Công an huyện Đakrông, Quảng Trị dãi dầu "cắm bản"

15:18 16/09/2010
Trụ sở Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) nằm ở trung tâm huyện lỵ, cây số 40 QL9, Đông Hà đi Lao Bảo về tay phải. Nhưng vì giữ bình yên cho một vùng đất kinh tế còn nhiều khó khăn, trật tự xã hội phức tạp, trong đó đặc biệt hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành luật pháp, chia sẻ và cưu mang bà con những lúc hoạn nạn, các cán bộ, chiến sĩ Công an Đakrông đã chọn giải pháp "cắm bản" suốt bao năm nay.

Gia đình tốt sẽ có cộng đồng tốt

Tôi gặp anh Khăm (người Vân Kiều) cán bộ Công an huyện Đakrông lần đầu cách đây 6 năm. Lúc đó, anh phụ trách 5 xã, gồm Tà Rụt, A Bung, A Ngo, A Vao và Tà Long. Đang giữa mùa hạ nhưng con đường rừng ngoằn nghèo men theo khe suối từ Tà Rụt vào tới A Vao trơn trượt bê bết bùn. Khe suối bị chặn dòng, bồi lấp do nạn đào đãi vàng trên núi. Nước ở khe tràn lên làm cho đường trơn trượt - Khăm dắt tôi lần qua các bậc đá lởm chởm, sền sệt bùn đất, giải thích.

Sau hơn 2 giờ, đoàn vào đến khe Đang - đại công trường khai thác vàng lớn nhất lúc bấy giờ ở rừng già A Vao. Anh bảo tôi nán lại sau sườn núi. Tôi nghe súng nổ, thấy Khăm chạy nhanh như tên bắn trên đỉnh núi Đang. Hôm đó, Khăm và đoàn bắt được 7 tên vàng tặc, chúng khai quê ở tận các tỉnh Nam Định, Thái Nguyên, vào làm thuê cho các chủ vàng, cũng là người ở đó...

Công an Đakrông dựng lại nhà cho người dân A Bung sau một trận bão lụt tháng 10 năm ngoái.

Lẽ ra tôi trở về sáng sớm hôm sau, nhưng nghe Khăm bảo anh còn đi vận động đồng bào không tiếp tay, bao che cho vàng tặc. Thế là tôi ở lại, theo anh đến các bản làng. Dân mình bây giờ đã có điều kiện tốt để phát triển kinh tế rồi. Phải tích cực làm lúa, làm rẫy, trồng rừng, chăn nuôi thôi. Làm vậy mới có cái ăn, cái mặc, con cái được học hành, mở mặt mở mày với quê hương, làng bản. Biết đi đào vàng thì có tiền, nhưng đồng tiền đó không chính đáng; hơn nữa làm thế là tiếp tay cho vàng tặc phá núi rừng, làm hại dân mình đó. Bà con phát hiện người đến đây đào đãi vàng thì nên báo cho Công an, chính quyền đẩy đuổi chúng - Khăm chân tình nói với bà con. Tôi thấy ông Pả Cuôi (bản 1, xã A Vao) lắng nghe và gật gù. Mình nghe lời Khăm chứ, dân mình sống được là nhờ rừng; sự sống trước hết là nhờ nguồn nước, mà mất rừng thì lấy đâu ra nước, phải giữ lấy rừng thôi - Pả Cuôi nói chắc nịch.

Đêm núi ngàn Đakrông không mấy yên ả. Chúng tôi bị đánh thức bởi một tiếng nổ đanh. Bọn chúng đang nổ mìn phá núi tìm vàng trên kia - Khăm khẽ nói, ánh mắt buồn vời vợi. Sau mấy ngày dầu dãi núi rừng, tôi bỗng có cảm giác bị hút chặt bởi những suy nghĩ, trở trăn của anh. Khăm mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Anh lớn lên giữa Trường Sơn, giữa những tấm lòng nhân hậu, chở che của bản làng. Sau tốt nghiệp cấp 3, anh được bà con bầu làm Phó rồi Trưởng Công an xã Đakrông.

Năm 1991, Khăm chính thức được biên chế vào lực lượng Công an, công tác tại Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Năm 1997, huyện Hướng Hóa tách ra làm hai huyện là Hướng Hóa, Đakrông. Khăm được điều về công tác tại huyện mới Đakrông với 14 xã, thị trấn, trong đó có tới 80% dân số là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô sinh sống ở những vùng rừng núi hiểm trở, phức tạp.

Cứu trợ người dân Ba Lòng bị bão lụt.

Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, Khăm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với bề dày gần 20 năm "cắm bản", anh được đồng đội, người dân Đakrông mệnh danh là "ông vua cắm bản" lâu nhất ở đây. Tôi hỏi Khăm, anh làm việc đó theo sự phân công hay một lý do nào khác? Khăm mộc mạc: "Thấy tôi "cắm bản" lâu năm, Ban Chỉ huy Công an huyện động viên tôi làm việc trực tiếp ở đơn vị để còn dành thời gian chăm lo cho gia đình còn nhiều khó khăn. Nhưng tôi đã từ chối bởi một điều - Tôi lớn lên giữa núi rừng, giữa những vòng tay, tấm lòng yêu thương của bà con dân bản. Khi tôi có điều kiện thì trước hết phải vì dân bản. Suốt cuộc đời, tôi chỉ khao khát một điều - quê hương ai cũng có ăn no, mặc ấm và học hành tốt cái chữ, sống thật thà, tự nhiên như dòng suối, cánh rừng nuôi sống, che chở quê hương. Tôi đã cố hết sức mình để hướng người dân đến điều thiện mà tôi xem là chân lý. Và làm được điều đó, trước hết phải bắt đầu từ mỗi gia đình; gia đình tốt sẽ có cộng đồng tốt".

Cốt ở "đầu tàu" và nghĩa tình giữa núi ngàn

Trong bất kỳ báo cáo, hội nghị thi đua nào của ngành Công an Quảng Trị, Ban Giám đốc đều dành thời gian mời Thượng tá Hồ Quang Thân, Trưởng Công an huyện Đakrông phát biểu ý kiến đóng góp hoặc báo cáo tham luận. Ở Quảng Trị, Hồ Quang Thân được biết đến như một người hùng của công tác đấu tranh chống tội phạm, tham nhũng, lãng phí; như một tấm gương của lòng liêm khiết, trung thành trong hàng ngũ của lực lượng Công an. Ông đã nhiều lần được Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an Quảng Trị tặng bằng khen vì thành tích kiên quyết không nhận hối lộ, đấu tranh vạch mặt và xử lý kẻ xấu.--PageBreak--

Năm 2008, trong đợt truy quét, đẩy đuổi vàng tặc ở hai xã A Vao, Tà Long qui mô lớn, đối tượng đã đến nhà nhằm mua chuộc và đưa tiền hối lộ cho ông nhưng ông đã kiên quyết từ chối. Đối tượng đã lén để lại phong bì 2.000.000 đồng nhưng khi phát hiện ông đã báo cáo cơ quan lập biên bản, nộp số tiền trên cho Nhà nước. Cuối năm này, trong quá trình chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn Đakrông, ông đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong đơn vị chặn, xử lý xe ôtô vận chuyển hàng lậu. Các chủ hàng đã đến trực tiếp gặp riêng ông và đưa ông 5.000.000 đồng nhưng ông đã kiên quyết từ chối và lập biên bản xử lý…

Công an Đakrông phơi sách vở cho học sinh Tà Rụt bị nước lụt làm ướt.

Mới đây nhất, ngày 8/7/2010, một phụ nữ trong đường dây buôn lậu trâu, bò tuyến từ Thái Lan, Lào vào nội địa Việt Nam qua Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo (Hướng Hóa) và địa bàn huyện Đakrông trước khi về xuôi, đã đến nhà ông, ngỏ ý nhờ giúp đỡ. Ông đã cảnh cáo hành vi này của người phụ nữ. Tuy nhiên, sau khi người này ra về, ông phát hiện bà ta đã cố tình "để quên" một phong bì dán kín. Ngay lúc đó, ông đã đem phong bì này đến đơn vị, yêu cầu lập biên bản. Qua kiểm tra, Công an huyện Đakrông phát hiện bên trong phong bì có 5 triệu đồng. Số tiền này sau đó sung vào công quỹ Nhà nước.

"Người đứng đầu một đơn vị liêm khiết thì cán bộ, chiến sĩ cấp dưới mới nể phục, noi theo. Bao năm qua, anh em trong đơn vị chúng tôi đã học được rất nhiều điều hay quí báu từ tấm gương thủ trưởng của mình" - Đại úy Trần Huy Điểu, Đội trưởng Đội Văn phòng - Tổng hợp Công an huyện Đakrông bộc bạch. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Đại tá Lê Công Dung phấn khởi cho biết, ở Công an huyện Đakrông, nhờ tấm gương của đồng chí Hồ Quang Thân mà xây dựng được một đơn vị trong sạch, vững mạnh - điển hình của Công an cả tỉnh. Ở đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã học tập, noi theo gương đồng chí Thân, như anh Hồ Văn Thí, Thiếu tá, đội phó CSGT; anh Nguyễn Thanh Long, Đại úy, đội trưởng CSĐT (sau nhiều năm công tác ở Công an Đakrông với những thành tích xuất sắc, anh Lòng vừa được điều về làm Phó Công an huyện Cam Lộ)… Các đồng chí này đều đã nhiều lần kiên quyết không nhận hối lộ.  

