Làm án ở Tây Nguyên

16:34 06/07/2007
Lên TP HCM truy tìm Tài, một tên cướp két sắt nhưng khi chạm mặt với đám thanh niên ngồi nhậu khá đông tại một tiệm sửa xe máy ở Thủ Đức, các trinh sát hình sự Gia Lai không biết rõ mặt thủ phạm. Nhanh trí, Thiếu tá Hiền rút điếu thuốc, giả vờ nói: "Tài cho xin lửa mồi điếu thuốc".

Làm án ở đâu cũng vất vả, nhọc nhằn, nhưng ở Tây Nguyên có lẽ sự khó khăn ấy lại càng tăng lên gấp bội phần. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20-7), chúng tôi xin kể một vài câu chuyện nhỏ về những kỷ niệm đáng nhớ của những người làm án ở Tây Nguyên...

Bài 1: Trưởng thành qua từng vụ án

Phải mất nhiều lần hẹn tôi mới gặp được các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Gia Lai. Có lần hẹn trước nhưng rồi án xảy ra nên các anh phải tất bật lên đường làm nhiệm vụ.

Trong câu chuyện kể về đời làm án của mình, Thiếu tá Phạm Khắc Hiền, Đội trưởng Đội 5, Phòng PC14 Công an Gia Lai tâm sự: "Chuyện làm án, truy bắt tội phạm diễn ra trong đời mình vui cũng nhiều, buồn cũng không ít. Có lần phải hụt hơi vì sự cố xảy ra trên đường dẫn giải tội phạm...".

Trong trăm ngàn lần gian nan, vất vả nhưng đầy kỷ niệm đan xen nhau, có lẽ chuyện bắt và dẫn giải một nữ phạm nhân vào năm 1994 đã để lại cho Hiền và đồng đội một kỷ niệm khó quên.

Thiếu tá Hiền kể rằng, Phạm Thị Nhương ở Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai là một phụ nữ khá xinh đẹp nhưng lòng dạ thì khó lường. Trước đây, Nhương có quan hệ yêu đương với một người đàn ông, nhưng sau đó anh ta không cưới Nhương làm vợ mà cưới người con gái khác tên Loan cùng ở Biển Hồ.

Do ghen ngược nên năm 1994, Nhương đã dùng axít sát hại chết cả hai mẹ con chị Loan rồi bỏ trốn. Hơn hai tuần lễ truy tìm, cuối cùng Thiếu tá Hiền cùng đồng đội đã bắt được Nhương khi chị ta đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở đường Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh.

Hồi ấy, từ TP Hồ Chí Minh đi Gia Lai phải dọc theo quốc lộ 1A về Bình Định mới lên Gia Lai qua quốc lộ 19. Trên đường dẫn giải Nhương đến địa phận Sông Cầu, Phú Yên lúc này khoảng 2h sáng, khi ấy Nhương bị bệnh phụ nữ nên xin nghỉ ngơi để làm vệ sinh.

Khi cho xe dừng lại nơi một cống nước, một bên là núi, bên là biển có các quán ăn lác đác để cho Nhương giải quyết... không ngờ Nhương đã băng qua cống nước chạy lên núi bỏ trốn trong đêm khuya. Phải truy lùng mất nhiều giờ đồng hồ mới tóm được Nhương trở lại trong lúc thị chuẩn bị đón xe bỏ trốn lại vào TP Hồ Chí Minh.

Một lần khác, truy bắt tên cướp giấu mặt vào cuối tháng 3 lẩn trốn ở Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của Thiếu tá Hiền. Thủ phạm gây án là Phạm Trọng Tài (SN 1983), quê ở Bố Trạch, Quảng Bình, giữa ban ngày đã bịt mặt vào gia đình anh Lê Quang Thái, chị Phạm Thị Kiều, cán bộ huyện Chư Sê, Gia Lai dùng dao khống chế cháu Minh (12 tuổi) đang ngồi học bài, rồi đập phá két sắt cướp 113 triệu đồng tiền mặt và một sợi lách 3 chỉ vàng.

Sau khi nhận tin, cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an Gia Lai phối hợp cùng Công an huyện Chư Sê tiến hành khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng điều tra truy tìm thủ phạm.

Sau hai ngày truy lùng nhiều nơi, tổ công tác do Thiếu tá Phạm Khắc Hiền dẫn đầu đã bắt giữ hung thủ khi hắn đang lẩn trốn tại khối phố 8, Linh Xuân, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, thu giữ 35 triệu đồng tiền mặt cùng một số tài sản liên quan.

Có điều đáng nhớ là khi chạm mặt với đám thanh niên ngồi nhậu khá đông tại một tiệm sửa xe máy ở Thủ Đức có tên Tài nhưng các trinh sát không biết rõ mặt thủ phạm. Thiếu tá Hiền đã nghĩ cách vào quán mua bao thuốc lá rồi tiến đến cạnh đám đông giả vờ nói: "Tài cho xin lửa mồi điếu thuốc". Người thanh niên tên Tài đã giật mình đứng dậy, lập tức bị Thiếu tá Hiền cùng đồng đội cho hắn tra tay vào còng số 8.

Có những vụ án không lớn, nhưng lại mang tính đặc thù ở Tây Nguyên nên khi xảy dễ tạo thành điểm nóng, vì thế anh em điều tra viên phải hết sức nhạy bén, vận dụng tối đa mọi biện pháp để phá án và đảm bảo an ninh trật tự vùng nông thôn miền núi.

Khám phá một vụ án, hay một lần truy bắt thủ phạm là những câu chuyện tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng nếu không tận tâm và nhạy bén trong mọi tình huống thì khó hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tá Phạm Khắc Hiền cho rằng, cái lớn lao qua mỗi vụ án, mỗi lần truy bắt thủ phạm là những bài học trường đời dạy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn mà trong sách vở có thể không có được.

(Còn nữa)

Ngọc Như

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文