Đội xe ôm tự quản ngã ba Kỳ Lý
Ngã ba Kỳ Lý (thuộc thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) là khu vực kinh doanh, buôn bán rất nhộn nhịp, đồng thời là điểm nút giao thông nằm ở cửa ngõ TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh nên đây là một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian vừa qua. Trước tình hình đó được sự thống nhất của Ban Công an xã và sự đồng thuận đầy trách nhiệm của những người làm nghề xe ôm của địa phương nên Đội xe ôm tự quản xã Tam Đàn đã được thành lập vào tháng 9/2008 không ngoài mục đích góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp chợ và ngã ba Kỳ Lý này.
Nói đến nghề xe ôm thì nhiều người liền nghĩ ngay đến hình ảnh những con người mặt mũi cau có, bặm trợn; phóng xe máy ào ạt để giành giật khách; lời nói thì cục mịch, thô lỗ trong mặc cả giá đi xe đối với khách. Phá bỏ đi nếp nghĩ đó, Đội xe ôm tự quản xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) đi vào hoạt động đã tạo lập được những ấn tượng đẹp trong lòng khách đi xe và người dân địa phương về một nghề mưu sinh văn minh nơi phố thị, đồng thời với đó là trách nhiệm của đội xe đối với cộng đồng cơ sở.
![]() |
|
"Trụ sở" của đội xe ôm tự quản xã Tam Đàn tại ngã ba Kỳ Lý. |
Có mặt tại lán trại của đội xe ôm tự quản, trao đổi với ông Nguyễn Được - Đội phó đội xe ôm tự quản tâm sự: Đội xe ôm tự quản được thành lập với 31 thành viên, ngày trước họ đều hoạt động tự do, mạnh ai nấy làm nên đã dẫn đến tình trạng giành giật, chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến văn minh đô thị nơi cửa ngõ của TP Tam Kỳ nay đi vào hoạt động quy củ, đội đã chia ca sáng - tối để hoạt động đưa đón khách, xếp lịch phiên đưa đón khách, công khai giá cả chung cho từng tuyến đường khách đi, xây dựng nội quy hoạt động nếu thành viên bị vi phạm sẽ có những hình thức kỷ luật của đội.
Chỉ sau gần hai năm đi vào hoạt động, đội xe ôm tự quản không chỉ đưa nghề xe ôm tại địa phương đi vào hoạt động quy củ, xây dựng nếp sống văn minh, mà còn có những đóng góp xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.
Chị Bùi Thị Lan - tiểu thương chợ thuộc ngã ba Kỳ Lý cho biết: Từ khi đội xe ôm tự quản được thành lập và đi vào hoạt động, tình hình lộn xộn đã không còn xảy ra. Những phức tạp về tình hình an ninh trật tự không còn như trước, các đối tượng vi phạm pháp luật đã thưa dần hơn so với mọi lần, vì nơi đây sợ tai mắt của các anh em trong đội. Đây là điều mà chính tiểu thương và người dân chúng tôi rất hoan nghênh đội xe ôm tự quản.
Vụ án mới đây nhất là vào lúc 9h tối 24/8, ông Nguyễn Thái Cam - đội viên Đội xe ôm tự quản xã Tam Đàn đang ngồi đón khách tại ngã ba Kỳ Lý thì được bà Nguyễn Thị Hoa, người dân đang buôn bán tại đây cho biết: "Có một thanh niên nói với tui là anh ta bị trấn lột, bị lấy hết tiền ở khu vực cách ngã ba khoảng 6-7km. Anh ta nói không còn tiền, xe lại hết xăng và hỏi mượn của tui 100 nghìn đồng và để xe lại cầm, ngày mai về nhà lấy tiền ra chuộc xe".
Nghe kể vậy, ông
Tại đây, kiểm tra phát hiện đối tượng cất giấu trong áo một biển số xe 43M1-5677. Qua đấu tranh, đối tượng đã từng bước khai nhận hành vi giết người, cướp của. Đối tượng tên là Lê Anh Dũng (22 tuổi, trú tại Cát Tiến, Phù Cát, tỉnh Bình Định), là thợ phụ hồ làm việc tại Đà Nẵng. Vào năm 2009, Dũng quen với chị Hoàng Thị Nhi (25 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Vào lúc 18h ngày 24/8, khi chị Nhi đi chơi về, giữa Dũng và Nhi nảy sinh mâu thuẫn. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Dũng chạy lên gác lấy một con dao rồi chạy xuống đâm chị Nhi gục tại chỗ.
Trao đổi với ông Nguyễn Chánh Thi - Trưởng Công an xã Tam Đàn nhận định: Để đội xe ôm tự quản đi vào hoạt động quy củ như hiện nay, lực lượng Công an đã mất hàng tháng xuống cơ sở giám sát hoạt động của anh em, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng để kịp thời xây dựng quy chế hoạt động cho đội. Đến nay đội nhận được nhiều tín nhiệm của nhân dân địa phương và khách có nhu cầu đi xe ôm, đồng thời với đó đội được nhận nhiều khen thưởng từ xã, huyện và Công an tỉnh
