Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội: Mưu trí và quả cảm
Đội trưởng, Trung tá Nguyễn Như Bi chia vui với chúng tôi bằng âm thanh sang sảng quen thuộc: "May là tóm được đối tượng, vất vả thế chứ vất vả nữa mà án "dóc" tuốt tuồn tuột thì hết mệt ngay".
Không thể hình dung chỉ 24 giờ đồng hồ trước đó, không khí ở Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ hết sức căng thẳng bởi trên địa bàn xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.
Khoảng 1h30' ngày 8/6, tại khu vực trước cửa số nhà 248 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe ôtô loại 5 chỗ ngồi, màu đen, nhãn hiệu Toyota Rav4, với một số người đi xe máy. Sau đó, một đối tượng trên xe ôtô đã dùng súng ngắn quân dụng bắn vào mặt anh Nguyễn Văn Thành, 49 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, gây thương tích nặng.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã cử một tổ công tác xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm. Khi chúng tôi có mặt tại đây, các cán bộ, chiến sỹ của Đội cùng một tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đang họp bàn phương án điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án.
Quá trình phá án, hầu hết các anh em trong tổ công tác đều quên ăn, quên ngủ. Nhiều mũi trinh sát phải đi Lạng Sơn, Bắc Ninh và nhiều tỉnh, thành khác để lần ra manh mối của những đối tượng có liên quan.
Sau 24 giờ khẩn trương điều tra, rà soát, cuối cùng 6 đối tượng trong vụ án đã lần lượt sa lưới. Nhóm đối tượng cho biết, đêm hôm đó, sau khi uống rượu tại khách sạn Sheraton, Nguyễn Văn Hiếu, 40 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh đã lấy ôtô Toyota chở đám bạn đi tìm quán ăn đêm.
Đi đến đường Nghi Tàm, xe ôtô của Hiếu bị chiếc xe máy của anh Thành tạt đầu khiến Hiếu phải phanh gấp để tránh. Bực tức, Hiếu đã điều khiển ôtô vượt lên, thò đầu ra cửa xe chửi nhau với anh Thành. Sau đó, Hiếu cho xe ôtô của mình ép xe máy anh Thành vào vỉa hè và nhảy xuống bắn một phát vào mặt anh Thành. Thấy anh Thành trúng đạn ngã ra đường bất tỉnh, Hiếu cùng đồng bọn lên xe ôtô bỏ chạy…
Vụ án này vừa tạm thời khép lại thì các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ lại lao vào một vụ trọng án khác. Nạn nhân là anh Võ Anh T., 28 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, bị một đối tượng dùng dao sát hại ngay trên phố. Không lâu sau, chân tướng đối tượng gây án đã được làm rõ, đó là Nguyễn Quốc Toàn, 21 tuổi, trú tại phường Yên Phụ.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, vậy nên các mũi trinh sát lại tiếp tục chia nhỏ, tìm đến những điểm đối tượng này có thể lui tới để truy bắt; một mũi khác kiên trì vận động gia đình khuyên anh ta ra đầu thú.
Suốt thời gian đó, hầu như các trinh sát của Đội và lực lượng Công an các phường Yên Phụ, Tứ Liên gần như thức trắng. Những ngày đỉnh điểm nắng nóng của mùa hè Hà Nội, về đêm nhiệt vẫn khoảng 30 độ C, vậy nhưng chẳng màng tới cái nóng khắc nghiệt, các mũi trinh sát vẫn kiên trì rà soát điểm những đối tượng hay mò đến. Thấy lực lượng Công an làm "gắt", sau một ngày lẩn trốn, đối tượng Toàn đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Toàn cho biết, do có mâu thuẫn với bạn gái của anh Võ Anh T. về giá đi xe ôm (Toàn làm nghề lái xe ôm), nên sau đó anh T. đã đến gây sự và đánh Toàn để rồi án mạng xảy ra. Toàn thú nhận với các trinh sát của Đội rằng, thoạt đầu anh ta định trốn chạy thật xa để tránh tù tội, nhưng do nhận được sự vận động tích cực của lực lượng Công an quận Tây Hồ (thông qua gia đình), nên Toàn nghĩ rằng, phải chấm dứt cuộc sống chui lủi như loài chuột, bước ra ánh sáng, chấp nhận chịu hình phạt bởi hành vi phạm tội của mình…
Liên tiếp là những hôm mất ngủ triền miên và rong ruổi tới nhiều nơi để lần tìm manh mối vụ án, dấu vết đối tượng phạm tội, công việc ngồn ngộn, án từ cứ cuốn đi hết ngày này qua ngày khác, nên thời gian dành riêng cho cá nhân và gia đình của các anh rất ít ỏi.
Không nề hà khó khắn, bước vào mỗi vụ án với một tâm thế nhiệt huyết, nên tỉ lệ điều tra khám phá án của Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ luôn cao. Họ chẳng quản giờ giấc, hiểm nguy, ở đâu xảy ra bất ổn về tình hình ANTT thì họ có mặt. Chúng tôi nghĩ, chính sự mưu trí, tinh thần đồng đội và lòng quả cảm của các anh là chìa khóa để các vụ án mà Đội thụ lý đều "dóc tuốt"