Công an Kon Tum: Suốt cả tuần bám làng, cứu dân

10:31 05/10/2009
Gần cả tuần lễ từ khi cơn bão số 9 đổ bộ lên Tây Nguyên, phần lớn cán bộ, chiến sĩ Công an Kon Tum hầu như không ai được ăn cơm ở nhà mà tập trung về làng giúp dân. Đến bữa, anh em bẻ chung gói mì tôm khô và nước lã.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hồi, Đội trưởng Công an phụ trách xã Công an huyện Đăk Tô, Kon Tum lăn lộn với PV Báo CAND từ Đăk Tô đến Tu Mơ Rông gần suốt ngày đi cứu trợ. Từ sáng đến giữa buổi chiều chưa kịp ăn gói mì tôm thì lại nhận lệnh đi vào cứu trợ làng khác. Điện thoại réo liên hồi, Trung tá Nguyễn Ngọc Hồi tạm biệt tôi, lên đường trong cơn đói khát. Anh bảo: "Bởi nhiều người dân ở làng còn đói hơn mình".

Đến nay, Kon Tum đã có 48 người chết và nhiều người mất tích. Tại các vùng bị thiệt hại nặng ở Kon Tum là Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy và Kon Plông đến nay cơ bản đã được khai thông đường vào các xã để cứu trợ giúp dân, nhưng cuộc sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thượng tá Nguyễn Duy Hòa -Phó trưởng Công an huyện Tu Mơ Rông tâm sự: "Đã gần cả tuần nay, cả lãnh đạo với CBCS đơn vị liên tục bám làng cứu dân với mục tiêu không để dân bị đói, khát và bệnh tật, không để xảy ra trộm cắp".

Trong cơn bão lũ ở Tây Nguyên đã xuất hiện tấm gương dũng cảm quên mình cứu dân thoát khỏi hoạn nạn. Nhiều bà con nhân dân ở Kon Tum vô cùng cảm động trước hành động dũng cảm dầm mình trong lũ dữ của 5 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an Kon Tum để cứu giúp hơn 7 người dân thoát chết trong cơn nước cuốn.

Anh Phan Văn Tỉnh, ở tổ 1, phường Lê Lợi, TP.Kon Tum tham gia lực lượng cứu hộ, giúp dân vượt lũ đã để lại nhiều tình cảm xúc động trong lòng nhân dân. Đáng thương là sau khi làm nhiệm vụ trở về, người vợ của anh là chị Võ Thị Huệ cùng con gái Phan Thị Bích Phượng (15 tuổi) đã bị lũ cuốn trôi. Mặc dù lực lượng cứu hộ của phường Lê Lợi, TP Kon Tum đã tìm mọi cách để cứu 2 mẹ con chị Huệ nhưng vẫn không được. Gần trưa 30/9, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy xác hai mẹ con ở phía hạ nguồn sông Đăk Bla.

Thiếu tá Triệu Đình Chiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dự bị động viên huyện Đắk Glei, Kon Tum sau khi cùng đồng đội tham gia cứu hộ những trường hợp khác, lúc anh trở về nhà thì hay tin cả bố và mẹ mình đã bị nước lũ cuốn trôi…

N.Như

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (SN 1972, ngụ xã Long Hiệp) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Trong “hải trình” nỗ lực gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), mỗi dặm khơi xa không chỉ có sóng gió mà còn là cuộc chiến bền bỉ để khẳng định vị thế của ngành thủy sản Việt Nam. Tại vùng “địa đầu” Quảng Ninh, lực lượng An ninh kinh tế, Công an tỉnh đã và đang khẳng định vai trò vừa là cơ quan tham mưu, vừa là lá chắn vững chắc cho một nền kinh tế biển minh bạch và bền vững.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文