Công an miền Trung vượt lũ giúp dân

11:17 21/10/2010
Phờ phạc vì thức đêm lâu ngày, áo quần sũng ướt do liên tục dầm mình trong nước, xấp xỉ nửa tháng qua, lực lượng Công an các tỉnh miền Trung đã căng mình dưới sự tàn phá của thiên tai, cùng hàng triệu người dân kiên cường vượt qua cơn lũ dữ.

Cảnh sát giao thông làm “cọc tiêu sống”

Trọn ngày 19, cho tới hết đêm về sáng ngày 20/10, quốc lộ 1A đoạn nối Vinh với thành phố Hà Tĩnh vẫn còn nhiều điểm chìm trong màn nước mênh mang. Hầu hết các loại phương tiện, nhất là xe tải ùn ứ, đỗ dài hàng cây số bên hai đầu Bắc, Nam.

Kiên quyết không cho xe cộ không đảm bảo yêu cầu qua đoạn đường nước ngập là mệnh lệnh tiên quyết được lãnh đạo Công an các địa phương truyền đạt tới lực lượng Cảnh sát giao thông, nhất là từ sau khi một xe khách bị nước lũ nhấn chìm vào rạng sáng ngày 18/10.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập 8 điểm chốt chặn đặc biệt nguy hiểm, hướng dẫn lái xe dừng đỗ để đảm bảo an toàn. Chống chọi cùng sự hung hãn của biển nước cuồn cuộn, anh em cán bộ chiến sỹ còn phải đối phó với cả thái độ chủ quan, không tiên lượng được hiểm nguy của cánh lái xe đường dài, nhất là một số tài xế xe khách thường xuyên chạy trên dặm dài thiên lý Bắc Nam.

Dù biển cấm đường đã được lập, rào chắn đã chăng, nhưng nhiều tài xế vẫn tranh thủ "rình" khoảnh khắc lực lượng chức năng không để ý, lập tức cho xe vượt chốt, khiến CSGT phải làm cọc tiêu sống, lao mình ra trước mũi xe chặn đầu.

Đại tá Bùi Xuân Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chia sẻ: "Ai ít kinh nghiệm, nhìn màn nước tưởng bình yên, nhưng khi nước lũ đã lên, sẽ lên rất nhanh, nhanh đến độ không ai ngờ tới. Vậy mà nhiều lái xe cứ ngang nhiên lao qua các cung đường nguy hiểm, bỏ ngoài tai hiệu lệnh của CSGT. Thế nên mới có trường hợp, anh em CSGT đứng trước mũi xe, buộc lái xe lùi lại. Vừa qua khỏi vùng trũng, nước bất chợt ào ào giội về. Lúc ấy, lái xe mới hoảng hồn, bật cửa, khụy xuống ôm lấy CSGT mà vái lấy vái để. Chậm một tích tắc, nếu anh em mình thiếu triệt để, kiên quyết chưa hiểu hậu họa sẽ ra sao".

Mường tượng lại những giây phút ấy, Đại tá Bùi Xuân Thành còn rùng mình: "Không hiểu sao, cánh lái xe chịu cảnh lũ lụt miền Trung nhiều rồi mà vẫn bất cẩn, thiếu kinh nghiệm đến thế. Nhanh chậm tính bằng phút, kể cả bằng giờ đi chăng nữa, nhưng sơ sẩy, rủi ro thì có thể phải trả bằng chính mạng sống của lái xe và cả hành khách". 

Nhiều ngày giẫm chân, sinh hoạt ngay trên tuyến đường 1A, chưa được về nhà là tình trạng chung của cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh. Chân trần, lướt thướt do cả ngày phải bì bõm dưới nước phân luồng đường ngay lối vào thị xã Hồng Lĩnh, Thượng tá Phạm Khánh Toàn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh mệt mỏi: Nhiều ngày nay, tại 8 điểm nóng ngập sâu, xe không lưu thông được, lực lượng CSGT đã ứng trực suốt 24/24 giờ".

Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh làm “cọc tiêu sống” hướng dẫn các phương tiện.

Lũ khiến đường thành sông, cả không gian mênh mông chỉ còn là một mặt phẳng dập dềnh nước, nên nhiều điểm, CSGT đã đứng sắp hàng một, làm dải phân cách mềm định hướng cho các lái xe dò dẫm đi qua. Mỗi chiếc xe thoát khỏi điểm ùn ứ, là thêm những người đi xa sớm được trở về nhà, thêm nhiều lượng hàng hóa từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam mau chóng cập vào điểm đến.