Tôi đã có dịp đi theo trong những lần Báo CAND - Chuyên đề An ninh thế giới tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho đồng bào Đakrông vùng khó khăn, hay những lần bão dồn lũ dập ở vùng đất vốn khắc nghiệt này. Trận lũ quét lớn chưa từng có xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái đã để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm. Sau ba ngày đêm bám trụ, chỉ huy ứng phó với bão lụt ở vùng rốn lũ Ba Lòng, khuôn mặt ông vốn hốc hác, còn lại da bọc xương, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Tôi còn đặc biệt ấn tượng về ông sau giờ làm việc ở đơn vị; bao giờ cũng vậy, Hồ Quang Thân với bộ quần áo lao động bạc màu, tay cầm rựa, cuốc băng băng giữa núi rừng, phát quang lau lách ở những rẫy lúa, rẫy ngô, gập lưng xuống ruộng vun cây, nhổ cỏ. Mà việc ông làm không chỉ cho gia đình, còn cho những người neo đơn, bệnh tật không nơi nương tựa. "Cái bụng của Thân tốt lắm, nó hay giúp đỡ người nghèo, nó muốn bà con mình đoàn kết, chăm chỉ làm ăn để xây dựng bản làng đẹp hơn" - ông Vỗ Điêng, một cao niên ở thôn Kalu, xã Đakrông vui vẻ cho biết.

"Tháng 4/2010, Thượng tá Hồ Quang Thân là một trong 3 người ở Quảng Trị được UBND tỉnh này quyết định khen thưởng, biểu dương vì những thành tích xuất sắc trong việc chống tham nhũng"- ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay.

"Suốt cuộc đời, tôi chỉ khao khát một điều - quê hương ai cũng có cơm no, áo ấm và học hành tốt cái chữ, sống thật thà, tự nhiên như dòng suối, cánh rừng nuôi sống, che chở quê hương. Tôi đã cố hết sức mình để hướng người dân đến điều thiện mà tôi xem là chân lý. Và làm được điều đó, trước hết phải bắt đầu từ mỗi gia đình; gia đình tốt sẽ có cộng đồng tốt"- Khăm tâm sự.

"Huyện Đakông có nhiều xã biên giới giáp với nước bạn Lào, Cửa khẩu Quốc gia La Lay và đường 9 nối liền với Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Những thuận lợi về giao thông, buôn bán, bước đầu đã giúp người dân địa phương phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao. Song với đặc thù địa bàn, đã có không ít loại tội phạm hoạt động phức tạp. Qua công tác "cắm bản" của lực lượng Công an huyện Đakrông, đã phát hiện, triệt tiêu nhiều vụ án phức tạp; đồng thời công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân đạt kết quả cao, góp phần hạn chế đến mức tối thiểu các loại tội phạm phát sinh"- ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định.

Phan Thanh Bình (Báo CAND số 19-8)

“Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra", Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty nhấn mạnh trong Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á tháng 4/2026.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng diện tích 1.960ha, được xây dựng trên địa bàn 4 xã của tỉnh Bắc Ninh là: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và liên kết vùng.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được dự báo sẽ có một số khó khăn, thách thức như nguy cơ gian lận thi bằng thiết bị công nghệ cao, nhất là AI vẫn đang hiện hữu. Thời tiết bất thường có thể xảy ra vào thời điểm diễn ra kỳ thi như giông lốc, lũ quét, nắng nóng, mưa to ở từng vùng miền khác nhau trên cả nước. Điều này đòi hỏi công tác chuẩn bị cho kỳ thi cần chủ động, kỹ lưỡng và có giải pháp phòng ngừa, đối phó từ sớm, từ xa.

Quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trải qua một trong những giai đoạn sóng gió nhất trong lịch sử 77 năm tồn tại. Những rạn nứt vốn âm ỉ về vấn đề chia sẻ ngân sách và trách nhiệm quân sự đã bùng phát thành cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc, đặc biệt sau khi Washington triển khai chiến dịch quân sự tại Iran.

Sau cam kết hạ lãi suất huy động và lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng đã chính thức điều chỉnh lãi suất huy động trên biểu niêm yết.

Có sự tham gia của trên 600 tổ chức, doanh nghiệp du lịch đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, 31 tỉnh/thành phố, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM 2026 diễn ra từ 8 – 12/4 tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú. Sự kiện dự kiến thu hút 80.000 lượt khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文