Giảng viên trẻ 5 lần được Bộ trưởng tặng bằng khen

15:50 05/04/2021
Chúng tôi gặp Đại uý Nguyễn Chí Đông, Trường Cao đẳng ANND tại lễ tuyên dương “Giảng viên trẻ tiêu biểu” cấp Bộ. Dù mới 33 tuổi và có 11 năm gắn bó với nghề nhưng giảng viên trẻ này đã sở hữu một bảng thành tích khá ấn tượng.


Đại uý Nguyễn Chí Đông hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng Tổ chuyên môn Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Cao đẳng ANND I. Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Khoá D37, Học viện ANND, anh được phân công về công tác tại Trường Cao đẳng ANND I.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cả bố và mẹ đều làm nông nghiệp tại Vĩnh Phúc, ước mơ được khoác trên mình màu áo chiến sỹ CAND đã được chàng trai sinh năm 1987 ấp ủ ngay từ những năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Trong khi hầu hết bạn bè cùng trang lứa đều quyết tâm trở thành giáo viên, kỹ sư, bác sĩ thì Chí Đông “dồn” hết nguyện vọng vào các trường CAND.

“Hồi đó, trong đầu em chỉ nghĩ đến trường CAND và may mắn em đã đỗ vào Học viện ANND đúng như mơ ước. Như một cơ duyên, sau này em gái cũng nối gót anh vào Công an. Vợ và em rể cũng đều công tác trong ngành Công an”, Chí Đông tâm sự.

Một giờ lên lớp của Đại uý Nguyễn Chí Đông tại Trường Cao đẳng ANND I.

Trong suốt 11 năm gắn bó tại Trường cao đẳng ANND I, trong đó có gần 5 năm là Tổ trưởng tổ chuyên môn của Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Đại uý Nguyễn Chí Đông luôn xác định rõ, giảng dạy chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và đã luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người giảng viên.

Với tâm niệm, bài giảng chính là cơ sở để đánh giá năng lực, uy tín của người thầy nên trước mỗi bài giảng, mỗi giờ lên lớp, Đại uý Nguyễn Chí Đông luôn nghiên cứu sâu những kiến thức, kỹ năng mà mình sẽ truyền thụ tới học trò. Để bài giảng trở nên sinh động, dễ hiểu, anh luôn cố gắng tìm những ví dụ, những tình huống thực tiễn liên quan để lồng ghép, tích cực ứng dụng CNNT và các thiết bị giảng dạy linh hoạt vào từng bài giảng.

Ở phần giảng dạy thực hành, anh luôn chú trọng cho học sinh đóng vai trong hoạt động điều tra hình sự như bắt, khám xét, hỏi cung, lấy lời khai, bởi nếu có kiến thức thực tế, bài học sẽ hấp dẫn, học sinh dễ hiểu, dễ lĩnh hội hơn. Với tình yêu nghề, quyết tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, hầu như năm học nào Đại uý Nguyễn Chí Đông cũng có sáng kiến kinh nghiệm được đơn vị đánh giá cao.

Năm học 2016-2017 và 2018-2019, Đại uý Nguyễn Chí Đông đều đoạt giải Nhất Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường; năm học 2015-2016, anh đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ”; năm 2019-2020, anh vinh dự đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Bộ”. Từ năm 2016 đến năm 2020, 6 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó năm học 2019-2020, anh vinh dự đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”.

Ngoài giảng dạy, Đại uý Nguyễn Chí Đông còn tham gia biên soạn giáo trình tài liệu dạy học đã được nghiệm thu và đưa vào giảng dạy trong nhà trường; tham gia nghiên cứu khoa học với 3 đề tài cấp Bộ; xuất bản nhiều bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí uy tín của lực lượng CAND; 5 sáng kiến cấp trường từ năm 2015 – 2016 đến nay đều đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Không chỉ yêu nghề, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, Đại uý Nguyễn Chí Đông còn gắn bó, tâm huyết với công tác Đoàn. Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường từ năm 2017 đến nay, anh đã cùng BCH Đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị tổ chức và trực tiếp tham gia các chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông”, “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” tại các địa bàn vùng khó từ Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La, Yên Bái...

Nhớ về những kỷ niệm không thể nào quên trong những năm tháng gắn bó với công tác Đoàn, Đại uý Nguyễn Chí Đông chia sẻ: “Cho đến giờ tôi vẫn nhớ mãi về chuyến đi tình nguyện năm 2018, khi tôi cùng BCH Đoàn trường phối hợp với Đoàn thanh niên Báo CAND và Huyện đoàn Mường Khương-Lào Cai tổ chức chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông” trên địa bàn huyện Mường Khương.

Ngày triển khai lên địa bàn tình nguyện, trời mưa to, rét dưới 10 độ C, sương mù bao phủ khiến việc di chuyển lên bản vô cùng khó khăn. Ngồi sau xe máy, ôm những thùng quà nặng trĩu len qua những thung lũng mù sương, khi lên đến nơi, mệt nhoài nhưng khi nhìn thấy các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã ngồi sẵn đợi dưới thời tiết lạnh buốt và đa số không được mặc đủ ấm thì chúng tôi lại cảm thấy những khó khăn mình vừa trải qua chẳng thấm tháp gì. Sau chương trình đó, tôi luôn tự hứa với mình sẽ tham gia nhiều chương trình tình nguyện hơn nữa để có thể sẻ chia nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh”.

Say mê, sáng tạo trong công tác chuyên môn, năng nổ trong công tác Đoàn, từ năm 2016 đến 2020, Đại uý Nguyễn Chí Đông đã vinh dự 5 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học; 2 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 5 bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an cùng nhiều giấy khen, bằng khen các loại. Đặc biệt, năm 2018-2019, anh vinh dự 1 trong 90 Bí thư tiêu biểu được Đoàn thanh niên Bộ Công an vinh danh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn.

Huyền Thanh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文