"Trong khi đó", Thượng tá Phạm Khánh Toàn buồn rầu, "cả thành phố Hà Tĩnh chìm trong nước, nên nhà cửa của hầu hết cán bộ chiến sỹ trong phòng cũng chịu thảm cảnh chung. Tuy nhiên, chưa ai về được tới nhà để xem cớ sự ra sao. Mọi người đành phó mặc cho bố mẹ, vợ con tự xoay xở, định liệu".

Cho đến trưa ngày hôm qua (20/10) nước dần rút, đường thông trên toàn tuyến, huyết mạch giao thông hoạt động trở lại, nhưng CSGT vẫn chưa được rời vị trí, vì phải đề phòng sự cố tắc đường do các phương tiện đã phải nằm chờ vài ngày trời, đang rùng rùng tranh nhau tiến về phía trước.

Nhân dân còn trong "nớ", tôi về nhà sao được?

Lũ chồng lũ khiến nhân dân Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, kể cả bà con ở những vùng ven sông, quanh năm sống chung với lũ cũng không còn sức để đương đầu. Hai trận lũ đến liền nhau khiến người dân xây xẩm mặt mày. Sự càn quét của thiên nhiên đã vượt quá sức chịu đựng của con người, khiến nhiều gia đình tuyệt vọng, buông xuôi. Giữa bối cảnh ấy, lực lượng Công an các địa phương đã cận kề, sát cánh bên người dân, cùng nhau gồng mình vượt lũ.

Mỳ tôm, nước uống liên tục được lực lượng Công an, Quân đội chuyển đến các hộ dân đang còn bị cô lập ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, người dân đã phải ăn mỳ tôm sống vì không có củi, không có điện; nên người dân rất cần bếp gas và bình gas mini để đun nấu...

Oằn mình đẩy con xuồng vào sát chân đường cái cho người dân leo lên, Trung tá Phạm Ngọc Thi, phụ trách công tác phòng chống lụt bão Công an Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An khoát tay ra cả một vùng rộng lớn, lắc đầu ngao ngán: "Xã Hưng Lợi ngập sâu trong nước, bà con phải đưa hết trâu bò lên quốc lộ, lập lán trại cho chúng trú ẩn tạm qua ngày. Còn chính người dân vẫn chấp nhận tá túc ngay tại nhà mình, chờ tới giờ nước rút".

Hướng ánh mắt về phía hàng đàn dài trâu bò lũ lượt sắp hàng gặm cỏ, bờ đê, Trung tá Phạm Ngọc Thi chợt chùng giọng: "Mấy ngày nay tôi chưa về nhà, quẩn quanh hết xã này đến xã khác, ăn lương khô và mỳ tôm với bà con. Thôi thì cùng nhau vượt lũ".

Lép nhép trong màn nước, Trung tá Võ Đình Phượng, Công an huyện Hưng Nguyên cười héo hắt: "Gọi điện về nhà, bà xã bảo ngập hết rồi. Mọi người đưa nhau lên chạn (gác xép) ngồi tránh nước. Tôi muốn về nhà một lát quá, nhưng bà con còn trong nớ, đang nguy hiểm, nước uống không có, cái ăn không có, chúng tôi sao về được". 

Ứng trực 100% quân số, dàn đều quân xuống các vùng rốn lũ là chuyện thường ngày của lực lượng Công an ở miền Trung mùa nước nổi. Vốn là vùng quanh năm hứng lũ sông Lam, nhưng cường độ cấp tập của trận lũ vừa qua cũng khiến người dân huyện Nam Đàn trở tay không nổi.

Hơn 700 nóc nhà ở xã Nam Cát chỉ còn lấp lóa chóp mái ngói đỏ, hàng ngàn hec ta hoa màu trôi theo dòng nước. "Ở Nam Đàn, chưa đầy một ngày nước đã dâng lên tới 1,5 mét. Bà con mình hoạn nạn như thế, lực lượng Công an phải dốc hết sức lực, cùng dân vượt lũ", Thượng tá Lê Quang Thuyết quả quyết.

Quốc lộ 1 đã thông tuyến: Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh bị cô lập trong nhiều ngày qua đã thông tuyến từ 12 giờ ngày 20/10. Cho đến thời điểm này (ngày 21/10), các phương tiện đã lưu thông bình thường. Hiện quốc lộ 1 không bị ách tắc, ùn ứ do lực lượng CSGT bám trụ 24/24 giờ để phân luồng, hướng dẫn. Lực lượng CSGT cũng yêu cầu người điều khiển các phương tiện tuyệt đối chấp hành các biển báo, biển chỉ dẫn, hiệu lệnh của CSGT để phòng ngừa tái diễn tình trạng tắc đường do phương tiện chen lấn, giành đường, đi không đúng phần đường…

Nhóm PV

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文