Công an làm việc với chủ đầu tư công trình cây xăng đổ sập

20:10 25/04/2018
Chính nhờ sự cứu hộ kịp thời của lực lượng Công an và Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế đã góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người trong vụ đổ sập công trình cây xăng đang thi công ở TP Huế.

Liên quan đến vụ sập công trình đang thi công cây xăng (đóng tại số 197 Ngự Bình, phường Trường An, TP Huế) khiến nhiều công nhân bị thương như Báo CAND thông tin, chiều 25-4, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã mời ông Nguyễn Thế Anh (34 tuổi, trú phường Phú Nhuận, TP Huế, chủ thầu thi công) và ông Nguyễn Xuân Hiệp (39 tuổi, trú ở TP Huế, chủ đầu tư công trình) đến làm việc để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu Công an TP Huế xác định, trước thời điểm xảy ra tai nạn có 12 công nhân tiến hành thi công hạng mục đổ bê tông mái che công trình giàn giáo. Tuy nhiên lúc này các trụ chống, giàn giáo bất ngờ gãy đổ kéo theo cả sàn bê tông đổ sập xuống đất. Diện tích sàn bê tông bị đổ sập khoảng 275m2.

Hiện trường vụ đổ sập công trình thi công cây xăng ở TP Huế.

Sau sự cố này, có 11 công nhân bị thương được lực lượng cứu hộ chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra vết thương và điều trị. Riêng công nhân Châu Minh Hậu (27 tuổi, trú ở TP Huế) bị mắc kẹt hoàn toàn dưới lớp bê tông mỏng, cốt pha và thép.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng cùng 20 CBCS nhanh chóng đến hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã cứu thành công anh Hậu đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện cấp cứu.

Công an TP Huế khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ sập công trình cây xăng đang thi công.

“Mặc dù toàn bộ công trình đang thi công bị đổ sập với khối lượng lớn khi có nhiều công nhân đang làm việc nhưng phần lớn các công nhân chỉ bị thương nhẹ. Đặc biệt, nhờ sự cứu hộ kịp thời của lực lượng Công an cùng các CBCS Cảnh sát PCCC và người dân địa phương nên hậu quả về người của vụ sập công trình được giảm nhẹ”, Đại tá Hoàng Long cho biết.

Anh Khoa

Làng nghề Đại Bái (huyện Gia Bình, Bắc Ninh) có từ rất lâu đời, hoạt động trên 300 năm, nổi tiếng với các nghề chính: Đúc đồng, đúc nhôm và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, làng nghề Đại Bái có 2.326 hộ, trong đó có: 461 hộ sản xuất hàng mỹ nghệ; 184 hộ đúc nhôm, đồng; 26 hộ chuyên cô đúc tái chế phế liệu.

Ngày 28/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị  bắt giữ và bàn giao Mica David Bass (SN 1967), đối tượng bị phía Hoa Kỳ truy nã về tội “Giết người”. Ngay sau khi bắt giữ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện thủ tục, bàn giao đối tượng về nước để xử lý.

Công an Bắc Ninh xác định gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh hoạt động cô nấu nhôm thủ công tại nhà từ năm 2014, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cân, xác định khối lượng xỉ bã nhôm đổ trái phép bãi đất nhà bà Thịnh là 122,820 tấn.

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương  Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp về triển khai dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh Phòng khám Đa khoa An Đông không tuân thủ các quy định về hành nghề khám chữa bệnh, đặc biệt là tuân thủ các phác đồ chẩn đoán, điều trị. 

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường (SN 1991, trú khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”. Trường được xác định là nghi phạm hành hạ dẫn đến cái chết cháu bé 5 tuổi con riêng của vợ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.