Cho dòng điện Ialy sáng mãi

15:10 23/10/2009
Trong nắng cuối tháng mười, dòng Sêsan đã trở lại yên ả. Dòng sông như dải lụa mềm chảy vắt qua núi rừng Gia Lai. Tôi theo chân Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an huyện Chưpảh cùng đoàn cán bộ Công an huyện và Nhà máy Thủy điện Ialy đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực hồ thủy điện.

Thủy điện Ialy được khởi công tháng 11/1993 trên địa bàn làng Mun (xã Iamơnông), cách trung tâm huyện Chưpảh hơn 22km. Để đảm bảo an toàn cho công trình, Công an tỉnh Gia Lai đã thành lập Tổ công tác bảo vệ Thủy điện Ialy và sau này là Trạm Công an Ialy trực thuộc Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2002, Thủy điện Ialy chính thức  khánh thành và đi vào hoạt động với quy mô 720 MW, là thủy điện lớn thứ hai sau thủy điện Hòa Bình; trạm Công an Ialy được chuyển giao do Công an huyện Chưpảh quản lý.

Từ năm 2002 đến nay, lực lượng Công an huyện và bảo vệ chuyên trách của thủy điện Trạm Công an Ialy đã kịp thời phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ nhà máy như: xâm phạm vùng an toàn lòng hồ, tiếp cận trạm biến áp, tuyến đường dây và đập tràn, đốt nương rẫy ảnh hưởng đến thuỷ điện… Lực lượng trinh sát Công an huyện thường xuyên bám địa bàn, phối hợp bảo vệ thuỷ điện tuần tra, kiểm soát đã ngăn chặn kịp thời một số vụ phá rừng đầu nguồn và xẻ thịt lòng hồ, thu nhiều máy móc, phương tiện vi phạm, xử lý nghiêm trước pháp luật để tạo tính răn đe.

Phối hợp tuần tra bảo vệ an toàn Nhà máy Thủy điện Ialy.

Gắn bó với dân, làm tốt công tác dân vận là vấn đề được chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đặc biệt quan tâm. Các đoàn thể thuộc nhà máy và chi đoàn thanh niên Công an huyện đã tổ chức kết nghĩa với các làng, thường xuyên giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, giúp dân xoá đói giảm nghèo. Vào các dịp lễ, Tết hoặc ngày hội truyền thống của đồng bào, lãnh đạo Công an huyện và nhà máy đều có quà tặng các gia đình chính sách và tham dự, động viên bà con.

Trong đợt mưa lũ lớn do cơn bão số 9 gây ra vừa qua, Công an huyện và bảo vệ nhà máy vừa đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và trong khu vực nhà máy vừa tích cực giúp dân di dời và cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai. Nhờ vậy mối quan hệ giữa Công an - nhà máy thủy điện - bà con - chính quyền địa phương rất bền chặt. Bà con chủ động báo tin, giúp Công an, bảo vệ nhà máy phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại thủy điện của đối tượng nơi khác đến.

Xuống các xã Iamơnông, Iaphí… chúng tôi được tận mắt thấy những việc làm hữu ích giúp dân của Công an và bảo vệ nhà máy, cảm nhận được tình cảm bà con dành cho Công an. Ông A Muôn ở xã Iaphí tâm sự: "Các anh Công an và bảo vệ nhà máy giúp dân và tốt với dân vì thế bà con chúng tôi động viên nhau cũng phải sống tốt, giúp các anh ấy hoàn thành nhiệm vụ, không để cái xấu vào làng, không để bọn xấu làm hại thuỷ điện".

Ngoài việc phối hợp giữ gìn ANTT trong dân, lực lượng Công an và bảo vệ nhà máy còn xây dựng kế hoạch bảo vệ trong nội bộ nhà máy,  tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ nhà máy tự giác chấp hành pháp luật và nội quy cơ quan.

Lực lượng Công an huyện và nhà máy thủy điện cũng phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc bất ngờ trên địa bàn. Điển hình như vụ cháy lớn xảy ra tháng 5/2007 tại Trạm biến áp 500 KV Pleiku trên địa bàn huyện Chưpảh khiến toàn bộ tỉnh Gia Lai mất điện. Đây là một trong những trạm trung chuyển điện lớn nhất trên tuyến đường dây nên nếu không xử lý tốt có thể gây hỏng hoàn toàn trạm biến áp, làm ngừng trệ đường điện Bắc - Nam, thiệt hại khôn lường.

Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo Công an huyện Chưpảh đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh xử lý, đồng thời điện báo cho lãnh đạo nhà máy thủy điện huy động xe cứu hoả chuyên dụng và lực lượng ứng trực của nhà máy đến ngay hiện trường tích cực tham gia chữa cháy. Đám cháy đã được dập tắt kịp thời, tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng khắc phục sự cố, ánh điện lại bừng sáng trên khắp Gia Lai.

Ông Tạ Văn Luận - Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy cho biết, nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an huyện và bảo vệ nhà máy, từ khi khánh thành đến nay, tại Nhà máy Thủy điện Ialy không xảy ra hành vi phá hoại nghiêm trọng, nhà máy vận hành an toàn tuyệt đối, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo

Nguyễn Hoàng Đoàn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文