Chiến sĩ trẻ quyết đương đầu với tội phạm
Khi được đồng đội giúp sức tước vũ khí, khoá tay đối tượng, người thanh niên ấy mới gục xuống và lịm đi…
Đó là những gì mà những người dân ở phố Đình Ngang, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được chứng kiến vào tối 2/10/2004. Những hình ảnh đó là diễn biến cuộc truy bắt tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hà Nội. Người thanh niên bị bắn hôm đó là Trung úy Phùng Tuấn Phát. Vết thương quá nặng, mấy ngày sau, khi tỉnh dậy, anh thấy quanh mình là bông băng trắng toát, cả bức tường cũng trắng, chỉ có đôi mắt của mẹ là đỏ hoe, ngấn nước.
Hôm đó, mặc dù là thứ bảy 7, nhưng anh Phát đành từ chối cuộc hẹn của cô bạn thân để nhận nhiệm vụ. Suốt cả ngày, anh cùng đồng đội lăn lộn ở huyện Sóc Sơn, rồi đi Bắc Ninh, Bắc Giang để điều tra vụ cướp tài sản lái xe taxi xảy ra vào đêm trước. Khi anh và đồng đội vừa về đến đơn vị, Trung tá Nguyễn Việt Chức - Đội trưởng Đội Chống tội phạm trên tuyến giao thông đã triệu tập anh em phân công nhiệm vụ.
Đội vừa nhận được thông tin về đối tượng truy nã Nguyễn Quang Nguyên (Nguyên "Xuyên") vừa xuất hiện tại phố Đình Ngang. Anh Chức phân công tổ công tác chia thành 2 nhóm để truy bắt đối tượng. Khi đến phố Đình Ngang, tổ công tác đã phát hiện đối tượng mặc bộ quần áo đen, đi cùng 2 đối tượng khác. Trước tình thế ấy, anh Chức đã chia tổ thành 2 nhóm để bắt các đối tượng.
| Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2005, ngày 28/2, TW Đoàn và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức bầu chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2004. Trung úy Phùng Tuấn Phát, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. Hà Nội được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu đó. |
Anh Phát phải trải qua hơn 10 ngày nằm viện, 1 tháng nằm bất động ở nhà. Tôi hỏi: "Thế lúc thấy đối tượng có súng, anh có sợ không?". Phát bảo: "Không, chẳng nghĩ gì cả, chỉ cần bắt được đối tượng thôi. Nếu tôi không bắt được hắn, có thể, hắn còn gây tội ác với người khác. Thế nên, tôi không sợ…".
Trong câu chuyện với tôi, Trung úy Phùng Tấn Phát đã nói về tình đồng đội không chỉ một lần. Bởi, ai làm trinh sát cũng hiểu chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, là một công việc đầy hiểm nguy. Năm 2001, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của lái xe ôtô, chủ yếu là các xe ở tỉnh ngoài, gây tâm lý hoang mang cho những người ở tỉnh khác đến Hà Nội.
Suốt mấy tháng ròng, ngày nào giờ làm việc của Phát và anh em trong Đội cũng là 4h30’ sáng và kết thúc sau 9h tối. Nhờ kiên trì "bám" địa bàn, Ban chuyên án đã phát hiện được ổ nhóm gồm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên cabin ôtô, anh Phát đã cùng đồng đội bắt quả tang chúng tại địa bàn huyện Gia Lâm, thu giữ tài sản hơn 50.000.000đ.
"Vào nghề" mới được hơn 5 năm, Trung úy Phùng Tuấn Phát đã trở thành một trong những mũi nhọn đấu tranh chống tội phạm của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH. Anh đã cùng đồng đội khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, trực tiếp vận động 5 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú. Anh là một điển hình tiên tiến tiêu biểu của tuổi trẻ Công an Thủ đô