Máu người lính đổ xuống trong mùa dịch COVID-19…

20:29 03/04/2020
Trong lúc cả nước đang dồn sức “chống giặc COVID-19”, trong đó có lực lượng CAND thì vẫn có những chiến sỹ hy sinh trong phòng chống tội phạm và đây không phải là trường hợp cá biệt.

Buồn đến thắt lại, đó là cảm giác của tôi khi đọc bản tin 113 trên báo cand.com.vn về việc hai chiến sỹ Cảnh sát của Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng hy sinh trong khi truy bắt nhóm đối tượng cướp giật, đua xe. Rồi khi đọc những dòng nhật ký của đồng đội các anh được chia sẻ trên internet, tôi lặng người. Trong lúc cả nước đang dồn sức “chống giặc COVID-19”, trong đó có lực lượng CAND thì vẫn có những chiến sỹ hy sinh trong phòng chống tội phạm và đây không phải là trường hợp cá biệt.

Tôi đọc tin về sự hy sinh của Đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) và Trung sỹ Võ Văn Toàn (23 tuổi), Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng khi đang có mặt tại chốt của Công an Hà Nội lập tại điểm cách ly Bệnh viện Bạch Mai vào sáng 3/4. Giữa mùa dịch, lại trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng, những người đồng đội của tôi đã ngã xuống…

Trước hành động dũng cảm hi sinh vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho đồng chí Đặng Thanh Tuấn từ Đại uý lên Thiếu tá; Giám đốc CATP Đà Nẵng ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Võ Văn Toàn từ Trung sỹ lên Thượng sỹ. 

Cách đây chưa lâu, những bức ảnh chân thực về việc các chiến sỹ Công an Đà Nẵng giúp đỡ người dân tại chốt cách ly khách sạn Van Da, quận Hải Châu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, báo chí và nhận được rất nhiều tình cảm. Đó là ảnh chụp người phụ nữ đứng bên trong cửa kính, giơ những chữ viết vội trên tờ giấy A4: “Các anh Công an ơi! Mua giúp em bát cháo cho một em bé…” và đồng chí Cảnh sát giơ ngón tay biểu hiện sự đồng tình. Việc được người dân tin tưởng và hỗ trợ hỗ tại các điểm cách ly, và phòng chống dịch được lực lượng CAND thực hiện nhiều tháng nay. 

Ở sân bay, các chiến sỹ Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh có mặt 24/24 nơi cửa ngõ để đón, đưa người xuất nhập cảnh (chủ yếu là nhập cảnh); Tại các xã, phường, CSKV, Cảnh sát quản lý hành chính rà từng hộ, từng nhân khẩu để phối hợp với cơ quan y tế điều tra dịch tễ; CSGT có mặt trên khắp các tuyến đường để tuần tra, kiểm soát để đảm bảo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm yêu cầu “gia đình cách ly gia đình, thôn cách ly thôn, xã cách ly xã, huyện cách ly huyện, tỉnh cách ly tỉnh” của Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh việc tham gia phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an và tập trung đảm bảo ANTT, ANQG và trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi mỗi CBCS phải nỗ lực và trách nhiệm hơn. Và trong quá trình thực thi nhiệm vụ ấy, máu các anh đã đổ, tính mạng của các anh bị xâm phạm. 

Nước mắt mẹ Lê Thị Hảo mẹ của Đại úy Đặng Thanh Tuấn

Ngày 2/4 là sự hy sinh của đồng chí Tuấn, đồng chí Toản, Công an Đà Nẵng. Còn ngày 22/3, Đại úy Sầm Quốc Nghĩa, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An ngã xuống. Anh ra đi khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy. Người trinh sát ma túy tinh nhuệ của Công an huyện Quế Phong với nhiều lần lập chiến công đã rời xa người thân, đồng đội khi chưa đầy 30 tuổi, để lại con gái 2 tuổi, vợ trẻ, bố mẹ già…

2. Thời bình, nhưng những người chiến sỹ Công an ngã xuống khiến cho người thân, đồng đội và nhân dân càng thêm tiếc thương. Đầu năm 2020, 3 chiến sỹ Cảnh sát đã ngã xuống ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Và chỉ nửa tháng nay thôi, 3 chiến sỹ ở Nghệ An, Đà Nẵng lại hy sinh. Trên mặt trận phòng chống tội phạm, bảo vệ ANQG, họ đi đầu. Trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, họ đi từng nhà, rà từng người để đảm bảo tốt nhất cho công tác phòng chống dịch. 

Hiện trường hai chiến sĩ Công an quận Sơn Trà hy sinh khi truy bắt nhóm đối tượng đua xe, cướp tài sản trong đêm 2/4. 

