Một Đại úy CA bị chém đứt lìa cánh tay

14:50 20/10/2007
Trên đường truy tìm tên tội phạm Hoan "mèo", kẻ đã chém thẳng vào đầu một CS, Đại úy Lê Văn Sửu, cán bộ Công an huyện Tây Hòa, Phú Yên bất ngờ bị chính Hoan "mèo" dùng rựa chém đứt 1/3 cánh tay trái, chỉ còn dính lại một phần mềm và da.

Theo chứng cứ tài liệu thu thập bước đầu cho thấy, vào khoảng 14h45' ngày 18/10, nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân về một vụ đánh nhau gây thương tích giữa hai nhóm thanh niên tại quán nhậu của bà Huỳnh Thị Rốt, 47 tuổi, ở thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, Thượng sĩ Trần Quốc Thắng - cán bộ phụ trách địa bàn cùng với Công an xã Sơn Thành Đông đến hiện trường để ngăn chặn và giải quyết vụ việc.

Sau khi nắm bắt thông tin từ nhân chứng và các đối tượng có liên quan, Thượng sĩ Thắng đề nghị hai nhóm thanh niên do Trần Quang Hoan, biệt danh Hoan “mèo", 20 tuổi, trú ở thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông và Phạm Hùng, 25 tuổi, trú ở thôn Sơn Nghiệp, xã Sơn Thành Tây về trụ sở xã để ghi lời khai.

Trong lúc đồng chí Thắng đang yêu cầu hai bên không được cãi vã nhau gây mất trật tự, thì bị Hoan “mèo" lấy con dao trong quán chém vào đầu, làm vỡ mũ bảo hiểm, rồi cùng đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Để kịp thời đấu tranh xử lý tội phạm nghiêm minh, đồng chí Thắng sử dụng điện thoại liên lạc với tổ công an phụ trách các xã phía Tây huyện Tây Hòa ở thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú để báo cáo vụ việc và đề nghị tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Lập tức Đại úy, tổ phó Lê Văn Sửu cùng Trung úy Trần Ngọc Bửu đi xe môtô mang BKS 78B1-0618 ngược đường liên tỉnh Phú Yên - Đắk Lắk (ĐT 645) đến hiện trường.

Trong lúc Đại úy Sửu tranh thủ hội ý với các đồng sự triển khai phương án truy lùng Hoan “mèo", thì nguồn tin từ một số người dân cho biết, Trần Quang Hoan đang vác bình gas loại 12,5kg và một con dao ra giữa đường ĐT 645 phía trước cửa nhà của hắn để chặn đường xe ôtô khách mang BKS 47V-1795 do anh Hồ Long Hải, 44 tuổi, trú ở xã EaĐar, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk điều khiển.

Khi chiếc xe khách vừa dừng lại, anh Hải và phụ xế chưa kịp hỏi điều gì, thì Hoan “mèo" ôm bình gas đập méo biển kiểm soát và cảng trước, tiếp đó hắn vung tay dao chém vỡ kính chắn gió cabin. Người thân trong gia đình Hoan “mèo" phải lao ra can thiệp, đưa hắn về nhà.

Đại úy Lê Văn Sửu tại Bệnh viện Phú Yên.

Cùng lúc đó, tổ Công an phụ trách các xã phía Tây huyện Tây Hòa vừa tới hiện trường. Từ trong nhà, Hoan “mèo" lấy chiếc rựa lao nhanh ra đường lộ, bất ngờ tấn công chém vào tay trái của Đại úy Sửu. Vết chém đã làm đứt gãy ở vị trí 1/3 cánh tay, chỉ còn dính lại một phần mềm và da.

Cùng với việc đưa Đại úy Lê Văn Sửu đến Phòng khám đa khoa Sơn Thành sơ cứu rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, các trinh sát hình sự, điều tra viên Đội CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã được huy động lên Sơn Thành Tây vây bắt Trần Quang Hoan, khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng vụ án.

Tại Bản giám định y pháp số 443/YP-2007 ngày 18/10/2007 của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỷ lệ thương tích nạn nhân Lê Văn Sửu là 49% tạm thời.

Sáng 19/10, phóng viên Báo CAND đã đến Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để chia sẻ nỗi đau của Đại úy Lê Văn Sửu.

Mặc dù bệnh nhân đã tỉnh táo, nhưng cánh tay trái đứt lìa nên các đồng sự của anh đang làm thủ tục để chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh vào trưa cùng ngày với hy vọng được các bác sĩ khâu nối lại cánh tay bằng các phương pháp kỹ thuật cao.

Trao đổi với Trung tá Huỳnh Trung Trực - Trưởng Công an huyện Tây Hòa, chúng tôi được biết, Đại úy Lê Văn Sửu, 39 tuổi, trú ở thôn Mỹ Lệ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa. Tốt nghiệp trung học CSND năm 1986, anh Sửu về nhận công tác ở Công an tỉnh Phú Yên, sau đó theo học Đại học Luật rồi chuyển về đảm nhiệm tổ phó Công an phụ trách các xã phía Tây huyện Tây Hòa cách đây hai năm.

Ở quê nhà, người vợ của anh là chị Diệp Thị Bích Thủy mưu sinh bằng nghề nông với mấy sào ruộng khoán, nên ban đêm phải nhận hạt điều về nhà bóc tách vỏ để kiếm thêm tiền, góp sức cùng chồng chăm nuôi hai đứa con nhỏ là Lê Việt Hùng, 16 tuổi và Lê Tâm Hùng, 13 tuổi.

Dù cuộc sống đời thường còn nhiều khó khăn chật vật, nhưng chị Thuỷ luôn là người phụ nữ nhân hậu, đảm đang, nhờ đó Đại úy Lê Văn Sửu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tập thể đơn vị tin yêu, đồng đội quý mến.

Cách đây gần một năm, vào ngày 6/11/2006, trên đường đi công tác ở địa bàn huyện miền núi Sông Hinh, Đại úy Sửu đã bị một thanh niên dân tộc thiểu số gây tai nạn giao thông gãy chân trái, bây giờ lại bị trọng thương trong khi thi hành công vụ.

Đại tá Nguyễn Tự Lực - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Văn Sửu trước khi anh chuyển viện, Công an huyện Tây Hòa cũng đã tạm ứng 13 triệu đồng để lo cứu chữa vết thương cho anh.

Cũng trong buổi sáng 19/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã chuyển giao hồ sơ và Trần Quang Hoan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, điều tra theo thẩm quyền

Hữu Toàn

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文