Cảnh sát cơ động Hà Nội và chuyện lùng quái xế
Bị Cảnh sát cơ động đuổi đến phố Chùa Vua, 6 thanh niên hùng hổ chạy ra gọi thêm 15 thanh niên khác mang theo hung khí để tấn công. Đúng lúc này, 4 Cảnh sát Cơ động khác xuất hiện với súng và phương tiện nghiệp vụ thì nhóm thanh niên mới chịu bỏ chạy.
Một buổi sáng giữa tháng 2/2006, Thượng tá Nguyễn Thanh Côi - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội rất bất ngờ khi có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, gương mặt khắc khổ tự giới thiệu là thương binh nặng, xin gặp. Sau một hồi trò chuyện, Thượng tá Nguyễn Thanh Côi mới được biết người đàn ông đó là cha của Nguyễn Tiến Dũng, 25 tuổi, trú tại 285, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, một trong hai “quái xế” chạy xe Dylan đã dùng gạch tấn công vào đầu một cảnh sát (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động) trong lúc các anh đi tuần đêm ngày 8/2.
Người cha này nói rằng con ông là một người tốt, đựợc bố mẹ giáo dục tử tế có công ăn việc làm và gia đình rất quan tâm. Nhưng khi Thượng tá Côi kể lại câu chuyện con trai ông ta đã dùng đá để ném vào các trinh sát đi làm nhiệm vụ như thế nào, thì người cha đó đành ngồi yên lặng.
Sự thật thì Dũng làm việc tại một bãi trông giữ xe, nhưng thời gian chính của Dũng lại là đi đánh võng bằng chiếc Dylan mà bố mẹ mua cho và hơn một tháng nay Dũng nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động. Sau khi dùng gạch đập vào đầu làm 1 đồng chí cảnh sát bị thương, điều khiển xe máy Dũng và đối tượng ngồi sau tăng ga bỏ chạy về hướng phố Huế.
![]() |
| Công an Hà Nội xử lý một trường hợp vi phạm luật ATGT. |
Đến đêm 14/2, khi đang cùng một đối tượng khác dùng xe máy chạy lòng vòng trên đường, Dũng đã bị tổ công tác đưa về trụ sở để giải quyết. Tại Cơ quan CA, Dũng đã thừa nhận cùng một đối tượng khác là Trần Hồng Sơn, 26 tuổi, khi thấy lực lượng cảnh sát đi tuần, vì “ngứa mắt” nên đã dùng gạch để ném vào họ rồi dùng xe máy bỏ chạy. Dũng đã bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.
Những kẻ không ngại cả Cảnh sát cơ động
Đêm ngày 28/2, một nhóm 6 thanh niên điều khiển 2 xe máy chạy lòng vòng trên nhiều tuyến phố khác nhau có biểu hiện lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự. Số đối tượng này vốn là những “quái xế” thường xuyên tụ tập vào các dịp tối thứ 7, chủ nhật dàn hàng ngang chạy xe trên các tuyến phố cổ. Xác định được hành vi của số đối tượng này (có thể tụ tập để đua xe trái phép), các trinh sát hóa trang của Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP Hà Nội được lệnh bám theo.
Đến đoạn Ngã tư Đoàn Trần Nghiệp - Tô Hiến Thành, các anh yêu cầu số đối tượng trên dừng lại để kiểm tra giấy tờ thì bất ngờ 2 tên ngồi giữa xe máy rút dao và kiếm thủ sẵn ở trong người tấn công lại cảnh sát rồi tăng ga bỏ chạy về phía phố Chùa Vua thuộc phường Phố Huế. 4 chiến sĩ cảnh sát cơ động vọt theo, khi đến phố Chùa Vua, 6 thanh niên này vứt xe máy một chỗ rồi hùng hổ chạy ra gọi thêm 15 thanh niên khác mang theo hung khí để tấn công tổ công tác.
Đúng lúc này, một tổ công tác 4 đồng chí khác của Đại đội 1 - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động xuất hiện với súng và phương tiện nghiệp vụ thì nhóm thanh niên trên mới chịu bỏ chạy. Các anh đã bắt giữ 1 đối tượng giao cho Công an phường Phố Huế xử lý.
Đối tượng đua và cổ vũ đua xe trái phép tụ tập ở đâu?
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát về kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ và đường sắt lập phương án tổ chức lực lượng phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên toàn địa bàn thành phố.
Qua khảo sát, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội đã xác định những địa bàn đối tượng đua xe thường tụ tập chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng là các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ và khu vực sân vận động Mỹ Đình. Cùng với những khu vực này là các tuyến phố cổ như: ngã 6 Cửa Nam, phố Phùng Hưng, Cửa Đông, Hàng Gà, Hàng Tre, Lương Văn Can và các tuyến khác thuộc quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ.--PageBreak--
Trong số những khu vực kể trên, theo Thượng tá Nguyễn Thanh Côi, khu vực đáng lưu ý nhất là sân vận động Mỹ Đình. Đây là nơi có đường rộng và thoáng lại ở ngoại thành nên số đối tượng đua thường xuyên tập trung về đây để lôi kéo các sinh viên các trường đại học, lao động ngoại tỉnh hoặc thanh niên trong xã Mỹ Đình và khu vực lân cận của tỉnh Hà Tây tham gia đua xe.
Vào những dịp lễ, tết thường xuyên có từng tốp khoảng 30-50 xe máy thậm chí đến 70 xe máy dàn hàng ngang chạy với tốc độ lớn, và có rất nhiều đối tượng quá khích tham gia vào việc cổ vũ đua xe. Còn những ngày như thứ 7, chủ nhật cũng có rất nhiều đối tượng đi xe máy phân khối lớn, điều khiển thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự. Ngoài những đối tượng trực tiếp điều khiển xe, phần lớn số thanh niên cổ vũ thường ngồi lẩn khuất trong những quán bia, quán nước ven đường để hò reo, kích động.
Mới đây nhất đêm 4/3/2006, trong lúc làm nhiệm vụ ở khu vực này, Đại đội 3 (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động) đã phát hiện một thanh niên quá khích đang cổ vũ đua xe là Trần Thanh Hoài. Các trinh sát yêu cầu thanh niên này về trụ sở giải quyết thì liền bị hắn dùng gạch đá ném liên tiếp vào người. Đại đội đã bắt giữ đối tượng, giao cho Công an huyện Từ Liêm xử lý.
Theo lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động, chỉ riêng trong năm 2005 đã có gần 1.000 đối tượng mà Trung đoàn đã bắt giữ và xử lý có liên quan đến việc vi phạm trật tự an toàn giao thông trong đó có nhiều vụ vi phạm rất nghiêm trọng. Theo Nghị định 152 quy định về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì hiện nay Lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Nội đang có mức xử phạt cao nhất đối với mỗi đối tượng vi phạm với mức trung bình là 1,8 triệu đồng/lần. Chính vì mức xử phạt cao như vậy mà hiện nay có rất nhiều xe máy là tang vật của những vụ đua xe và cổ vũ đua xe bỏ lại trụ sở của cơ quan Cảnh sát cơ động mà chủ sở hữu của nó không dám đến nhận