Những dòng nhật ký của Thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Hoa, đồng đội cùng công tác tại Công an quận Sơn Trà mà tôi trích dẫn sau đây sẽ phần nào cho thấy, cuộc sống, chiến đấu của đồng chí Tuấn, Toản cũng như tình cảm, nỗi đau của đồng đội, người thân trước sự hy sinh cao cả của các anh:

“…2 CBCS Đội CSGTTT hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm đua xe và cướp giật tài sản. Chúng chèn và tạt đầu xe, hai anh ngã, mặt biến dạng máu chảy đỏ cả một góc đường, hy sinh ngay tại chỗ. Nghe đâu nhóm tội phạm sinh năm 2004, 2005. Quanh các anh không còn ai, đang mùa dịch, Đà Nẵng vắng tanh, chỉ có anh em chúng tôi thay phiên nhau đi làm nhiệm vụ….

Đà Nẵng 1 giờ 30 sáng.

Mẹ của anh tới rồi, bước đi không vững. Tôi đưa mẹ anh vào gặp mặt anh lần cuối, nhưng các anh trong Đội bảo người khác dìu, anh không cho tôi vào… Tôi đứng ngoài song cửa trung tâm pháp y, nghe tiếng người mẹ gào thét gọi tên con trai duy nhất. Tôi khóc như mưa, khóc cho người anh đã ra đi bỏ lại gia đình và hai đứa con còn thơ dại. Khóc cho người bạn ra đi khi tuổi đời mới tuổi 23…

Đà Nẵng 2 giờ sáng. Vắng lặng, lạnh ngắt.

Chỉ còn anh em chúng tôi thao thức, chạy trong đêm khuya để lo cho 2 người đồng đội thân yêu đã như ngôi sao vụt tắt mãi mãi sau lần làm nhiệm vụ cuối cùng… Ngồi ôm chị Đội phó vì sau khi đưa thân nhân về nhà, chị khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Đà Nẵng 3 giờ sáng

Về đến phòng rồi nhưng không tài nào ngủ được. Xin đổi ca trực cách ly Bệnh viện 199 để ở nhà chuẩn bị hồ sơ tang lễ. Cả tháng qua chống dịch, anh em tôi đã kiệt sức rồi. Nay lại thêm đồng đội hy sinh...

Thương gia đình các anh, nuôi được một người con ăn học tử tế, vào lực lượng CAND là biết bao nhiêu khổ cực, cũng là biết bao nhiêu tự hào, niềm tin tưởng, kỳ vọng…

Tôi là học viên mới ra trường, đi làm được 4 tháng. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh anh em của tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ một cách thương tâm như vậy. Không kịp nói một lời, ra đi chỉ mình hai anh em với nhau, xung quanh vắng lặng không một bóng người qua lại. Đã có quá nhiều CBCS hy sinh, mỗi lần đọc tin tức đau xót vô cùng. Nhưng lần đầu tiên, chứng kiến những người anh em ngay bên cạnh mình, ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc, do chính tội phạm tuổi vị thành niên gây ra, nghe tiếng khóc lạc giọng gọi con của những người thân yêu ruột thịt thì tôi mới thấu được sự khổ cực, vất vả, nỗi đau đớn và xót xa của cái nghề, cái nghiệp mà anh em chúng tôi đang ngày đêm cống hiến.

Các anh mệt rồi đúng không, cả tháng qua tập trung chống dịch, lại tuần tra, lại truy bắt tội phạm. Các anh cũng là người bằng da bằng thịt thôi mà. Mệt rồi, chúng em đưa các anh về thôi...

Đêm nay, Sơn Trà, một đêm trắng...

Cao Hồng

Chiều 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15/4/2025). Chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai nước láng giềng, đặc biệt khi năm 2025 là năm đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025).

Điều này nhằm quy định rõ trách nhiệm của Cơ quan Trung ương về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và khắc phục "khoảng trống" của Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) năm 2007 khi không quy định về cơ quan có trách nhiệm lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, dẫn đến việc Việt Nam không thể chủ động trong vấn đề này.

Sau nhiều năm dồn phần lớn lượng rác thải sinh hoạt về Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (bãi rác Đa Phước) để chôn lấp, tháng 3 vừa qua TP Hồ Chí Minh đã cho khởi công nhà máy rác điện với công suất 2.000 tấn/ngày. Đây mới chỉ là nhà máy rác điện thứ 2 trong khi từ lâu lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày tại thành phố đã ở mức 8.000 - 9.000 tấn...

Sau hai ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 8 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Chè Việt Nam (Vinatea) trong vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Vinatea, gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 38 tỷ đồng, chiều 15/4, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.  

Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hành vi của Huệ thể hiện qua việc chị ta khoe quen biết ngân hàng thu gom USD giá rẻ, sau đó lừa những người nhiều tiền để chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng.

Ngày 15/4, thông tin từ Công an phường Nam Sơn (quận An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo đề nghị cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tử vong trước công chùa trên địa bàn, để phục vụ công tác điều tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文