“Hiệp sĩ đường phố” liên tiếp lập công

14:30 12/03/2010
Trong vòng 3 ngày, các thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã liên tiếp lập công khi bắt quả tang hai vụ trộm cắp, thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Chiều 9/3, anh Nguyễn Văn Kèo, ngụ ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát vừa đi công chuyện về dựng xe trong sân rồi vào nhà. Mệt mỏi, anh Kèo ngủ thiếp đi thì có 2 thanh niên điều khiển xe Yamaha Excinter BS 93P1-1913 trờ tới trước nhà. Tên ngồi sau nhanh chóng tiếp cận dùng đoản sắt bẻ khoá xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius rồi ung dung dắt xe ra đường. Lúc này mọi hành động của hai đối tượng đều không thoát khỏi tầm ngắm của các "hiệp sĩ" thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Bám theo hai tên trộm được khoảng 5km, xác định thời cơ thuận lợi, anh Trần Hoàng Anh (thành viên trong CLB) tăng ga vọt lên đạp thẳng vào xe bọn chúng. Bị mất thăng bằng nhưng các đối tượng không bị ngã mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy về đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một. Bị Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải tăng ga truy đuổi rát phía sau, bất ngờ đối tượng quay đầu xe đâm thẳng vào xe anh Hải khiến anh ngã xuống đường.

Sau phút trấn tĩnh, anh Hải đã  lao vào khống chế được đối tượng áp giải về cơ quan Công an. Tên đồng bọn đi cùng đã chạy thoát. Tại đây đối tượng khai tên Châu Văn Khánh (29 tuổi), ngụ xã Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Khánh vừa mãn hạn 24 tháng tù cũng vì hành vi trộm xe máy.

Trước đó, chiều 6/3, sau gần 2 giờ bám theo 2 sinh viên dỏm đảo quanh khu ký túc xá sinh viên (phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một), các thành viên thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà đã bắt quả tang Dương Hữu Thành, 28 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một và Đỗ Minh Lâm, 22 tuổi, ngụ xã Thuận Giao, huyện Thuận An khi hai đối tượng này giở trò trộm cắp tài sản của sinh viên.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đều có tiền án. Trước đó chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm của sinh viên tại các khu ký túc xá bằng thủ đoạn: điều khiển xe máy đến các khu ký túc xá và chọn thời điểm nghỉ trưa của sinh viên. Một tên đứng ngoài nổ máy chờ, tên còn lại đến các phòng của sinh viên trộm tài sản như ví, điện thoại. Trước khi bị bắt, bọn chúng đã trộm được 2 ĐTDĐ, 3,5 triệu đồng, một số ngoại tệ cùng nhiều giấy tờ khác của các sinh viên

L.T.Phương

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文