Đại úy Trần Thanh Tuấn: Tận tụy với công việc
8 năm trong nghề, dù ở cương vị công tác nào, Đại úy Trần Thanh Tuấn (CA Đắk Nông) cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và luôn vận dụng sáng tạo 6 lời dạy của Bác Hồ "Đối với địch, phải cương quyết khôn khéo" để đấu trí với những đối tượng gian manh, xảo quyệt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân năm 1999, Trần Thanh Tuấn được phân công về nhận nhiệm vụ ở một đơn vị mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk.
Năm 2004, anh được điều động về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Nông. Ngay từ đầu Trần Thanh Tuấn đã xác định đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và nguy hiểm. Hằng ngày, hằng giờ Trần Thanh Tuấn cùng đồng đội ở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách.
Công tác trên trận tuyến nóng bỏng này đòi hỏi bản thân anh luôn luôn vận dụng sáng tạo 6 lời dạy của Bác Hồ "Đối với địch, phải cương quyết khôn khéo" để đấu trí với những đối tượng gian manh, xảo quyệt.
8 năm trong nghề, dù ở cương vị công tác nào, Đại úy Trần Thanh Tuấn cũng luôn năng nổ, nhiệt tình và trực tiếp tham gia cùng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đến hầu khắp các thôn, buôn trong tỉnh và các tỉnh bạn tiến hành xác minh, lần tìm manh mối, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ hành tung, nhận dạng các đối tượng có liên quan.
Anh Tuấn cùng đồng đội đã làm rõ hàng trăm vụ việc, truy bắt hàng trăm đối tượng, đưa chúng ra đền tội trước pháp luật, truy thu tang vật, tài sản trả lại cho nhân dân và Nhà nước, đem lại niềm vui, sự bình yên cho nhân dân.
Trong đó có nhiều vụ trọng án như: Vụ giết người, che giấu tội phạm xảy ra ngày 5/1/2006 tại thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, nạn nhân là anh Chu Thế Phương (27 tuổi), trú tại thôn Thuận Nam, xã Thuận Hạnh. Sau khi tiếp nhận thụ lý vụ án, Đại úy Trần Thanh Tuấn cùng với đồng đội đã bắt đúng đối tượng trong một thời gian ngắn.
Rồi vụ giết người xảy ra ngày 3/3/2006 tại thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp, nạn nhân là bà Đồng Thị Lời (78 tuổi), bị thủ phạm giết chết, khi phát hiện xác nạn nhân đang thời kì thối rữa. Qua tìm hiểu, thu thập chứng cứ, dấu vết để lại hiện trường, anh cùng đồng đội đã xác định được hung thủ gây ra cái chết cho bà Lời chính là Đồng Thị Thân (48 tuổi) - đứa con mà bà dứt ruột sinh ra.
Hưởng ứng đợt phát động thi đua Vì an ninh Tổ quốc, từ ngày 19/5 đến ngày 2/9, Đại úy Trần Thanh Tuấn đã cùng với đồng chí trong Đội Điều tra án tố tụng, làm rõ 27 vụ án với 52 bị can, xử lý trên 33 tin báo tố giác tội phạm đảm bảo chất lượng hồ sơ tốt, trong đó chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố trước pháp luật trên 10 vụ án hình sự các loại với hàng chục bị can.
Trong công tác lãnh đạo Đội Điều tra án tố tụng, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí kiên quyết tấn công tội phạm, không ngại khó, ngại khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác của đội.
Công việc của một điều tra viên nhiều lúc rất nguy hiểm, bất kể ngày hay đêm, nắng mưa, khi có án xảy ra là anh Tuấn cùng đội lên đường làm nhiệm vụ, tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Những nỗ lực của Đại úy Trần Thanh Tuấn được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm