Công an trao trả nhiều cổ vật quý cho các đình làng, phủ thờ

08:47 12/03/2020

Sáng 12/3, Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục để trao trả tài sản bị mất trộm cho các phủ thờ, đình làng trên địa bàn, trong đó có cổ vật Đại Hồng Chung.



Theo đó, Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao trả 2 lục bình cho đại diện làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Trong đó, 1 lục bình làm bằng sứ, có hoa văn hình con rồng màu đen-đỏ-trắng-xanh, cao 67cm, thân bình rộng 31cm và 1 lục bình bằng sứ có hình hoa văn hình người, màu trắng-xanh-vàng-đỏ, cao 68cm, thân bình rộng 32cm.

Đồng thời, Công an thị xã Hương Thủy cũng đã trao trả chiếc Đại Hồng Chung cho đại diện Ban Quản trị phòng Quốc Uy Công, hệ 5 Nguyễn Phúc Tộc. Đây là cổ vật tại Phủ thờ Quốc Uy Công_di tích lịch sử Quốc gia tọa lạc tại làng Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã  Hương Thủy. Đại Hồng Chung được đúc bằng đồng vào năm 1877 nặng 88,5kg, cao 1,15m; đường kính 0,5m, đỉnh chuông có 2 hình con rồng, xung quanh thân chuông có chạm khắc chữ Hán với nhiều hoa văn tinh xảo.

Hai bình gốm sứ có hoa văn độc đáo của đình làng Thanh Thủy Chánh được Công an thị xã Hương Thủy thu hồi sau vụ trộm.
Công an thị xã Hương Thủy trao trả 2 bình gốm sứ cho đại diện làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh.

Cổ vật Đại Hồng Chung này đã bị 2 đối tượng Trần Hữu Chí (SN 1985) và Lê Viết Tửu (SN 1989, cùng trú tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) lấy trộm ở Phủ thờ Quốc Uy Công, sau đó mang ra tỉnh Quảng Trị bán. Tiếp đó, cổ vật này được bán ra tỉnh Nam Định và TP Hà Nội nhưng sau đó được lực lượng Công an thị xã Hương Thủy điều tra và thu hồi được.

Công an thị xã Hương Thủy trao trả cổ vật Đại Hồng Chung cho Ban Quản trị Phòng Quốc Uy Công.

“Chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thị xã Hương Thủy và Công an xã Thủy Thanh đã quan tâm chỉ đạo; đặc biệt cảm ơn các điều tra viên đã tận tình, không ngại khó khăn, bất kể ngày đêm để nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trộm cắp và kẻ tiếp tay mua bán trái phép, giúp chúng tôi tìm được cổ vật Đại Hồng Chung quý giá này”, ông Tôn Thất Biên, Trưởng phòng Ban Quản trị Phòng Quốc Uy Công bày tỏ sự vui mừng khi nhận lại cổ vật bị mất trộm.

Ngoài những hiện vật, cổ vật trên, quá trình điều tra, Công an thị xã Hương Thủy cũng đã thu hồi được một số bộ lư, đèn bằng đồng được thờ tại các đình làng và hiện đang xác minh chủ nhân để trao trả.

Hai đối tượng Trần Hữu Chí (góc phải) và Lê Viết Tửu thực hiện nhiều vụ trộm cắp ở đình làng, phủ thờ bị Công an thị xã Hương Thủy bắt giữ.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, do cần tiền tiêu xài nên trưa ngày 11/2, đối tượng Trần Hữu Chí điều khiển xe máy đi tìm các nhà thờ, đình làng lợi dụng sơ hở không có người trông coi để đột nhập cạy cửa phá khóa lấy trộm tài sản.

Khi đến niệm phật đường Lang Xá Bàu (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy), Chí đột nhập lấy trộm 51,5 triệu đồng và sau đó bị Công an thị xã Hương Thủy bắt giữ vào ngày 14/2.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy làm rõ, ngoài vụ trộm tài sản trên, Chí cùng đối tượng Lê Viết Tửu đã đột nhập vào nhiều nhà thờ, đình làng ở địa bàn thị xã Hương Thủy, các huyện Phú Vang, Quảng Điền để trộm cắp cổ vật, lư đồng, bình gốm sứ.

Chỉ tính riêng ở địa bàn thị xã Hương Thủy, từ tháng 1/2020 đến lúc bị bắt giữ, Chí cùng Tửu đã đột nhập vào đình làng Thanh Thủy Chánh (xã Thủy Thanh); đình làng Dạ Lê (ở phường Thủy Phương) lấy trộm lư đồng, bình gốm sứ; đột nhập Phủ thờ Quốc Uy Công (xã Thủy Thanh) lấy trộm 1 Đại Hồng Chung.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Hữu Chí và Lê Viết Tửu về hành vi trộm cắp tài sản.


Anh Khoa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文