Chuyện nghề của nữ trinh sát “môi trường”

09:30 03/06/2018
Ít ai biết được rằng, người nữ cán bộ Công an sinh ra và lớn lên ở xứ Thanh - Thượng tá Trịnh Thị Hà - đã cùng đồng đội triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước, trong đó có vụ bắt quả tang Công ty TNHH Vedan Việt Nam xả trộm nước thải ra môi trường làm chết dòng sông Thị Vải cách đây 10 năm ở tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Trịnh Thị Hà hiện đang công tác tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả - PV). Ít ai biết được rằng, người nữ cán bộ Công an sinh ra và lớn lên ở xứ Thanh này đã cùng đồng đội triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước, trong đó có vụ bắt quả tang Công ty TNHH  Vedan Việt Nam xả trộm nước thải ra môi trường làm chết dòng sông Thị Vải cách đây 10 năm ở tỉnh Đồng Nai.

Trong suốt những năm học phổ thông, chị luôn trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Thanh Hóa cả lớp 5, lớp 9 và lớp 12, là người đoạt giải nhất học sinh thanh lịch. Những người xứ Thanh yêu quý chị vẫn thường gọi chị là “hạt giống đỏ”. Rời mái trường cấp 2, chị được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Mười lăm tuổi, xa gia đình, sống tự lập đã hun đúc nên trong chị những đức tính về sự kiên cường, nghị lực, chịu khó, chịu khổ để vươn lên. Rời trường phổ thông, chị nhập học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng sau đó, chị lại rẽ sang ngang để gắn bó với lực lượng Công an cho đến bây giờ.

Tốt nghiệp thủ khoa, ra công tác sau 20 năm, 2 lần được thăng quân hàm và nâng lương trước niên hạn bởi những thành tích đặc biệt xuất sắc, từ cô Thiếu úy tiếp dân trực hộ khẩu ngày nào, nay chị đã mang quân hàm Thượng tá, là Thạc sỹ Luật, giữ chức vụ phó trưởng phòng một đơn vị của Bộ Công an.

Chị bắt đầu bén duyên vào nghề trinh sát là từ khi chuyển về công tác tại Cục Cảnh sát môi trường. Khẳng định được mình qua hàng loạt chiến công, chị được bổ nhiệm giữ chức Đội trưởng và trở thành nữ đội trưởng nghiệp vụ đầu tiên. Chuyên án bắt quả tang Công ty TNHH Vedan Việt Nam xả trộm nước thải sản xuất ra môi trường là một dấu ấn không bao giờ quên trong cuộc đời làm Công an của chị.

Thượng tá Trịnh Thị Hà.

Là nữ trinh sát duy nhất được phân công đảm nhiệm vị trí quan trọng trong chuyên án, với một chiếc máy quay trong tay, cái nón lá cũ đội đầu, đôi chân trần rong ruổi, đeo bám theo con nước, đội nắng, đội mưa, có những lúc đói rụng rời vì bị mắc kẹt trong sình lầy do nước thủy triều xuống mau, chị tìm mọi cách để thâm nhập sâu địa bàn. Kết quả của chuyên án đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty Vedan số tiền 267 triệu đồng, truy thu phí bảo vệ môi trường 127 tỷ đồng, buộc phải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải với số tiền lên đến hơn 33 triệu đôla.

Chuyên án thực sự đã tạo hiệu ứng hết sức tích cực trong xã hội. Bản thân chị nhận được rất nhiều tình cảm tốt đẹp của người dân. 813 lá đơn ghi địa chỉ người nhận là tên của chị được người dân 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu tin yêu gửi về trình bày, kêu cứu. Chị đã thống kê rất cẩn thận mọi thiệt hại của người dân và chuyển cho tỉnh Đồng Nai xử lý.

Đây là một trong những bằng chứng khả thi nhất cho việc buộc Công ty Vedan phải hỗ trợ thiệt hại cho người dân hơn 200 tỷ đồng. Một chiến công đặc biệt, chiến công vì cuộc sống mưu sinh của hàng chục ngàn hộ dân và vì sự sống còn của cả một dòng sông huyền thoại, trong đó có sự đóng góp không hề nhỏ của chị.

Từ năm 2014, chị được Bộ trưởng Bộ Công an cử công tác biệt phái sang Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nơi có chức năng tham mưu cả về tổng hợp lẫn tác chiến. Đây mới thực sự là biển lớn để chị thỏa sức vùng vẫy cái nghề trinh sát và đam mê đánh án của mình, được tiếp xúc rộng hơn về diện đối tượng, làm việc với nhiều bộ ngành, nhiều địa phương, tương tác, phối hợp với nhiều lực lượng chức năng.

Chị đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo một số kế hoạch để chỉ đạo các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ việc, chuyên án lớn, đánh sập nhiều đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, xóa sổ nhiều ổ nhóm cộm cán lâu năm.

Thượng tá Trịnh Thị Hà còn tham gia nhiều vụ án như: đấu tranh bắt quả tang Công ty CP Dương Đông - Hòa Phú tại Bình Thuận đang bơm xăng lậu từ tàu nước ngoài lên kho chứa, thu giữ hơn 9 tấn xăng Ron 92, trị giá hàng hóa trên 200 tỷ đồng, bắt giữ một con tàu trọng tải trên 10.000 tấn, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng; Vụ bắt giữ trên 5.000 tấn hàng cấm nhập khẩu tại cảng Cát Lái trị giá trên 100 tỷ đồng; Vụ bắt trùm buôn lậu thuốc lá Nguyễn Văn Tới tại Long An đã có thâm niên buôn lậu trên 15 năm...

Với những thành tích đạt được, chị đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của các cấp, các ngành trao tặng như: Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất; hạng Nhì của Chủ tịch nước; nhiều Bằng khen của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia; Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài Chính; Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát, là Chiến sỹ thi đua và là gương mặt phụ nữ tiêu biểu năm 2017.

Và một phần thưởng quý báu dành cho cả cuộc đời chị có lẽ là cô con gái cưng ngày nào nhận giải thưởng quốc tế môn Hóa học, được tuyển thẳng vào đại học, nay là cô sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Với chị, đó là một phần thưởng vô giá.


Vũ Cảnh

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文