Chiến sĩ nghĩa vụ Công an đạt điểm cao bất ngờ

08:53 05/10/2020
Với quyết tâm được phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND, hằng ngày, sau thời gian luyện tập, công tác, anh chiến sĩ nghĩa vụ Phan Văn Bá (SN 1994, ngụ phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) lại miệt mài ôn luyện.

Kết quả kỳ thi năm nay của Bá đã khiến mọi người thán phục, ngưỡng mộ, với số điểm các môn lần lượt là 10 (Lịch sử), 9,6 (Toán), 9,5 (Văn), là số điểm rất cao trong khối C03 năm 2020.

Trước khi gặp Phan Văn Bá, PV Báo CAND đã được lãnh đạo Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Lâm Đồng nói nhiều về chàng trai này. Đó là một người năng động, nhiệt tình, tất cả công việc được lãnh đạo giao phó đều hoàn thành xuất sắc với bảng thành tích dày đặc. Không những thế, Bá còn là người con, người anh cả có trách nhiệm cao với gia đình. 

Bố sống ngoài Bắc, mẹ định cư trong Nam, hằng ngày, mẹ Bá phải làm mọi công việc để có tiền nuôi em gái út đang theo học đại học tại TP Hồ Chí Minh. Thương mẹ, thương em, tiền trợ cấp hằng tháng Bá chẳng dám chi tiêu lãng phí. Anh cố dành dụm gửi về phụ mẹ nuôi em ăn học.

Chiến sĩ nghĩa vụ Công an Phan Văn Bá.

Năm 2018, khi Phan Văn Bá đang theo học năm cuối của một trường cao đẳng nghề tại TP Đà Lạt thì nhận được giấy triệu tập công dân nhập ngũ. Không phút suy tư, Bá xem đây là cơ hội để mình thực hiện nghĩa vụ giữ gìn an ninh trật tự đối với Tổ quốc. Chính môi trường CAND đã giúp anh trưởng thành hơn và mở ra cơ hội mới để trở thành người chiến sĩ CAND mà bấy lâu nay anh hằng mong ước. Với quyết tâm phải thi đậu vào trường CAND để được phục vụ lâu dài trong lực lượng, góp phần giữ vững ANTT, từ khi thực hiện nghĩa vụ Công an tại Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Lâm Đồng tới nay, Phan Văn Bá chưa bao giờ lãng phí thời gian, công sức.

Ngoài những lúc phải theo đơn vị luyện tập, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở các điểm nóng, phản ứng nhanh để giữ vững ANTT và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, Phan Văn Bá lại miệt mài ôn luyện. Anh luôn đặt ra cho mình mục tiêu là phải thi đậu bằng được vào trường CAND.

Phan Văn Bá chia sẻ, do kinh tế gia đình bấp bênh nên mong muốn lớn nhất của bố mẹ chính là các con được học hành đoàng hoàng để có công việc ổn định. Suốt 8 năm qua, dù đã làm rất nhiều công việc khác nhau, nhưng mơ ước cháy bỏng của em vẫn là được trở thành người chiến sĩ Công an. Tuy nhiên, sau nhiều năm rời xa “đèn sách”, nay ôn luyện để thi lại không phải là chuyện dễ. Bá xác định, để củng cố và mở rộng, chuyên sâu kiến thức thời học ở phổ thông, anh phải bắt đầu ôn luyện từ đầu.

Phan Văn Bá đã mất một năm để tập trung ôn luyện lấy lại kiến thức cơ bản đã học. Ban đầu là tìm lại sách cũ để đọc, tập giải các bài toán từ dễ đến khó. Sau đó, Bá học thêm kiến thức nâng cao thông qua các kênh Youtube dạy online trên mạng và tập làm những bài tập chuyên sâu, có độ khó cao. “Chủ yếu em tự học là chính. Những bài quá khó em nhờ thầy cô chỉ dạy thêm. Tranh thủ những lúc rảnh sau mỗi ca trực để học và làm bài tập”, Bá nói.

