Cán bộ Cảnh sát giao thông 65 lần không nhận hối lộ

08:24 15/05/2015
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong 5 năm qua, từ năm 2010 đến 2015, Đại úy Nguyễn Minh Nhựt, phó đội trưởng đội CSGT và trật tự, cơ động, Công an huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) đã 65 lần không nhận hối lộ của người vi phạm. Đây là thành tích rất đáng biểu dương.

Trong tu dưỡng đạo đức, Đại úy Nguyễn Minh Nhựt luôn nghiêm túc thực hiện cuộc vận động phòng chống tiêu cực, xây dựng tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc và kiên quyết chống nhận hối lộ, bao che dung túng, bảo kê cho chủ phương tiện và người vi phạm… Với nhiệm vụ được giao, trong 5 năm qua, Đại úy Nguyễn Minh Nhựt đã xây dựng 86 kế hoạch TTKS giao thông, tham gia tuyên truyền luật giao thông đường bộ được 82 cuộc, TTKS gần 1.900 cuộc, đề xuất ban lãnh đạo ra quyết định xử phạt gần 4.000 trường hợp vi phạm, với số tiền hơn 4.600.000.000 đồng.

Ngoài ra, Đại úy Nguyễn Minh Nhựt tham gia tuần tra đêm 154 cuộc, giải tán 36 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, triệt xóa 14 tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt giữ 8 vụ vận chuyển hàng cấm và 6 đối tượng trộm, cướp tài sản trên đường bỏ trốn.

Đại úy Nguyễn Minh Nhựt. 

Đại uý Nguyễn Minh Nhựt cho biết: “Nếu người thi hành công vụ từ tốn, nhẹ nhàng nhưng cương quyết thực hiện đúng quy trình công tác, đúng quy định của pháp luật thì người vi phạm giao thông dù có bị xử phạt vẫn thấy tâm phục khẩu phục.  Người tham gia giao thông tôn trọng người thực thi pháp luật thì đương nhiên họ cũng sẽ tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật”. Trong thực tế, Đại uý Nguyễn Minh Nhựt làm đúng như những gì mình nghĩ. Đặc biệt, 5 năm qua, anh đã 65 lần không nhận hối lộ của người vi phạm luật giao thông với số tiền trên 42.000.000 đồng.

Một lần, tổ công tác do Đại uý Nguyễn Minh Nhựt làm tổ trưởng, tuần tra trên đoạn quốc lộ 53 (thuộc khóm 5, thị trấn Càng Long) phát hiện tài xế Nguyễn Thanh Triết (ngụ tỉnh Vĩnh Long) lái xe ôtô khách vi phạm lỗi đón khách ở đoạn đường cong và không có giấy phép lái xe. Khi bị lập biên bản vi phạm, tài xế Triết đưa 5.000.000 đồng xin bỏ qua lỗi vi phạm. Đại úy Nguyễn Minh Nhựt nhắc nhở và yêu cầu tài xế chấm dứt hành vi đưa hối lộ. Tài xế Triết tiếp tục lấy thêm 2.000.000 đồng nữa thì bị Đại úy Nguyễn Minh Nhựt nghiêm khắc cảnh cáo và lập biên bản xử lý.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Nguyễn, Phó Trưởng Công an huyện Càng Long cho biết: “Đồng chí Nhựt có tinh thần đoàn kết tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, lực lượng CSGT là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân dễ bị cám dỗ tiền tài, vật chất. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, đồng chí Nhựt đã gạt bỏ mọi cám dỗ, kiên quyết, liêm khiết không nhận hối lộ của tài xế, chủ xe để bỏ qua lỗi vi phạm”. 

Thượng úy Nguyễn Hoàng Thao, cán bộ đội CSGT Công an huyện Càng Long nói: “Đồng chí Nhựt luôn giáo dục cán bộ chiến sỹ cấp dưới mình có thái độ hòa nhã, tận tình khi tiếp xúc với nhân dân, những việc mà cán bộ chiến sỹ cấp dưới chưa hiểu đồng chí luôn tận tình giúp đỡ. Trong công tác chuyên môn, tuần tra kiểm soát, đồng chí Nhựt luôn nhắc nhở cán bộ chiến sỹ mình không vì một lợi ích riêng tư nhỏ, phải tuyệt đối không nhận hối lộ của người vi phạm dưới bất kỳ các hình thức”.

Với những thành tích đạt được, trong 5 năm qua, Đại úy Nhựt được Bộ Công an, UBND tỉnh Trà Vinh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Càng Long tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, 4 năm liền Đại úy Nguyễn Minh Nhựt được Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Hồ Giang

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文