Cán bộ Công an được bà con K’ho tin yêu

08:48 11/09/2017
Năm 2009, tốt nghiệp Trường Đại học An ninh, Thượng úy Nguyễn Quang Tuyến, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng được lãnh đạo phân công về nhận nhiệm vụ tại xã Đưng Knớ, một xã xa xôi, cách trở nhất huyện Lạc Dương.

Nơi đây, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 98%. Khi đường Trường Sơn Đông chưa mở qua địa bàn xã, vào mùa mưa, Đưng Knớ gần như hoàn toàn cô lập với bên ngoài. Khó khăn, cách trở là thế, nhưng vị cán bộ Công an trẻ Nguyễn Quang Tuyến vẫn tràn đầy nhiệt huyết, bám sát địa bàn, hăm hở với công việc.

Anh Tuyến cho biết, đây là quãng thời gian anh cùng ăn, cùng ở, cùng làm và chia sẻ với bà con địa phương những khó khăn để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. “Khi đã được bà con đặt niềm tin thì mình nói gì bà con cũng nghe, có chuyện gì bà con cũng tới hỏi mình. Chuyện lớn cũng sẽ được hóa giải thành những chuyện nhỏ để nhẹ nhàng giải quyết…”- Thượng úy Nguyễn Quang Tuyến chia sẻ.

Nói đi đôi với làm, xử lý công việc kiên quyết và mềm dẻo, sống gương mẫu, khiêm tốn, lễ phép với nhân dân… là những “tôn chỉ” mà Thương úy Nguyễn Quang Tuyến đặt ra và thực hiện ngay từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ ở xã đặc biệt khó khăn Đưng Knớ.

Chính vì thế, để “an dân”, ngay ngày đầu mới nhận công tác, đồng chí Nguyễn Quang Tuyến đã chủ động tìm tới những già làng, là người có uy tín nhất trong cộng đồng người K’ho tại địa phương để trao đổi, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự.

Đồng thời, Thượng úy Nguyễn Quang Tuyến cũng đề nghị các già làng phối hợp để cùng lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân từ bỏ những hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành, giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật thay vì những luật tục không còn phù hợp.

Chỉ sau vài tháng về nhận công tác tại xã Đưng Knớ, bằng nhiệt huyết của sức trẻ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Quang Tuyến đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân địa phương trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, an ninh, trật tự trên địa bàn ngày càng được củng cố.

Thượng úy Nguyễn Quang Tuyến.

Không những thế, vào năm 2010, khi Công an huyện Lạc Dương tổ chức Hội thi cán bộ Công an xã giỏi, dưới sự hướng dẫn tận tình của Thượng úy Nguyễn Quang Tuyến, Đội Công an xã Đưng Knớ đã đạt giải nhất toàn huyện. Đội được chọn đi tham dự hội thi cấp tỉnh và tiếp tục đạt giải nhất.

Dưới sự hướng dẫn sát sao của đồng chí Nguyễn Quang Tuyến, tại Hội thi Công an xã giỏi Cụm phía Nam, đội Công an xã Đưng Knớ một lần nữa gây ngạc nhiên khi đoạt giải Nhì toàn cụm, trong khi 100% cán bộ Công an xã Đưng Knớ tham gia hội thi đều là người dân tộc thiểu số, trình độ chuyên môn và nhận thức vẫn còn hạn chế.

“Đây là hoạt động khiến tôi có lẽ suốt đời không bao giờ quên!...” - Thượng úy Nguyễn Quang Tuyến tự hào kể lại.

“Bây giờ, với vai trò là Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an huyện Lạc Dương, đồng chí Nguyễn Quang Tuyến đã tích cực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời luôn hướng dẫn, đôn đốc hoạt động của lực lượng Công an xã. Đồng chí cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh trật tự…

Qua các mặt công tác đã góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả cao!...” - đồng chí Vũ Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Lạc Dương cho biết.

Với những thành tích đóng góp trên, những năm qua Thương úy Nguyễn Quang Tuyến liên tục được lãnh đạo Công an huyện, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng, vinh danh.

Kim Ngân

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文