Theo chàng trai này, môi trường làm việc của lính nghĩa vụ ở đơn vị cũng là một động lực không nhỏ thôi thúc anh nỗ lực học tập. Bởi từ nhiều năm qua, điểm mục tiêu nơi Phan Văn Bá canh gác, bảo vệ, có rất nhiều chiến sĩ nghĩa vụ đạt thành tích cao trong kỳ thi, lấy điểm xét tuyển vào trường CAND.

Những ngày gần đến kỳ thi, được đơn vị tạo điều kiện cho tập trung để ôn thi, Phan Văn Bá đã tận dụng tối đa khoảng thời gian quý báu này. Nhiều hôm, Bá chỉ ngủ từ hai đến ba tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại anh dành để ôn luyện, hệ thống, củng cố hóa lại toàn bộ kiến thức đã học, ôn thi trước đó.

Thế rồi, ngày thi cũng đã tới, anh “lính nghĩa vụ” Phan Văn Bá tự tin bước vào kỳ thi quyết định cho nghề nghiệp mới trong tương lai. Do đã ôn luyện kỹ, nắm vững những kiến thức từ cơ bản tới nâng cao, Phan Văn Bá đã hoàn thành xuất sắc cả ba môn thuộc khối C03. Kết quả của kỳ thi khiến mọi người phải ngả mũ thán phục. Khó ai có thể ngờ được một chàng trai đã rời xa chuyện “đèn sách” đã 8 năm nay, lại ôn thi trong tình trạng “vừa học vừa làm” đạt tổng điểm ba môn tới 29,1. Cụ thể, Lịch sử 10, Toán 9,6 và Văn 9,5 điểm. Với số điểm này, chàng lính nghĩa vụ CSCĐ Phan Văn Bá đã bước tới đỉnh vinh quang của kỳ thi với danh hiệu thủ khoa toàn quốc năm 2020 khối C03.

Phan Văn Bá vui mừng cho biết, kết quả trong kỳ thi vừa đạt được là động lực vô cùng to lớn để anh tiếp tục vượt lên, hoàn thành ước mơ vào đời bằng nghề nghiệp yêu thích nhất của bản thân. Với số điểm khá hoàn hảo trên, Phan Văn Bá đã đăng ký xét tuyển vào Trường Trung cấp CSND tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ với PV Báo CAND, mẹ của Bá cho biết: “Tôi không được học hành nhiều, cả đời lao động chân tay kiếm sống và nuôi con. Cuộc sống làm thuê làm mướn không ổn định, chỉ mong ước các con trưởng thành có nghề nghiệp tốt để sau này có thể tự xây dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc và sống có ích cho xã hội!..”.

Điều khiến chúng tôi vui mừng hơn nữa là tại mục tiêu mà Phan Văn Bá đang trực tiếp bảo vệ, năm nay có 5 lính nghĩa vụ tham gia kỳ thi để xét tuyển vào các trường CAND thì có tới 4 em đạt tổng số điểm từ 26 trở lên. Đây là thành tích “đáng gờm” của những chiến sĩ nghĩa vụ CAND. Điều này phần nào cho thấy, môi trường Công an đã rèn luyện các anh ngày càng trưởng thành, sống có mục tiêu và quyết tâm cao.

Dù trong hoàn cảnh nào, môi trường nào, các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thể hiện được bản lĩnh của người lính nghĩa vụ CAND, không chỉ trong công tác, thực thi nhiệm vụ giữ vững ANTT mà ngay cả trong việc học tập, rèn luyện và tu dưỡng bản thân.

Đại tá Hồ Minh, Trưởng Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiến sĩ nghĩa vụ Phan Văn Bá không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao phó mà còn là một tấm gương sáng ngời về nghị lực vươn lên trong học tập.  
Khắc Lịch

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文