/02/2020
Từ khi biết mình mang trong người nhóm máu hiếm (Rh-), Đại úy Nguyễn Việt Khởi, Phó Đội trưởng Đội đăng ký xe, Phòng CSGT đường bộ và Đại úy Lê Hoàng Phong, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ luôn sẵn sàng hiến máu cứu người. Bất kể ngày hay đêm, ở xa hay gần bệnh viện, các anh đều có mặt kịp thời...


Năm 2009, trong lần tham gia hiến máu tình nguyện, Đại úy Khởi được các bác sĩ Bệnh viện huyết học truyền máu TP Cần Thơ thông báo anh thuộc nhóm máu hiếm Rh-, (tỷ lệ dân số cả nước chỉ có khoảng 0,07%) và hướng dẫn anh tham gia vào câu lạc bộ (CLB) máu hiếm để “nhận lệnh” hiến máu cứu người.

Đại úy Khởi chia sẻ, bản thân nhiều lần hiến máu vào ban đêm và kể cả trong giờ làm việc. Đến nay Đại úy Khởi đã tham gia hiến máu 15 lần tại các bệnh viện trên địa bàn bệnh viện TP Cần Thơ và kể cả các tỉnh, thành lân cận mà không cần suy tính, không nhận bồi dưỡng gì từ bệnh viện hoặc gia đình bệnh nhân.

Đại úy Nguyễn Việt Khởi, Phó Đội trưởng Đội đăng ký xe, Phòng CSGT đường bộ TP Cần Thơ.

Tương tự, Đại úy Phong bất kể ngày hay đêm, xa hay gần, đều sẵn sàng đến bệnh viện để chia sẻ những “giọt máu đào” quý giá của mình, cứu tính mạng của vô số người dưng.

“Thường trường hợp cấp cứu là những người đang trong quá trình mang thai hoặc lúc sinh con. Do nhóm máu người mẹ và con xung khắc nhau nên khi xảy ra sự cố cần lượng máu lớn để truyền vào. Ngoài ra có những trường hợp bị tai nạn giao thông... Họ rất cần được điều trị kịp thời, do đó, khi bệnh viện gọi thông báo là tôi báo với cơ quan sắp xếp đến ngay”, Đại úy Phong kể, anh đã hiến máu tình nguyện hơn 40 lần.

Theo chia sẻ của Đại úy Phong và Đại úy Khởi, với người có nhóm máu hiếm, xác suất tìm máu truyền cùng nhóm rất khó. Vì thế có những hôm đang trong ca trực, đang ngủ nhưng khi nhận được điện thoại, nghĩ đến bệnh nhân đang nguy kịch vì thiếu máu nên dù có khó khăn nhưng thế nào anh vẫn đến bệnh viện cho máu.

“Có lần đang trực ở đơn vị, gần 2 giờ sáng, một nữ nhân viên bệnh viện gọi điện đến: “Anh ơi! Một thai phụ mang dòng máu hiếm đang cấp cứu và cần truyền máu. Anh có thể đến bệnh viện cho máu ngay được không?”. Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý và chạy xe đến bệnh viện thực hiện ngay việc cho máu”, Đại úy Phong kể, và cho biết lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện mỗi khi anh báo cáo đi hiến máu cứu người.

Đại úy Lê Hoàng Phong, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ trong 1 lần hiến máu cứu người. 

ThS-BS Phạm Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện huyết học truyền máu TP Cần Thơ cho biết, hiện nay có khoảng 400 thành viên tham gia tại các CLB máu hiếm ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Đa phần các thành viên đều tích cực trong việc hiến máu cứu người. Thời gian tới các ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa để các CLB có kinh phí hoạt động, có khoản hỗ trợ chi phí đi lại cho các thành viên hiến máu ở xa... đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc hiến máu cứu người đạt hiệu quả cao hơn.

“Tôi đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên trong các CLB máu hiếm. Việc làm của họ rất ý nghĩa, nhiều trường hợp ở xa, đang đi làm... nhưng khi được bệnh viện thông báo là sắp xếp đến ngay để hiến máu cứu người hoặc tham gia các đợt hiến máu của bệnh viện vận động, dự trữ cho việc điều trị bệnh”, BS Nghĩa chia sẻ.

Trần Lĩnh

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文